Có một sự trùng hợp kỳ lạ ở Anh là một số kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng đã sinh ra dưới cùng một cung hoàng đạo là Ma Kết.
“Vua xứ Barataria”, “Kẻ khủng bố ở vịnh Mêhicô” là những “danh hiệu” mà người ta gán cho Jean Lafitte - một tên cướp biển khét tiếng ở New Orleans. Nhưng dù là một ông vua không ngai, một thương gia hay đơn thuần chỉ là một gã hải tặc sống ngoài vòng pháp luật thì huyền thoại về Lafitte vẫn được lan truyền.
Nhiều chuyên gia đã chứng kiến những đường đi kỳ cục của viên đạn, khi họ theo dấu nó từ lúc đi vào cơ thể nạn nhân cho đến khi đi ra (nếu có). Một trong những trường hợp khó lý giải nhất là đường đạn trong cơ thể Tổng thống Mỹ John F. Kennedy.
Để phát triển khoa học “giải mã” vũ khí cầm tay trong điều tra, công cụ quan trọng nhất là kính hiển vi. Những kính hiển vi thô sơ sớm nhất được phát minh vào những năm 1600, cho phép phóng đại từ 10 đến 20 lần, nhưng hình ảnh vẫn bị mờ.
Khi súng lục nòng trơn và súng hỏa mai được thay thế bằng các vũ khí có nòng rãnh xoắn (súng trường) vào cuối thế kỷ 18, những viên đạn bắn đi đều có một dấu hiệu phân biệt.
Đạn đạo học là một khoa học về cơ học, liên quan đến đường bay, hoạt động và tác động của các vật phóng như đạn, bom từ trường,… Trong đó, sự ra đời của đạn đạo học đối với súng cầm tay đã hỗ trợ rất lớn, nhiều khi là quyết định đối với quá trình điều tra và xét xử các vụ án.
Vụ phá vỡ âm mưu đánh bom “quần lót” của Al Qaeda vừa qua nhờ công của một điệp viên hai mang làm việc cho CIA đã một lần nữa đưa cái tên Ibrahim al-Asiri “hot” trở lại trên các phương tiện truyền thông Mỹ và thế giới.
Jack the Ripper" (tạm dịch: Jack - kẻ sát nhân đồ tể) là một trong những cái tên được biết đến nhiều nhất trong những kẻ sát nhân nổi tiếng nhất trên thế giới.
Cục Lưu trữ Liên bang Đức (GFA) chính thức thông báo rằng, các tập nhật ký của Hitler là giả mạo trắng trợn, vô giá trị và không liên quan gì đến bàn tay của Adolf Hitler.
Stern đã mắc thêm các sai lầm nghiêm trọng khác khi họ bưng bít các tập nhật ký và để “niềm tin bịt mắt mình”. Họ bỏ qua hầu hết tin đồn liên quan đến tính xác thực của các tập nhật ký.
Mùa thu năm 1979, một phóng viên điều tra của tạp chí Stern tên là Gerd Heidemann đã được quan sát một vật vĩnh viễn làm thay đổi cuộc đời anh ta. Heidemann được mời tới nhà của một người sưu tập về Đệ Tam quốc xã là Fritz Stiefel.
Ngày 27/6/1938, gia đình Kujau ở Löbau (Đức) đón cậu con trai đầu tiên và cũng là cuối cùng của họ chào đời, Konrad Kujau. Cha của Konrad, một thợ đóng giày, là người ủng hộ tích cực cho Adolf Hitler.
Tháng 4/1983, tạp chí Stern của Tây Đức đã đưa ra một thông báo gây sốc, làm dấy lên những cuộc tranh luận nóng bỏng khắp thế giới, đồng thời thách thức những quan điểm sử học liên quan đến tên Quốc trưởng tàn bạo nhất trong lịch sử Đức.
Một lúc sau, các du khách được thông báo là họ có thể ra ngoài. Nhưng con đường đi ra qua cổng chính của nhà thờ đã trở thành điều tồi tệ nhất: Bên ngoài, người chết nằm co rúm một cách kỳ lạ trên đường.
Cuối tháng 4/1947, Giuliano nhận được một lá thư gửi đến cho mình. Sau khi đọc xong, y tập hợp các thành viên trong băng và tuyên bố rằng họ sắp sửa tiến hành một chiến dịch để cho những người Cộng sản biết rằng không có tương lai nào đón đợi họ trong đời sống chính trị ở Sicily.
Năm 1943, Chiến tranh Thế giới lần thứ hai nổ ra khắp châu Âu. Hậu quả của cuộc chiến này là tình trạng đói nghèo, thiếu thốn, vô chính phủ và tranh giành để sinh tồn.
Trong rất nhiều phương án được đưa ra, người Mỹ đã lựa chọn những chiếc B-25 Mitchell để không kích vào Tôkyô với một số điều chỉnh về thiết kế cũng như những loại vũ khí mà những chiếc máy bay này mang theo…
Những cuộc điều tra ở một vài nước châu Phi từng đi đến kết luận rằng, các sangoma ra lệnh thực hiện một vụ sát hại nào đó vì họ có một khách hàng với yêu cầu cụ thể cần được “giúp đỡ”.
Năm 2002, kênh 2 truyền hình BBC đã phát bộ phim tài liệu có tên Nobody’s Child đề cập vấn nạn giết người liên quan đến thuật Muti bằng câu chuyện của một người phụ nữ tên Heleen Madide, đến từ vùng Thohoyandou của Nam Phi.
Nạn nhân có thể là một người thân trong gia đình, thậm chí một trong những đứa con của họ. Đứa trẻ bị giết không phải vì họ tức giận với nó, mà họ mang ơn nó. Đứa trẻ được dùng làm vật hy sinh vì họ mong nó có được một điều gì đó tốt đẹp hơn.
Sau hơn 32 giờ thương lượng không thành, ngày 22/3, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Pháp (RAID) đã tiêu diệt Mohammed Merah, kẻ bị tình nghi thực hiện các vụ xả súng tại hai thành phố Montauban và Toulouse trong những ngày qua.