Bán bánh dưới lòng đường

Bán bánh dưới lòng đường

Trên quốc lộ 1A Hà Nội - Lạng Sơn, đoạn qua địa bàn xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, có một số người chiếm chọn làn đường dành cho xe máy làm nơi bày bán bánh đa (ảnh). Mỗi khi có ô tô chạy qua là những người bán hàng lại lao ra chào mời giữa lòng đường.

tin mới

  • Bức tranh quê

    Tôi xa quê đã lâu nhưng những kỷ niệm ấu thơ trên vùng quê nghèo cứ đeo đẳng không thể nào quên. Nhớ lắm những ngày lội sông đặt lờ, đặt trúm, cảm giác lâng lâng sung sướng khi bắt được con lươn, con cá đang giãy tìm lối thoát thân.

  • Còn hay không bia căm thù?

    Ông cha ta thường nói, muốn biết được lịch sử của một đất nước hãy nhìn vào văn bia và đền chùa miếu mạo. Thật đúng như vậy, mỗi khi nhìn vào văn bia và miếu mạo đình chùa, chúng ta thấy được hào khí của một thời đại hào hùng trong quá khứ...

  • Lên Sơn La thăm Sông Mã

    Từ trên đỉnh đèo nhìn ra xa thấy thấp thoáng những mái nhà sàn chìm trong sương khói, cảm giác giống như những buổi sáng mai nhìn ra khơi xa thấy ẩn hiện những cánh buồm nâu đang đi trong mây.

  • Mùa hoa gạo

    Sáng nay, trên đường tới cơ quan, trong mờ mờ sương mai, nhìn lên khoảng không gian trước mặt bên bờ sông, bất chợt tôi thấy bừng lên một vầng đỏ rực. Hoa gạo!

  • Giàn bầu của mẹ

    Xa quê đã bao mùa mưa nắng, bao mùa cây trái trong vườn của mẹ đơm hoa kết trái, song, in sâu trong kí ức của con, giàn bầu của mẹ cứ chập chờn, xanh mát và gọi con về trong nỗi nhớ tuổi thơ.

  • Ngắm hoa chò trên đỉnh Trường Sơn

    Sương vẫn còn dày đặc cả một vùng núi rừng bao la. Nhưng trong màn sương ấy, những khóm hoa chò hiện ra, kiêu hãnh với vẻ đẹp không gì sánh được. Cái màu nâu của hoa chò quyện trong sương sớm làm tôi đứng nhìn mãi...

  • Cần dẹp hàng quán tại điểm trung chuyển xe buýt

    Cần dẹp hàng quán tại điểm trung chuyển xe buýt

    Điểm trung chuyển xe buýt tại Hà Nội là những nơi mà hành khách thường xuyên tập trung rất đông... tại đây hình thành nên những hàng quán tự phát bày ngay tại khu vực trung chuyển, nguy hiểm hơn là nhiều thành phần trộm cắp đã tụ tập tại đây gây bất an cho hành khách đi xe.

  • Để hạn chế trẻ bị đuối nước

    Để hạn chế trẻ bị đuối nước

    Mùa hè đang tới gần, và để không còn thực trạng trẻ em chết vì đuối nước thì chính cha mẹ các em phải luôn là những người đi đầu trong việc dạy bảo, khuyên răn con cái mình tuyệt đối không được ra sông, suối, ao, hồ, kênh, rạch để tắm, bơi lội trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

  • Nhớ mùa hoa xoan

    Những ngày cuối tháng Hai, xoan vẫn còn e ấp trong mầm nụ mà chưa muốn “tung trào” nhưng khi thời gian “bước chân” sang tháng Ba, “mùa con ong đi lấy mật”, xoan lấy hết sức bình sinh để tuôn trào sức sống. Từ đầu những thân cành, “phun” ra những cành lá non mướt, mỡ màng.

  • Giàn mướp vườn nhà

    Hơn 20 năm, giàn mướp đã đi vào cuộc sống nơi quê nhà của tôi như một phần không thể thiếu được. Tôi đã đi nhiều nơi, đã ăn nhiều loại mướp nhưng không nơi nào có được món canh “mướp ế” mà mẹ nấu.

  • Bánh chưng, bánh dầy tưởng nhớ cha Rồng mẹ Tiên

    Mùng mười tháng ba năm nay đã đến, người người khắp nơi náo nức hành hương về đất Tổ, thắp nén nhang thơm tưởng nhớ cha Rồng mẹ Tiên. Trên mâm lễ dâng cúng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, không thể thiếu bánh chưng, bánh dầy, hai loại bánh theo truyền thuyết được bắt nguồn từ thời Vua Hùng.

  • Lãng đãng trà đá vỉa hè Hà Nội

    Lãng đãng trà đá vỉa hè Hà Nội

    Trà đá mà không hanh hanh, khô khô, môi cứ cong cong như bánh đa vì háo nước, thì uống chưa ngấm gan ngấm ruột cái ngon ngọt và cái "đã cả đời" của thức uống bình dân trên cả bình dân này đâu.

  • Mùa hoa bưởi

    Cứ mỗi độ xuân về, sau màu hồng rực rỡ của hoa đào là tiếp đến màu trắng thơm ngào ngạt của hoa bưởi. Đêm xuân, dưới ánh trăng suông mờ ảo giêng hai, trong tiếng ếch nhái inh ỏi kêu gọi bạn ngoài đồng,chợt thấy thoang thoảng hương thơm quyến rũ đến mê người...

  • Nhớ bát canh cua đồng mẹ nấu

    Canh cua đồng thường chan với cơm trắng mới cảm nhận hết được vị thơm ngon ngọt ngào của nó. Vậy mà, đôi khi gặp lúc thiếu đói, nhà hết gạo, chỉ có ngô bung, sắn trộn khoai đánh xéo, mà ăn với món canh cua mẹ nấu tôi vẫn thấy ngon, thấy ngọt.

  • Sách ”Sự thật về hòn đá phù thủy”

    Sách ”Sự thật về hòn đá phù thủy”

    “Sự thật về hòn đá phù thủy” là quyển đầu tiên trong bộ truyện “Đất, không khí, lửa và nước” của nhà văn người Anh Alan Skinner viết năm 2010. Đây là câu chuyện về thời kỳ xa xưa khi một cô gái trẻ tài năng, dũng cảm, thông minh đã làm đảo lộn cả thế giới.

  • Lễ thượng thọ quê tôi

    Lễ thượng thọ quê tôi

    Thực hiện nếp sống văn hóa “Xóa đói giảm nghèo”, “nâng cao dân trí… nơi làng quê mà tổ chức ăn uống linh đình, hay “Sĩ hão”… con gà tức nhau tiếng gáy, vay mượn làm “Thượng thọ”… quả là khó khăn, phiền hà cho nhiều người.

  • Nhớ thời đạp lúa ngày xưa

    Lũ trẻ chúng tôi thường lân la quanh các bãi trâu, bò đạp lúa để nghe chú nài tha hồ hò hét “... ví, thá...”. Từng đôi trâu hay bò bị “khớp” miệng bằng chiếc sọt tre để khỏi “ tranh thủ” cúi xuống ăn rơm, rạ. Có nơi hiếm hoi thì chỉ dùng một con trâu, bò để đạp lúa.

  • Xơ Carrie - Tiền bạc và danh tiếng chưa phải là hạnh phúc

    Xơ Carrie - Tiền bạc và danh tiếng chưa phải là hạnh phúc

    Xơ Carrie được coi là một trong những tiểu thuyết hay nhất về thị thành nước Mỹ, khai thác được những chi tiết táo bạo trong bản chất con người, cũng như ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa đến toàn bộ dân Mỹ vào cuối thế kỷ 19.

  • Tháng ba mùa hoa sưa

    Khi mưa phùn tháng ba giăng phố Hà Nội, cũng là lúc thành phố bắt nhịp mùa hoa sưa. Ai đã đột nhiên khám phá ra loài hoa này, để Hà Nội thêm một mùa trong năm thổn thức...

  • Ký ức mùa cấy thuê

    Trong tâm trí của tôi vẫn còn hình ảnh của ngày xưa ấy, khi mà dưới ánh trăng đêm mẹ con tôi vẫn cặm cụi cấy lúa thuê, cố gắng cấy xong đám ruộng mới nghỉ ngơi, vì ngày mai lại có đám ruộng nhà khác đang chờ thuê cấy.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN