Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn khiến trẻ em tử vong trong những ngày gần đây khiến người ta lại phải hỏi một câu hỏi cũ: Trách nhiệm của người lớn ở đâu?
“Con người là vốn quý”- nhận định giản dị này càng trở nên thấm thía trong hoàn cảnh hàng loạt chuỗi sản xuất bị đứt gãy do hiện tượng “bỏ phố về quê” của người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19…
Có thể nói rằng tới thời điểm này về cơ bản Việt Nam đang từng bước kiểm soát được đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ 4 trên phạm vi toàn quốc, tạo tiền đề để chúng ta thích nghi với trạng thái bình thường mới và mở cửa trở lại nền kinh tế.
Phát biểu tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (5-7/10 tại Hà Nội), sau khi đúc rút những bài học kinh nghiệm về công tác phòng chống dịch COVID -19 thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yêu cầu cần phải đổi mới tư duy, nhận thức; có chính sách, biện pháp phù hợp để “sống chung”, “thích ứng an toàn, linh hoạt” với dịch bệnh để duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh.
Những ngày đầu tháng 10, khi TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều người dân đã ùn ùn đổ về quê.
Đến nay tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát tốt trên phạm vi toàn quốc.
Hôm nay, 1/10, là một mốc thời gian được người dân TP.HCM và cả nước háo hức mong đợi, một mốc đánh dấu bước chuyển từ chiến lược “Zero COVID” sang "mở cửa an toàn" trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng về “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh".
Nói một cách hình ảnh, vaccine có thể được ví như con thuyền của Noah trong trận đại hồng thủy mang tên COVID-19. Lúc này, ngay cả khi chiến lược ứng phó dịch bệnh đã thay đổi thì vaccine vẫn là một “vũ khí” tiên quyết để có thể đưa cuộc sống trở lại mức bình thường mới.
Nhiều tỉnh, thành đang bắt đầu thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội và thay đổi biện pháp từ tập trung chống dịch sang sống chung với dịch COVID-19.
Trong những ngày qua, tại nhiều địa phương trong cả nước, nhiều đơn vị cùng nhà hảo tâm đã gửi những phần quà ý nghĩa đến các em nhỏ mắc COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến, các khu phong tỏa với mong muốn các em có được một Tết Trung thu đầy đủ nhất có thể trong điều kiện dịch bệnh.
Sau gần 2 tháng, hình ảnh quán phở, quán bún mở cửa trở lại vừa quen vừa lạ.
Ngắm bọn trẻ ngồi học online vì giãn cách xã hội do dịch COVID-19, tôi nhớ đến bức ảnh tư liệu về học sinh đội mũ rơm đến trường trong thời kỳ miền Bắc chống chiến tranh phá hoại.
COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường trên phạm vi toàn cầu. Đại dịch như sóng thần, tấn công hết đợt này tới đợt khác, các biến chủng mới liên tục xuất hiện. Do đó, việc điều chỉnh linh hoạt chiến lược ứng phó là hướng đi hợp lý và cấp thiết.
Từ ngày 6/9, thành phố Hà Nội thực hiện cấp và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện bằng mã QR code. Đây là lần thứ 4 trong vòng 40 ngày kể từ khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hà Nội thay đổi phương thức cấp, đổi giấy đi đường.
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến nhiều địa phương trên cả nước phải lùi thời gian tựu trường và điều chỉnh lịch khai giảng năm học mới.
Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay thật đặc biệt, vì dịch COVID-19 bùng phát nên không có những kế hoạch du lịch, dã ngoại hay tụ tập giao lưu, gặp gỡ, thay vào đó là khẩu hiệu “Ở nhà cũng là yêu nước”.
Lẽ ra được xuất viện trở về nhà nhưng Trường đã xin ở lại bệnh viện điều trị COVID-19 giúp chăm sóc các F0, anh cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn vì đã làm được việc có ích.
Những ngày qua, hình ảnh màu áo lính xuất quân chi viện với số lượng lớn cho miền Nam chống dịch COVID-19 khiến mọi trái tim người dân cả nước đều rưng rưng xúc động, tự hào, xen lẫn niềm tin mãnh liệt vào “đòn quyết định” sẽ dập tắt sự bùng phát của đại dịch, đem lại sự bình yên cho nhân dân.
Những ngày này, TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương rà soát để hỗ trợ người dân gặp khốn khó do COVID-19 với mục tiêu không để ai bị đói và “không ai bị bỏ lại phía sau”.
TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam trong những ngày qua đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách khi số lượng ca bệnh COVID-19 tăng cao, nhiều ổ dịch lớn, nguy hiểm xuất hiện.
Tôi có bạn mất việc, than ở nhà lâu “phát điên”, nhưng không dám ra đường.