Cảnh giác kẻo... mất Tết

Hầu như năm nào cũng vậy, cứ tới dịp gần Tết là bọn đạo trích hoa, cây cảnh lại lộng hành khiến cho không ít nhà vườn lao đao, dở khóc dở mếu vì sắp tới ngày thu hái thì lại bị kẻ gian… thu hoạch hộ! Như chúng ta đã biết, ngày Tết, hoa, cây cảnh là mặt hàng không thể thiếu được trong mỗi gia đình, vì vậy mà bọn trộm đã “đi trước” một bước khi chôm về rồi “gom” để chờ Tết bán.

Mặc dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết, nhưng mới đây một số địa phương ở ngoại thành, mà tiêu biểu là tại làng hoa Vân Trì, Đông Anh, bọn trộm đã viếng thăm một số hộ gia đình và lấy đi rất nhiều cây cảnh với trị giá lên tới hàng mấy chục triệu đồng. Cụ thể, như gia đình ông Nguyễn Văn Đàn ở xóm Đông, thuộc tổ sản xuất số 2, vào đêm 13/12 mới đây đã bị trộm lấy mất gần 20 chậu sung và si cảnh loại vừa và nhỏ. Ông Đàn cho biết, những chậu cảnh đó đã có khách đặt mua với giá từ 500.000 đồng/chậu trở lên. Ông buồn rầu than: “Nếu mất hết như vậy chẳng hiểu sẽ lấy gì để bù đắp vào mà trả cho khách đây?!”. Cũng trong tình cảnh… mếu dở như ông Tân, bà Lê Thị Hà ở xóm 2 Bắc, Kim Nỗ, Đông Anh, hồi đầu tháng cũng mất trộm 2 chậu lộc vừng dáng thế với giá 50.000.000 đồng/chậu. bà Hà kể: “Hai chậu lộc vừng không hề to và không nặng nên bọn trộm đột nhập đêm và chở đi lúc nào cũng không hay. Khổ là người ta đã đặt tiền trước để Tết đến mang về trưng, bây giờ chúng trộm mất thì tôi chẳng biết phải làm sao…”.

Vâng, quả là không chỉ năm nay, mà năm nào cũng thế, nạn trộm hoa, cây cảnh luôn làm đau đầu những người nông dân trồng và kinh doanh mặt hàng làm đẹp đặc biệt này. Với những hộ dân trồng cây cảnh, hoa tại vườn nhà thì nạn trộm còn đỡ, chứ với những hộ trồng ở vườn nơi các cánh đồng xa trung tâm, xa khu dân cư thì việc mất trộm diễn ra là thường xuyên. Anh Trần Văn Tuấn, ở làng hoa Vân Trì, Đông Anh bức xúc nói: “Năm trước, gia đình tôi bị trộm đột nhập vào ruộng hoa cưa mất 50 cành đào. Ruộng đào ở cách xa nhà nên tôi chỉ qua lại chứ không thường xuyên cai quản qua hết đêm nên bọn trộm nắm được lịch trình và hành động. Năm nay, càng gần đến Tết, tôi càng phải trông nom cẩn thận để tránh… thất thu như năm ngoái…”.

Những ngày xa Tết bọn trộm thường chôm cây cảnh, còn những ngày giáp Tết thì các loại hoa mà chúng cho là đắt hàng cũng sẽ là mục tiêu của chúng. Chính vì thế mà bà con nông dân ở các làng hoa nói chung và những hộ dân trồng, uốn ghép cây cảnh nói riêng hãy thật cảnh giác, kẻo lại… mất Tết vì bọn đạo chích…

Gia Nguyễn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN