Ngày 26/3, Tổ công tác Bộ đội Biên phòng Bắc Luân 2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa giúp tìm lại tài sản lớn cho người bị rơi và nhận được thư cảm ơn của người dân.
Ở tuổi 30, cô giáo Vũ Thị Hiền Anh, Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) không chỉ được biết đến là một Tiến sĩ Toán học trẻ đầy triển vọng, mà còn là một thủ lĩnh Đoàn năng nổ, người "truyền lửa" đam mê nghiên cứu khoa học cho thế hệ học sinh vùng mỏ.
Ngày 26/3, Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2026.
Sắp bước sang năm thứ 15 gắn bó với công tác Đoàn, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng, Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội, vẫn không ngừng tự soi, tự rèn để hoàn thiện bản thân. Với anh, mọi nỗ lực đều hướng đến một mục tiêu xuyên suốt: mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
Nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ, đặc biệt là trí thức trẻ, qua bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước”.
Ngày 25/3, nhóm sinh viên Dự án “Chạm” (Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, TP Hồ Chí Minh) phối hợp Đoàn Thanh niên tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình “Mộc Liên” tại Trường Tiểu học Thuận Đạo (xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh), trao 113 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giáo dục.
Ở tuổi "xế chiều", thay vì chọn nghỉ ngơi, ông Lê Trọng Kính, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình, vẫn miệt mài bên những khung xe rỉ sét, dầu mỡ bám đầy tay để hồi sinh những chiếc xe đạp cũ, chắp cánh cho ước mơ đến trường của hàng trăm học sinh nghèo.
Với TS Phạm Anh Tuấn, nhà khoa học trẻ công tác tại Viện Công nghệ Hoàng gia (TKTH Royal Institute of Technology, Thụy Điển), khoa học không phải cuộc đua thành tích, mà là hành trình bền bỉ của thử - sai - sửa - làm lại, như xây một cây cầu, không thể vội vàng, càng không dành cho những ai dễ bỏ cuộc.
Ở Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh - nơi tiếp nhận hơn 5.000 bệnh nhân ung thư mỗi ngày, có những "người bạn đồng hành" thầm lặng. Họ tuy không cầm dao mổ, không kê đơn thuốc, nhưng sự hiện diện của họ chính là điểm tựa tinh thần, là nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái để không một bệnh nhân nào phải đơn độc trên hành trình tìm lại sự sống.
“Được làm nghiên cứu là một đặc quyền, tôi coi phụng sự là cách mình thực hành khoa học... Những gì tôi làm có thể nhỏ bé nếu đứng riêng lẻ, nhưng chính sự cần mẫn, kiên trì và chú trọng chất lượng sẽ tích lũy thành những giá trị bền vững”. Chính tinh thần này đã dẫn lối TS Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh, giảng viên Khoa học Robot tại Đại học Queensland, Úc (sinh năm 1991, giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2025) suốt một thập kỷ bền bỉ nghiên cứu khoa học và “thắp lửa” cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam.
Ngày 22/3, tại xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai) đoàn viên, thanh niên Đoàn Trinh sát số 2 (Cảnh sát biển Việt Nam) phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Đại Phước tổ chức hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” nhân Tháng Thanh niên.
Người đàn ông chết não đã hiến trái tim, lá gan, lá phổi, giác mạc... hồi sinh nhiều bệnh nhân đang mong chờ ghép tạng.
Sáng 22/3, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tổ chức Ngày Chủ nhật đỏ lần thứ XVIII năm 2026 với chủ đề "Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi".
“Hết xăng chú cho, thủng lốp chú vá, chú làm miễn phí không lấy tiền đâu” - đó là lời “giới thiệu” giản dị của ông Đỗ Thành Long khi tiếp cận với người đang cần giúp đỡ. Suốt gần hai thập kỷ qua, trên những cung đường cửa ngõ phía Đông của TP Hồ Chí Minh, “chú Long Quận 9” rong ruổi trên chiếc xe máy cũ là “tiệm sửa xe di động 0 đồng” để giúp đỡ những người lỡ đường.
Giữa nhịp sống hối hả của TP Hồ Chí Minh, hơn 17 năm qua, Phòng khám Mai Khôi – Đồng Tiến, nằm trong khuôn viên nhà thờ Đồng Tiến (phường Hòa Hưng), vẫn đều đặn mở cửa mỗi chiều để khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 18/3, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Chúc mừng sinh nhật người bệnh Khoa Lọc máu tháng 3” trong không khí ấm áp, thân thiện và tràn đầy yêu thương. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm Ngành Công tác xã hội (2016 - 2026) nhằm chăm lo đời sống tinh thần, tạo động lực cho người bệnh trong quá trình điều trị.
Suốt 8 năm qua, “Trạm cơm nghĩa tình” do chị Đỗ Thị Tưởng và Phong Bụi (tên thật Lê Văn Phong) vẫn đều đặn nấu hàng trăm suất cơm mỗi ngày để hỗ trợ cho các bệnh nhân và thân nhân tại nhiều bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh, góp phần san sẻ khó khăn trong thời gian điều trị.
Trên đường đi công tác, gặp ca tai nạn giao thông nghiêm trọng, bác sĩ Nguyễn Huy Tiến đã kịp thời xuống xử trí, cứu nạn qua cơn nguy kịch.
Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ các cử tri đặc biệt, trong đó có người khiếm thị đi bầu cử đã để lại nhiều ấn tượng đẹp về tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia của tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác.
Ngày 2/3 trên chuyến tàu TN4 hướng về cố đô Huế, chị Nguyễn Thị Bích Thảo, tiếp viên Trạm TVĐS Hà Nội đang miệt mài với công việc dọn dẹp toa số 1 đã tình cờ phát hiện một sợi dây chuyền vàng lấp lánh của hành khách bị bỏ quên.
Nhằm tiếp tục phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những tấm gương tiêu biểu trong đời sống xã hội, thành phố Hà Nội triển khai Cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2026.