Nằm trên vàng có sướng không?

- Ông nói lạ… Nằm trên vàng mà lại không sướng. Người ta vẫn nói “quý như vàng” cơ mà. Thế nên cái gì dính đến vàng cũng quý. Thậm chí người ta còn cấy… răng vàng để làm sang kia ông ơi.

- Nhưng chuyện ấy… xa rồi. Bây giờ ông thử đi khắp nước xem… bói được mấy người răng vàng. Còn nhiều bà con mình khổ vì nằm trên vàng đó ông ạ!

- Ông nói lạ…

- Lạ gì. Ông không thấy có vùng bà con đang yên đang lành đùng đùng có doanh nghiệp đến khai thác vàng. Thế là đào bới xới lộn lung tung, lấy vàng xong không chịu bồi hoàn mặt bằng, ruộng nương cứ như bãi… chiến trường; đất canh tác tự nhiên thành… đất sét, sỏi đá, thành thùng, thành hố thì trồng cây gì được. Vậy là… bơ vơ…

- Thế thì nói đâu xa, bà con ở thôn Tây Thôn, xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũng đang nơm nớp lo âu vì Công ty khai thác ti tan tàn phá rừng và đất sản xuất đấy ông ơi.

- Nói rộng ra nhiều nơi bà con mình cũng khốn khổ bởi nạn hút cát bừa bãi làm xói lở bờ sông không những mất đất sản xuất mà còn mất cả nhà nữa kia…

- Cứ nói như thế thì có mà… cả ngày. Nhưng suy cho cùng, vàng, cát, ti tan… là tài nguyên của đất nước chớ đâu có tội tình gì…

- Thế thì tội ở đâu hả ông?

- Là ở cái chỗ… quản lý ấy! Ông ạ.

Hai Còm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN