Khác với không khí rộn ràng những năm trước, "thủ phủ" phật thủ Đắc Sở (xã Dương Hòa, Hà Nội) cận Tết Nguyên đán năm nay vẫn khá trầm lắng, khi nhiều vườn cây mất mùa, sản lượng sụt giảm.
Sau khi sản xuất, tái chế giấy bằng một quy trình bẩn thỉu, độc hại, một xưởng sản xuất tại xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông ngang nhiên xả toàn bộ chất thải độc hại ra môi trường. Đáng chú ý hơn, khu vực bị xả thải là cánh đồng nơi hàng chục hộ dân đào ao nuôi cá, lấy nước tưới tiêu và cả phục vụ sinh hoạt.
Đến đây, khách vừa có thể thưởng thức "cà phê vợt", ăn cơm tấm Sài Gòn vừa "thấy tận mắt, sờ tận tay" những vết tích, kỷ vật của lực lượng chiến sỹ Biệt động Sài Gòn đã làm nên những chiến công hào hùng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Sau chiến dịch Sảm - Thông Long - Chẹng ở Lào, nhà báo Lương Nghĩa Dũng được về nhà ăn Tết. Đó là một phần thưởng đặc cách của cấp trên dành cho anh.
Ở Trường Sa, nhiều chiến sĩ tuổi đời còn rất trẻ đang ngày đêm canh giữ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Rắn rỏi, kiên trung, vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, họ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên, đơn vị ghi nhận. Trong số đó, có những chiến sĩ vinh dự được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.
Giữa trùng khơi, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa như lá chắn không chỉ giữ bình yên cho Tổ quốc, mà còn là những cột mốc chủ quyền trên biển, điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.
Ở các đảo trên quần đảo Trường Sa, thời tiết khắc nghiệt, với nhiều nắng gió, mưa bão, sỏi đá, san hô và cát. Vậy mà, với tất cả tâm sức, tình yêu và tinh thần cống hiến, những công dân trên đảo vẫn hàng ngày ươm những "mầm xanh", vun bồi sức sống giữa trập trùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tàu 561 là con tàu lớn của Hải quân nhân dân Việt Nam. Không biết bao nhiêu lần con tàu này vượt sóng ra Trường Sa. Mỗi chuyến đi là cả một hành trình dài, có khi cả tháng, với những nhiệm vụ hết sức cao cả, thiêng liêng.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết cổ truyền dân tộc, cả nước đang hướng về Trường Sa với tình cảm, trách nhiệm, sự sẻ chia sâu sắc. Nhưng có lẽ những ai có dịp đến tận Trường Sa mới cảm nhận được một cách đầy đủ nhất sự thiêng liêng của một vùng biển đảo quê hương nơi đầu sóng, ngọn gió.
Trong quá trình điều tra sai phạm tại dự án 8-12 Lê Duẩn (quận 1), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cũng đã thu thập hồ sơ, tài liệu, xác minh dự án Nông trường Dừa (quận 9) liên quan đến ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh bị tuyên phạt 7 năm tù trong vụ “đất vàng” 15 Thi Sách (quận 1) do liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, đến lượt ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố “dính” vòng lao lý. Theo các quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, ông Nguyễn Thành Tài hiện là bị can trong 2 vụ sai phạm quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong thời gian chờ UBND xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thực hiện thông báo thu hồi đất để đầu tư Khu dịch vụ du lịch - nhà vườn, doanh nghiệp tư nhân Nghiệp Liên đã tự ý xây dựng Khu resort Nam Phương trên đất dự án này khi chưa hoàn tất hồ sơ thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.
Dư luận bất bình vì đất sử dụng cho dự án là rừng đặc dụng Vườn quốc gia Phú Quốc đã được doanh nghiệp “phù phép” rất bài bản để xây dựng và sang nhượng trái phép.
Không chỉ bát nháo tình trạng doanh nghiệp nhỏ lẻ trong cơn xoáy lợi nhuận đất đai đã vẽ "dự án ma", phân lô bán nền thu lợi bất chính, ngay cả một số công ty lớn hoạt động và có trụ sở trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng làm ăn mất uy tín khi chưa hoàn thiện pháp lý đã thu tiền khách hàng, hoặc nhiều năm triển khai dự án không hoàn thành, chưa bàn giao chủ quyền đất ở cho khách hàng.
Lợi nhuận địa tô như ma lực, rất dễ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Vừa qua Cơ quan điều tra đã vào cuộc, điều tra xử lý các sự vụ nổi cộm, bước đầu được dư luận đồng tình, đánh giá cao.
Vừa qua, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh lần lượt khởi tố một số vụ án liên quan đến doanh nghiệp bất động sản hoạt động trên địa bàn thành phố rao bán “dự án ma”, chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ sông, kênh rạch trong thời gian qua cho thấy, nhiều đơn vị chưa hoàn thành trách nhiệm của mình, công tác phối hợp còn chồng chéo, chế tài xử phạt chưa thực nghiêm minh, chưa đủ sức răn đe.
Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, sông Sài Gòn chảy qua địa phận huyện Củ Chi, Hóc Môn, Quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Quận 1, Quận 4 và Quận 7. Dọc theo tuyến sông này, không chỉ nhiều nhà ở riêng lẻ của người dân mà còn có nhiều biệt thự, nhà hàng, quán nhậu, bến bãi tập kết vật liệu ngổn ngang, gây sạt lở bờ sông, mất mỹ quan đô thị cũng như ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên.
Dự án Khu công nghiệp Phú Hà (thị xã Phú Thọ) được tỉnh Phú Thọ phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 từ tháng 10/2014 trên diện tích gần 351ha thuộc địa bàn 3 xã: Hà Thạch, Hà Lộc và Phú Hộ.
Đi nước ngoài lao động đem lại cuộc sống giàu sang cho nhiều người dân nghèo. Nhưng đi nước ngoài lao động theo cách bất hợp pháp cũng mang lại nỗi đau thương mất mát cho cả gia đình và xã hội.
Chiều tối 15/10, người dân tại các tòa nhà Khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn phải gọi xe téc cung cấp nước sạch dịch vụ, do nguồn nước máy từ nguồn nước sạch sông Đà có mùi và màu khác lạ.