Những chú mèo đặc biệt

Hai lưỡi và 20 ngón chân

Mèo Five Toes có tới hai cái lưỡi và tổng cộng 20 ngón chân chia đều cho mỗi bàn. Thời gian đầu, cô mèo này gặp khá nhiều khó khăn trong việc thở và ăn uống, nhưng dần dần Five Toes đã biết sử dụng hai chiếc lưỡi một cách thành thạo. Giờ đây nó có thể liếm cằm và liếm mũi cùng một lúc. Five Toes cũng từng vinh dự được xuất hiện trên chương trình truyền hình “Believe It Or Not” hồi năm 2006.

Đôi cánh thiên thần

Chú mèo Tom ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã khiến mọi người hết sức kinh ngạc khi bỗng dưng mọc thêm đôi cánh ở hai bên thân. Bà Feng - chủ của Tom - cho biết, chú mèo “mọc cánh” sau khi gặp rắc rối trong mùa phối giống gần đây. “Rất nhiều mèo cái trong mùa Hè vừa qua cứ quẩn quanh nhà tôi hòng quấy rối Tom và sau đó Tom bỗng dưng… mọc cánh. Ban đầu, hai bên thân nó mọc ra hai cái bướu. Chúng lớn rất nhanh và chỉ sau 1 tháng đã trở thành đôi cánh”, bà Feng kể.

Theo các chuyên gia về gene đôi cánh của Tom không hề gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như thói quen sinh hoạt của chú. Nguyên nhân của hiện tượng này có thể là do một khuyết tật nào đó về gen di truyền.

Thợ săn chuột

Mèo Towser đạt kỷ lục mèo bắt và diệt nhiều chuột nhất: 28.899 con, đó là chưa kể tới những con chuột đã bị chén sạch tại chỗ hoặc những con thỏ. “Nữ chiến binh” sinh năm 1963 này từng “làm việc” cho nhà máy rượu Glenturret Distillery ở Xcốtlen. Sau khi qua đời tháng 3/1987, Towser đã được tạc tượng đặt tại sân nhà máy này.

Chuyên ăn cắp… đồ lót

Đó là Oscar - chú mèo 13 tuổi thuộc sở hữu của ông bà Peter và Birrgitt Weismantel, ở Portswood, ngoại ô Southampton (Anh). Tất, găng tay và đồ lót của phụ nữ luôn được xem là mục tiêu của Oscar. Trung bình, chú mèo này thực hiện 10 vụ trộm mỗi ngày.

“Nó bắt đầu mang những chiếc tất về nhà từ khoảng vài tháng trước, và sau đó là những chiếc găng tay làm vườn”, ông Perter Weismantel cho biết. “Tôi đã gọi cho cảnh sát để tìm kiếm những người đã bị mất quần áo, đặc biệt là đồ lót phụ nữ”. Bà Birgit thì giải thích: “Nó mang những thứ đó về làm quà tặng cho chúng tôi. Nó là một chú mèo rất đáng yêu”.

Trí khôn bù diện mạo

Mèo nhân sư là giống mèo thông minh nhất, song cũng có vẻ ngoài xấu xí nhất. Loài mèo này được phát hiện năm 1966, khi một cặp mèo nhà của một gia đình tại Canađa sinh ra những mèo con có khuôn mặt rất giống những bức tượng nhân sư trong các lăng mộ cổ ở Ai Cập và hoàn toàn không có lông trên cơ thể, trừ một lớp lông rất mỏng trên mặt. Theo kết luận của các nhà khoa học, mèo nhân sư được sinh ra từ quá trình đột biến gen tự nhiên sau khi có sự kết hợp giữa hai giống mèo ở châu Âu và Bắc Mỹ.

Vượt 3.200 km để tìm chủ

Chú mèo Karim đã “lặn lội” ròng rã suốt hai năm trời để tìm về với gia đình cũ. Người chủ Ravila Hairova, 52 tuổi, kể lại rằng khi quyết định rời Gulistan (Udơbêkixtan) để đến Liska (Nga) sinh sống, vì lo việc đi lại bất tiện, bà đã tặng Karim cho người hàng xóm. Bà cũng không quên để lại chiếc ghế đệm mà Karim yêu thích cùng với bát ăn của chú, hy vọng Karim có thể quen với chủ mới. Bà Ravila kể lại: “Tôi được báo tin Karim biến mất chỉ vài ngày sau khi chúng tôi chuyển đi. Mọi người đều rất buồn nhưng không ai có thêm tin tức gì về nó cả. Rồi một ngày, khi đi bộ về nhà, tôi thảng thốt khi bắt gặp Karim đang nằm trước cửa và chờ đợi. Nó gầy đi rất nhiều, bẩn thỉu và đói lả”.

Theo tính toán, Karim đã “thiên lý độc hành” qua ít nhất ba quốc gia là Udơbêkixtan, Cadắcxtan và Nga với tổng chiều dài chặng đường khoảng 3.200 km.

Mèo có 2 khuôn mặt

Một “bé” mèo 2 mặt ở bang Virginia (Mỹ) đã bị mẹ từ chối chăm sóc do hình dáng kỳ quặc. Mỗi khuôn mặt của “bé” mèo này đều có đầy đủ mũi, miệng và mắt. “Bé” mèo có một không hai này được các bác sĩ thú y đặt tên là “Diprosopus” - nghĩa là sinh vật 2 mặt. Hiện tại nó vẫn đang sống rất khỏe mạnh.

Khoái đi xe buýt

Sáng sáng vào lúc 10 giờ, mèo Crafty Casper lại nhảy lên xe buýt số 3 của hãng First Bus tại thành phố Plymouth, hạt Devon (Anh), ngắm thành phố suốt 1 tiếng, rồi nhảy xuống bến cũ về nhà. Lộ trình thường xuyên của chú mèo 12 tuổi này đi qua xưởng tàu lịch sử, căn cứ hải quân, trung tâm thành phố, một vài vùng ngoại ô và quận đèn đỏ.

Bà Susan Finden, 65 tuổi, cho biết Casper luôn biến mất một cách bí hiểm nhiều giờ trong ngày. Bà chỉ phát hiện ra sự thật khi các tài xế xe buýt kể rằng Casper bắt xe của họ để dạo quanh thành phố. "Ban đầu tôi không tin Casper có thể làm việc đó, nhưng sau đó tôi tận mắt chứng kiến nó đứng chờ ở trạm xe buýt ngay cạnh nhà rồi nhảy lên xe. Trước kia tôi thường đi lại bằng xe buýt số 3. Có lẽ Casper đã theo dõi tôi và bắt chước”, bà nói. Casper đã có chặng đường “du lịch khám phá” dài tổng cộng 193.000 km. Chú đã qua đời do tai nạn giao thông, khi đang chạy qua đường để bắt chuyến xe yêu thích.

Sứ giả của Thần chết

Mèo Oscar ở viện dưỡng lão thành phố Providence, bang Rhode Island (Mỹ) có khả năng tiên đoán được cái chết.
Con mèo màu đen pha trắng thường lang thang hết phòng này tới phòng khác nhưng rất hiếm khi dừng lại bên cạnh bất kỳ một bệnh nhân nào, trừ khi nó tiên đoán họ sắp qua đời. Nếu bị nhốt bên ngoài phòng của một bệnh nhân đang hấp hối, Oscar sẽ cào cửa để cố gắng vào được bên trong.

Những ghi chép trong 5 năm qua của bác sĩ lão khoa David Dosa cho thấy, Oscar hiếm khi tiên đoán sai. Các bác sĩ tin tưởng vào tài dự đoán của Oscar đến nỗi họ thông báo với gia đình bệnh nhân mỗi khi con mèo nhảy lên giường của ai đó và ở lỳ trên đấy.
“Có vẻ như Oscar không lãng phí thời gian. Nó chỉ ra ngoài khoảng 2 phút, ăn chút thức ăn rồi lại quay lại bên giường của bệnh nhân. Cứ như thể nó phải thức để trông coi bệnh nhân vậy”, bác sĩ Dosa cho biết. Theo ông, Oscar có thể phát hiện Xeton, chất có mùi khác biệt do các tế bào chết gây ra.

“Siêu mẫu chân dài”

Cô nàng có cái tên thú vị “Scarlett’s Magic” (Phép thuật của Scarlett) và chiều cao cực "khủng" 43,434 cm tính từ ngón chân đến vai, đã được Guinness công nhận là con mèo nhà cao nhất thế giới.

Là mèo lai thế hệ F1 thuộc giống mèo Savannah, Scarlett’s Magic, 18 tháng tuổi, cũng đang đợi kết quả để được công nhận danh hiệu thứ hai là mèo nhà dài nhất thế giới (tính từ đỉnh mũi đến hết đuôi). Hiện tại kỷ lục này đang thuộc về mèo Stewie ở Nevada (Mỹ), với chiều dài 1,23 m.

Savannah là sự kết hợp giữa mèo hoang dã của châu Phi và mèo nhà. Mèo Savannah được tạo ra khi lai tạp mèo hoang châu Phi với mèo nhà Ai Cập, mèo lông ngắn phương Đông, mèo Bengal... Nhờ sự hiếm có và vẻ đẹp quý tộc, mèo Savannah luôn nằm trong top những con vật đắt giá nhất hành tinh.

Mèo có đôi chân kim loại

Mèo Oscar ở Anh bị cụt hai chân sau vì máy cắt cỏ giờ đã có thể chạy nhảy nhờ cấy chân giả đặc biệt.

Cuộc phẫu thuật đặc biệt kéo dài 3 tiếng được bác sĩ thú y nổi tiếng Noel Fitzpatrick đích thân thực hiện. Trước đây, trên thế giới đã từng ghi nhận nhiều trường hợp những chú mèo sống sót sau khi mất 1 chân nhưng đối với trường hợp mất 2 chân như của Oscar thì chưa trường hợp nào có thể sống sót được. Bốn tháng sau cuộc phẫu thuật tốn 4.000 bảng này, Oscar đã lấy lại trọng lượng trước đó và có thể chạy nhảy như bình thường.

Mèo robot

Đối với những người yêu mèo nhưng không thể nuôi chúng, mèo robot "Dream Cat Venus" của công ty đồ chơi Sega (Nhật Bản) là giải pháp hữu hiệu nhất.

Mèo robot được lắp đặt bộ cảm biến đặc biệt giúp nó có những phản xạ giống mèo. Nó có thể kêu meo meo, chuyển động đầu, nhắm mắt, đứng lên, ngồi xuống, liếm lông, rửa mặt và gừ gừ khe khẽ khi bạn chạm vào. Nó cũng có thể nằm cuộn mình và "ngủ" khi không có người động đến trong thời gian dài. Ngoài ra, nó sẽ giơ tay vẫy nếu bạn xoa nhẹ vào bụng và nổi giận nếu bị bạn kéo tai.

Dream Cat Venus đang được bán rộng rãi tại Nhật Bản, Mỹ và châu Âu với mức giá khoảng 110 USD.

Mèo nuôi chuột

Một con mèo nhà ở Trung Quốc đã chấp nhận cho một chú chuột trưởng thành bú sữa cùng với 4 đứa con của mình. Người chủ Sun Shujun, 81 tuổi, tại thành phố Yên Đài, cho biết con chuột đã sống cùng với con mèo của bà từ khi đàn mèo con được sinh ra.

"Ban đầu khi nhìn thấy một con chuột đang bú mèo bên cạnh lũ mèo con, tôi không thể tin vào mắt mình. Vì vậy tôi phải mang một cái đèn pin ra để nhìn cho rõ", một người hàng xóm của Sun cho biết. Con chuột không chỉ bú sữa mèo mà còn chơi với lũ mèo con như anh chị em. Mèo mẹ cũng đối xử với con chuột không khác gì bầy con của mình. Đến nay, nó đã trở thành một phần không thể thiếu của gia đình nhỏ bé này.

Bà chủ Sun cho rằng bản năng làm mẹ của mèo mẹ đã lấn át bản năng săn mồi của mình, khiến nó nhận nuôi cả sinh vật vốn được coi là miếng mồi ngon.

Thanh Phương (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN