Trong dòng người lao động đổ về các khu công nghiệp, một chỗ ở ổn định luôn là mong mỏi lớn, nhất là mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 18-22/2 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết), khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời lạnh và rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng.
Kết thúc 12 ngày hoạt động sôi nổi, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026 đã khép lại với kết quả rực rỡ: hơn nửa triệu lượt khách tham quan, mua sắm, doanh thu tất cả các gian hàng đều đạt như mong đợi. Sự kiện đã chứng minh hiệu quả của mô hình "Expo - Education - Entertainment", đồng thời tiếp tục khẳng định năng lực vận hành tầm cỡ quốc tế của Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).
Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), TP Hồ Chí Minh đón ngày đầu năm mới trong không khí yên bình, trái ngược với nhịp sống sôi động thường ngày. Tiết trời dịu mát, nắng đẹp tạo điều kiện thuận lợi để người dân xuống phố tận hưởng không khí xuân.
Vườn thực vật ngoại vi Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) được thành lập từ năm 2002. Được ví như một “bảo tàng sống” của các loài thực vật nhiệt đới, nơi đây phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, đồng thời là không gian trải nghiệm nhằm lan tỏa và nâng cao ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, gìn giữ đa dạng sinh học trong cộng đồng.
Sáng 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), nhiều người dân tại TP Hồ Chí Minh đã đến các chùa trên địa bàn thành phố để dâng hương, lễ Phật, cầu an cho một năm mới bình an, thuận lợi.
Hình ảnh ấn tượng nhất của ứng dụng công nghệ số khi bước vào năm 2026 không phải ở các văn phòng hiện đại, mà là tại những bản làng xa xôi.
Giữa nhịp sống đô thị hối hả, ngày càng nhiều người trẻ tìm đến bộ môn cưỡi ngựa, bắn cung như một cách rèn luyện thân tâm và đánh thức tinh thần hào sảng của cha ông.
Thay vì những tiếng còi xe, dòng người vội vã, phố phường nhộn nhịp, sôi động... Hà Nội trong sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ lại yên bình, vắng vẻ, nhẹ nhàng.
Những ngày đầu Xuân mới, trở lại cù lao Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi cảm nhận rõ sự đổi thay trên vùng đất từng được xem là nhiều gian khó do giao thông cách trở, chịu ảnh hưởng nặng nề của xâm nhập mặn.
Giữa không khí Xuân rộn ràng nơi đảo xa, khi nhiều gia đình sum họp đón năm mới thì tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, các y, bác sĩ vẫn lặng lẽ đón Xuân trong ca trực. Với nhân viên y tế, Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới mà còn là trách nhiệm giữ gìn sức khỏe, sự bình an cho quân, dân và du khách nơi đảo xa Tổ quốc.
Trong cuộc trao đổi dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đột phá thể chế, tái cấu trúc không gian đô thị và bảo vệ môi trường bền vững, đưa Hà Nội phát triển nhanh, xanh và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ.
Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, UBND xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã tổ chức chuỗi hoạt động chào Xuân với nhiều nội dung đặc sắc như trò chơi dân gian, biểu diễn lân sư rồng, chương trình văn nghệ và bắn pháo hoa tầm thấp của Bộ Quốc phòng.
Đêm 29 Tết, khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cơm tất niên, phố phường rực rỡ ánh đèn, thì ở những "điểm mạch" của thành phố, nhịp làm việc vẫn đều đặn, khẩn trương.
Cục Cảnh sát giao thông cho biết, cháu bé 11 tuổi đi bộ lạc vào đường cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn vừa được gia đình đón về an toàn.
Khi dòng người hối hả để kịp về với bữa cơm tất niên, chuẩn bị đón năm mới cùng gia đình, đâu đó giữa phố thị nhộn nhịp, vẫn còn những người lao động thầm lặng, cần mẫn với công việc để mọi người đón mùa Xuân Tết yên bình, trọn vẹn.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh), một bé trai từng được lập hồ sơ “trẻ bỏ rơi” do mất liên lạc với gia đình trong thời gian điều trị bệnh nặng đã kịp đoàn tụ với cha mẹ sau gần 2 tháng xa cách.
Chiều 16/2 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ 2025), căn nhà nhỏ của gia đình bà Vũ Thị Xuân (82 tuổi) trong con ngõ yên bình ở phường Đông Ngạc (Hà Nội) rộn ràng hơn thường ngày bởi tiếng cười nói sum vầy.
Ngày 16/2 (ngày 29 Tết), đông đảo người dân, du khách đã tranh thủ xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) để trải nghiệm, chụp ảnh và chờ đón Giao thừa năm mới.
Giữa cái rét cận Tết của miền Bắc, khi nhiều gia đình sum họp bên nồi bánh chưng, quây quần bên mâm cơm tất niên, tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh (Sở Y tế Bắc Ninh), mùa Xuân đến theo một cách rất đặc biệt.