Biệt phái tiếp sức cho cấp xã

Biệt phái tiếp sức cho cấp xã

Biệt phái cán bộ về cơ sở đã trở thành một “làn sóng” từ địa phương mở rộng ra trung ương, là điểm sáng về hỗ trợ cấp xã vận hành mô hình chính quyền mới hiện nay.

tin mới

  • Một kiểu thờ ơ... kỳ lạ

    Huyện Mường Lát, Thanh Hóa vẫn còn tới trên 50% số hộ đói nghèo, trong đó có những hộ... rất đói. Ấy vậy mà, chuyện thật như đùa là vẫn có 5 tấn gạo cứu đói bão lũ vừa qua bị để mốc trong kho của UBND huyện! Đáng buồn hơn, chuyện để lãng phí hàng cứu trợ, hỗ trợ người nghèo...

  • Tiền lẻ hơn thẻ... ưu tiên

    Tết năm nào cũng vậy, nhiều người cứ lo về nỗi đổi tiền lẻ, tiền mới để đi lễ và mừng tuổi cho bọn trẻ. Giàu hay không giàu thì cũng phải lo một khoản để lì xì cho trẻ mỏ nó mừng, năm mới mà lại. Và thế là dân "buôn tiền" phất to.

  • Tìm trách nhiệm về hố tử thần

    Tìm trách nhiệm về hố tử thần

    Sau khi phương pháp dò tìm hố tử thần bằng địa bức xạ từ TP Hồ chí Minh không thu được kết quả như mong muốn, lại kèm theo lời cảnh báo rằng, hố tử thần sẽ còn xuất hiện, đã khiến không ít người dân cảm thấy bất an khi đi trên đường phố.

  • Lỗi tại ai?

    1. Cuối năm người ta phải chạy đua nhiều việc: Chạy đua hoàn thành kế hoạch, chạy đua giải ngân, chạy đua viết báo cáo, chạy đua họp… Và có cả chạy đua danh hiệu cho các sản phẩm, doanh nghiệp.

  • Thương trường... ấm áp!

    Thương trường... ấm áp!

    Phải khẳng định đó là mục tiêu mà lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cần đạt được, tại Hội nghị thượng đỉnh EU trong hai ngày 16-17/12 ở Brúcxen (Bỉ)...

  • Ba cây chụm lại...

    Ba cây chụm lại...

    Việc Quỹ Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) Việt Nam vừa phát thông báo đồng ý tạm thời đưa cá tra, cá ba sa Việt Nam ra khỏi danh sách đỏ trong "Cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng thủy sản 2010" tại một số nước châu Âu là một chuyện đáng nói cuối tuần vừa rồi

  • Hàng lậu, hàng giả - đến hẹn lại… tràn ngập

    Hàng lậu, hàng giả - đến hẹn lại… tràn ngập

    Vào dịp năm hết Tết đến nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, cũng là lúc hàng lậu, hàng giả đến hẹn lại tràn ngập thị trường. Đặc biệt tại TP Hồ Chí Minh, hàng lậu, hàng giả năm nay tăng mạnh; và giới kinh doanh loại hàng hóa này càng có nhiều thủ đoạn tinh vi hơn.

  • Hoan hô Ấn Độ!

    Hoan hô Ấn Độ!

    Việc Ấn Độ bất ngờ thay đổi chính sách chống biến đổi khí hậu đã nhen nhóm lên những hy vọng về sự thành công nào đó tại Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về chống biến đổi khí hậu đang diễn ra tại Cancun, Mêhicô.

  • Không khả thi thì…

    Không khả thi thì…

    Tin khá “nóng” trong ngày hôm qua là các ngân hàng đang tính sẽ quy định người vào rút tiền tại các cây ATM không được đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang. Dự tính này xuất phát từ thực tế ngày càng nhiều khách hàng khiếu nại rằng, họ không rút tiền mà tài khoản vẫn vơi.

  • Hãy làm như hoa hậu

    Hãy làm như hoa hậu

    Tối 4/12, đêm chung kết Hoa hậu Trái đất năm 2010 đã khép lại một sự kiện mang tầm quốc tế được tổ chức thành công tại Việt Nam.

  • Trăm mối tơ vò

    Trăm mối tơ vò

    Những tháng cuối năm 2010 này quả không phải là khoảng thời gian an lành đối với Tổng thống Barack Obama. Trong vòng chưa đầy một tháng, chính quyền của ông đã phải nhận hai “cú sốc”.

  • Hãy làm với người khuyết tật!

    Hãy làm với người khuyết tật!

    Hôm nay (3/12) chính là ngày được Liên hợp quốc chọn làm Ngày quốc tế người khuyết tật. Theo thống kê chưa đầy đủ, Việt Nam có trên 5,3 triệu người khuyết tật, chiếm khoảng 6,4% dân số.

  • Nhìn về làng

    Nhìn về làng

    Làng Việt Nam từ muôn đời nay luôn gắn với cây đa, bến nước, con đò, cổng làng, lũy tre, những con đường nho nhỏ quanh co, những cánh đồng lúa vàng ruộm nắng và mái đình, giếng nước.

  • Đi tìm “liền anh”

    Đi tìm “liền anh”

    Tình trạng mất cân bằng giới tính trong tỷ lệ sinh, cụ thể là số bé trai ra đời lớn hơn nhiều số bé gái, đang ở mức báo động.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN