Những ngày đầu năm mới thường là thời khắc để mỗi người suy nghĩ về những điều tích cực, kỳ vọng vào những điều tốt đẹp và những tín hiệu lạc quan vào thời kỳ phát triển mới của đất nước.
2020 - năm đầy biến động của nhân loại với thiên tai, dịch bệnh COVID-19 đã đi qua, chúng ta đón chào năm mới cùng thập kỷ mới với những cảm xúc thật khó tả, tràn đầy hy vọng vào một năm thịnh vượng, bình an, hạnh phúc đến với mọi nhà.
Sự quan tâm của quần chúng nhân dân đối công tác nhân sự của Đảng là điều đáng mừng, nhưng không vì thế mà chúng ta mất cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch.
Giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam đã tăng mạnh nhất thế giới trong một năm vô cùng khó khăn của cả địa cầu, càng khẳng định những nỗ lực thành công của chính phủ trong điều hành nền kinh tế và xử lý khủng hoảng dịch bệnh.
Quà Tết xưa nay vốn là một nét văn hóa của người Việt, thể hiện sự tri ân, quan tâm và sẻ chia mỗi khi Tết đến, xuân về. Nhưng khi quà Tết bị lợi dụng để tư lợi thì đó lại là vấn đề đáng lên án và cần ngăn chặn triệt để.
Còn nhớ, thời điểm cuối năm 2019, khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực, rất nhiều người đã e dè khi cầm đến chén rượu, ly bia trong các đám cưới, tiệc tất niên… bởi mức phạt khá cao cùng chế tài khá nặng.
Nhiều người đã đầu tư vốn mua phương tiện, điện thoại để chạy Grab với mong muốn có thêm thu nhập lúc nhàn rỗi. Nhưng trên thực tế, họ phải làm việc bất kể ngày đêm, không ít người làm quá 8 tiếng/ngày, thù lao chủ yếu dựa vào những cuốc xe họ chạy được.
Kỷ luật học sinh thế nào để vừa có tác dụng giáo dục, vừa nhân văn mà lại làm các em tâm phục khẩu phục là điều không dễ.
Trong thời điểm dịch COVID-19 đang rất nóng bỏng trên thế giới, công tác chặn nguồn lây từ bên ngoài, giữ bình yên cho môi trường trong nước cần những chế tài và biện pháp mạnh mẽ hơn.
Vậy là sau gần 3 tháng căng mình chống dịch, Việt Nam lại vừa ghi nhận ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên. Trong cuộc chiến dai dẳng này, rõ ràng ca mắc mới nhắc nhớ chúng ta nhiều điều vì “bóng ma” đại dịch chưa hề qua đi và hiểm họa vẫn còn nguyên.
Người xưa có câu “hổ dữ không ăn thịt con”, vậy mà thực tế cuộc sống lại có không ít người cha người mẹ đang tâm hành hạ chính đứa con đẻ của mình, dẫn đến hậu quả thật đau lòng.
Để những đồng tiền từ thiện đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả cao nhất, công tác thiện nguyện không chỉ là phân phát.
Sau hàng loạt vụ án “thổi giá” thiết bị y tế gây nhức nhối dư luận, việc Bộ Y tế cho ra mắt Cổng Công khai Y tế với danh mục hàng chục nghìn loại thiết bị, dịch vụ y tế là một tín hiệu đáng mừng về những nỗ lực thiết thực nhằm minh bạch hoá, chống tham nhũng và bảo vệ quyền lợi người bệnh của ngành y.
Đại dịch COVID-19 vẫn đang rình rập xung quanh ta. Đó là sự thật. Mọi thành quả mà Việt Nam đạt được cho đến thời điểm này có thể bị xô đổ nhanh chóng bởi sự chủ quan, lơ là phòng dịch của mỗi cá nhân.
Từ xưa, nghề “gõ đầu trẻ” đã được xã hội trân trọng và xem là một nghề cao quý. Người chỉ cần có học thức, uy tín đã được người dân gởi gắm con em dạy dỗ, giáo huấn. Ngày nay, sự đổi mới, tiến bộ của xã hội đã khiến những người theo nghề “gõ đầu trẻ” phải chịu nhiều áp lực hơn.
Trong lịch sử, sự đoàn kết quyết tâm “trên dưới một lòng” đã giúp dân tộc vượt qua nhiều thử thách và giành nhiều thắng lợi.
Phương châm “4 tại chỗ” bao gồm: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ luôn được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong các chỉ đạo về công tác phòng chống, ứng phó, làm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra tại các tỉnh miền Trung vừa qua.
Không thể ngăn chặn bão lũ nên sống chung với bão lũ là cách duy nhất để tồn tại.
Gần 1 năm qua, kể từ khi bùng phát vào tháng 12/2019, đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) đã quét qua toàn thế giới, làm xáo trộn hoạt động đời sống kinh tế-xã hội của các nước. Song điều khiến COVID-19 trở thành một trong những đại dịch nguy hiểm nhất lịch sự đó là việc dịch bệnh có thể quay lại bất kỳ lúc nào và chưa biết bao giờ thế giới mới có thể “kê đơn” và chế ngự được con virus quái ác SARS-CoV-2 này.
Trong vài năm trở lại đây, hiện tượng sạt lở đất xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước với tần suất ngày một nhiều, cuốn trôi hàng trăm ha đất nông nghiệp, nhà cửa, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân.
Những ngày qua, người dân miền Trung đang sống trong cảnh lũ chồng lũ, bão chồng bão. Đợt lũ lụt lớn nhất trong nhiều năm qua đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Nhiều gia đình mất người, mất nhà cửa, lâm vào cảnh khốn cùng.