Những ngày đầu năm mới thường là thời khắc để mỗi người suy nghĩ về những điều tích cực, kỳ vọng vào những điều tốt đẹp và những tín hiệu lạc quan vào thời kỳ phát triển mới của đất nước.
Trong cuộc sống, ai cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc, có quyền được làm giàu chính đáng và suy cho cùng, ai chẳng muốn vươn lên thoát nghèo! Ấy vậy mà, lại có những người dù đã khá giả vẫn muốn giữ cái danh “hộ nghèo”, “hộ cận nghèo”.
Trong mắt bạn bè quốc tế, hiện nay, uy tín và vị thế của Việt Nam đang được đánh giá rất cao qua những thành công đạt được trong phòng, chống đại dịch COVID-19. Đây là cơ hội để thế giới biết đến Việt Nam với lợi thế đặc biệt về “sự tin cậy chiến lược”, là điểm đến đầu tư an toàn nằm ở khu vực phát triển năng động nhất thế giới.
Phải thú thật, trước đây, tôi có phần ác cảm với những đợt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông mang tính chiến dịch. Bởi các đợt ra quân như vậy thường rộ lên trong một thời gian nhất định, sau đâu lại hoàn đấy, chẳng khác “ném đá ao bèo”.
Không lâu sau khi mở cửa trở lại nền kinh tế, bỏ phong tỏa, nới lỏng giãn cách xã hội, một số quốc gia đã sớm chứng kiến số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng trở lại. Rủi ro làn sóng dịch thứ hai là có thật và không thể xem nhẹ.
Trong nửa đầu tháng 5/2020, thông tin về việc một số Đảng viên, trong đó có những người giữ cương vị chủ chốt ở cơ sở, có hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí giết người, đã gây nên sự bàng hoàng và phẫn nộ trong dư luận xã hội. Các cấp uỷ Đảng đã kịp thời xử lý những cá nhân sai phạm này, bảo đảm sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, làm trong sạch đội ngũ, giữ vững niềm tin trong quần chúng nhân dân.
“Ví không có cảnh đông tàn/Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân”, câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trích dẫn, chốt lại tại Hội nghị trực tuyến Thủ tướng với doanh nghiệp diễn ra sáng 8/5 tại Hà Nội, đã như một lời động viên, khích lệ các doanh nghiệp (DN) trên cả nước “cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế”.
Cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Việt Nam vừa cán mốc 100 ngày – 100 ngày “nếm mật nằm gai”. Cùng nhau chúng ta nhìn lại, cùng nhau tổng kết, để chiêm nghiệm và rút ra các bài học. Quan trọng hơn, nhìn lại quãng đường đã qua để Việt Nam tiếp tục chiến thắng trên chặng đường sắp tới của cuộc chiến này.
Việt Nam luôn chiến thắng, dù trong bất cứ cuộc chiến nào, gian khó ra sao. Màu cờ đỏ luôn bừng cháy, dù trong bất cứ trái tim Việt Nam, ở nơi đâu! Vẫn mãi như vậy, một “màu cờ tôi yêu”!
Thực hiện giãn cách xã hội đã đem lại hiệu quả cao trong phòng chống đại dịch COVID-19 và cũng đồng thời cho chúng ta nhiều bài học về cách thức tổ chức các hoạt động kinh tế-xã hội, đời sống một cách hiệu quả nhất.
Đảng và Chính phủ ta xác định song song hai nhiệm vụ: đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống, khống chế, không cho lây lan dịch bệnh, nhưng vẫn phải dựa trên cơ sở duy trì được sự liên tục của hoạt động kinh tế ở mức độ nhất định, và nhanh chóng khơi thông huyết mạch kinh tế khi đã đẩy lùi dịch bệnh.
Khi cả nước căng mình ứng phó với “kẻ địch vô hình” COVID-19, một số cán bộ, đảng viên lại bộc lộ dấu hiệu lơ là, chủ quan, tắc trách, thậm chí hống hách, thiếu trách nhiệm nêu gương đáng ra cần phải có ở họ trong những thời điểm khó khăn, cấp bách.
Không ai có thể nghĩ rằng, Đồng bằng sông Cửu Long lại có ngày thiếu nước ngọt một cách trầm trọng như hiện nay. Bởi xưa giờ, nói đến Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) người ta thường nghĩ đến là vùng đất có kênh rạch chằng chịt, là vùng ngập lũ, là “túi” nước ngọt của cả Nam Bộ.
Lâu lắm rồi tôi mới nhận cuộc điện thoại vào thời điểm mà chắc không ai mong muốn: Lúc 0 giờ. Bên kia đầu dây, anh bạn đồng hương (ở cách nhà tôi chừng 10 phút đi xe đạp) giọng đầy vẻ suy tư.
Đã hơn một tuần kể từ khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra Chỉ thị số 16/CT-TTg về giãn cách xã hội trên toàn quốc. Phong trào “Ở nhà là yêu nước” được phát động từ trước đó lại càng phát triển mạnh mẽ theo tinh thần của chỉ thị.
Mới đây, một vài facebooker sau khi tung tin giả, sai sự thật xung quanh dịch COVID-19 với lượng tương tác khủng, gây tác hại không thể đong đếm đã “vui vẻ” lên mạng xã hội xin lỗi, nhận lỗi hoặc đi đóng góp từ thiện, coi như thoát tội. Nhiều người khác cũng “nhẹ nhàng” nhận mức phạt 10-15 triệu đồng cho mỗi hành vi đưa tin giả của mình.
"Cần bàn ngay, công bố ngay gói hỗ trợ an sinh xã hội trong đại dịch. Đây là vấn đề cấp bách, vì qua mấy tháng vừa rồi nhiều người khổ lắm, nhất là người thất nghiệp, không có việc làm, nhiều gia đình rất khó khăn. Chúng ta thấu hiểu được vấn đề này của người dân, của công nhân, viên chức. Và chúng ta phải hành động!".
Lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái là truyền thống tốt đẹp và giàu tính nhân văn của dân tộc ta tự ngàn đời. Qua thăng trầm thời gian, thiên tai dịch họa hay bom đạn chiến tranh, truyền thống ấy càng được hun đúc và tỏa sáng, trở thành nét văn hóa dân tộc, thành sức mạnh đoàn kết góp phần đưa Việt Nam ta vượt qua mọi thác ghềnh.
Chào đón các bạn trở về, những người con Việt Nam, trong bối cảnh dịch không chừa nơi nào cả. Nhưng cũng cám ơn các bạn, những người con Việt Nam, đã biết đứng yên lúc này, để Tổ quốc có thể yên tâm vượt đại dịch!
Nhiều người nói vui, “hôm nay là ngày mùng 56 Tết”, để nói về không khí phố phường những ngày này. Điều đó cũng cho thấy phần nào sự tác động ghê gớm của dịch bệnh COVID-19 đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước.
Những hành động tử tế, nghĩa cử cao đẹp, những ứng xử có trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi chính quyền và của mỗi quốc gia trong cuộc chiến toàn cầu chống đại dịch COVID thực sự là những đốm lửa ấm áp thắp lên tình nhân ái và lòng tin, đưa chúng ta vượt qua một giai đoạn đầy thách thức của cả nhân loại.