Những ngày đầu năm mới thường là thời khắc để mỗi người suy nghĩ về những điều tích cực, kỳ vọng vào những điều tốt đẹp và những tín hiệu lạc quan vào thời kỳ phát triển mới của đất nước.
Tâm lý chủ quan đang là một mối lo ngại rất lớn đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 ở nước ta.
Khúc ruột miền Trung lại đang quặn đau, và hơn lúc nào hết, người dân cả nước đang biến niềm thương thành những hành động thiết thực để chia sớt khó khăn với đồng bào.
Mạng ảo, hậu quả thực. Cùng với sự phát triển hằng ngày, hằng giờ của công nghệ, “cạm bẫy” trên mạng xã hội cũng ngày một tinh vi hơn. Nếu không tỉnh táo, người dùng mạng xã hội sẽ bị rơi vào bẫy lúc nào không hay.
Báo cáo khảo sát tác động của sự bùng phát dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp do Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính thực hiện với gần 400 doanh nghiệp và 15 Hiệp hội nhằm nhận diện rõ hơn các khó khăn của doanh nghiệp khi dịch bệnh bùng phát lần hai, cho thấy 20% doanh nghiệp cho biết đã phải dừng hoạt động, 76% doanh nghiệp không cân đối được thu chi và 2% doanh nghiệp đã giải thể, chỉ có 2% doanh nghiệp tạm thời chưa bị ảnh hưởng do đại dịch.
Những ngày này, người dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam… đang phải oằn mình chống chọi với lũ dữ.
Tôi tự cảm thấy mình may mắn khi không có đứa con nào vào lớp 1 năm học này.
Trong cuốn sách viết về quê hương Đaghextan của mình, nhà thơ Raxun Gamzatop có viết: “Suối nhỏ ở đâu cũng ước về biển lớn/Biển cũng nhớ về suối nhỏ khôn nguôi”…
Cùng với đà phát triển của xã hội hiện đại, chiếc điện thoại thông minh (điện thoại di động) xuất hiện ngày càng phổ biến, ở khắp mọi nơi, kể cả trong môi trường trường học. Tuy nhiên, vấn đề học sinh sử dụng điện thoại di động trong lớp học đang tạo ra các luồng dư luận đồng tình lẫn trái chiều.
Bộ Giao thông Vận tải vừa phát đi thông cáo cho biết, chậm nhất đến cuối tháng 12/2020, toàn bộ các tuyến cao tốc trên cả nước phải chuyển sang thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng (dự án thu phí ETC).
Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
Kể từ ngày 1/11 tới đây, những hình thức kỷ luật đầy ám ảnh với bao thế hệ học sinh và các bậc phụ huynh như phê bình trước lớp, trước trường, cảnh cáo ghi học bạ và đuổi học sẽ không còn được áp dụng. Thay vào đó là những hình thức “kỷ luật tích cực” bằng cách trao cho học sinh vi phạm cơ hội thực sự để sửa chữa, tiến bộ, mà không gây ra những “vết đen” trong tâm hồn, hay những hệ luỵ ảnh hưởng tới cả tương lai các em.
Xử lý xe máy cũ ở đô thị dường như vẫn là vấn đề nan giải.
Cứ mỗi đầu năm học mới, phụ huynh lại lo nỗi lo rất cũ: Chi phí.
Đoạn clip dài hơn 7 phút được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh cụ Trần Thị Đường, 82 tuổi, ở xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An bị con gái ruột là N.T.H hành hạ, đánh đập dã man, đã khiến dư luận phẫn nộ.
Vụ ngộ độc pate Minh Chay khiến tôi nhớ lại mấy lọ ruốc nấm cùng nhãn hiệu mình từng mua.
Đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang khiến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nói riêng và khu vực Đông Á nói chung trải qua những tháng ngày lịch sử, chưa từng có kể từ sau Thế chiến Thứ 2. COVID-19 đang làm thay đổi nhiều điều, đảo lộn nhiều giá trị. Song đại dịch cũng chính là cơ hội để ASEAN làm bừng sáng các giá trị cối lõi, đó là đoàn kết và hợp tác.
Trong 1-2 ngày tới, học sinh cả nước sẽ bước vào năm học mới – năm học đổi mới giáo dục phổ thông và diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn chưa hoàn toàn được khống chế.
Cảm nhận của anh bạn đồng nghiệp khi thực hiện thủ tục trên Cổng dịch vụ công quốc gia là nhanh thật.
Huyện Nậm Pồ (Điện Biên), Mường La (Sơn La), nhiều địa phương ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Phú Thọ, Hòa Bình và Thái Nguyên được nhiều người nhắc đến khi người dân nơi đây đang phải gồng mình chống chọi với những trận lũ quét, sạt lở đất, đồng thời vừa phải lo ứng phó với những trận mưa lớn, sạt lở đất xảy ra bất cứ lúc nào.
“Đây là bài toán vô cùng khó trong lãnh đạo, chỉ đạo; phải tỉnh táo, phải biết cách làm phù hợp, không thể coi thường tính mạng của người dân nhưng không thể đóng cửa mọi hoạt động để tê liệt”.