Khác với không khí rộn ràng những năm trước, "thủ phủ" phật thủ Đắc Sở (xã Dương Hòa, Hà Nội) cận Tết Nguyên đán năm nay vẫn khá trầm lắng, khi nhiều vườn cây mất mùa, sản lượng sụt giảm.
Đó là cách gọi thân thương của bà con ngư dân làm ăn sinh sống trên khu vực biển đảo Vịnh Bắc bộ dành cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1. Giữa lằn ranh sinh tử, chiếc tàu cá nhỏ nhoi gặp nạn có thể bị sóng dữ nuốt chửng bất cứ lúc nào. Sự có mặt kịp thời của những tàu mang dòng chữ Cảnh sát biển Việt Nam trong thời khắc tưởng chừng như vô vọng ấy đã giúp họ được trở về với gia đình, quê hương và có thêm nghị lực để lại tiếp tục vươn khơi bám biển.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những ngày qua, hàng trăm y bác sĩ tại TP Hồ Chí Minh đã hối hả lên đường chi viện cho các bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận với quyết tâm chung tay cùng thành phố sớm chặn đứng dịch bệnh.
Bác sỹ Trần Thanh Linh, Phó khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Chợ Rẫy), Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 kể: "Nhiều lúc bệnh nhân trên lầu đột ngột ngưng thở, cần đặt nội khí quản, anh em liền leo thang bộ chạy đi, mình nhìn theo thôi cũng thấy xót xa. Ngoài ra, chỉ cần bác sĩ rảnh tay thì làm cả công việc của điều dưỡng, điều dưỡng làm cả việc của hộ lý… tất cả chỉ để giành lại sự sống cho các bệnh nhân COVID-19 nặng".
Khi dịch bệnh lần thứ tư xuất hiện tại TP Hồ Chí Minh, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, y tá… tại các bệnh viện lớn của thành phố lại sẵn sàng đi đầu trong các “trận chiến” chống lại dịch bệnh COVID-19. Họ không ngại xông pha vào các bệnh viện dã chiến, vào tâm dịch để tham gia cứu chữa cho các bệnh nhân COVID-19.
Trong "cơn bão" bất động sản rầm rộ chưa từng có suốt thời gian qua, nhiều đồi chè, cà phê tại thủ phủ chè B’Lao (thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã bị chia năm xẻ bảy để phân lô, bán nền.
Hôi thối, ô nhiễm, không khí toàn mùi hóa chất "đến con đỉa còn không sống nổi" là những gì người dân phường Phong Khê (Bắc Ninh) chia sẻ với phóng viên báo Tin tức về tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây.
Ngay sau khi hàng loạt các trang web lừa đảo kiếm tiền online bị sập, lập tức những trang web khác tương tự, thậm chí là chính những trang web vừa sập lại “hồi sinh” bằng những tên miền khác nhau nhưng thực chất là “bình mới rượu cũ”. Vì lòng tham cũng như muốn lấy lại tiền đã mất, người chơi mới lẫn cũ lại tiếp tục tham gia và bị mất tiền chỉ trong vài ngày.
Trao đổi về vấn đề xuất hiện hàng loạt các trang web chiêu dụ người chơi kiếm tiền online bằng hình thức hưởng tiền chiết khấu cao hơn lãi suất ngân hàng, LS Vũ Quyết Tiến - Công ty Luật Globalink Law Firm, cho biết, đây là hình thức có dấu hiệu lừa đảo, có thể khởi tố hình sự.
Nhiệt độ cao, độ ẩm lớn trong tiết trời hè là một trong những điều kiện thuận lợi khiến vi khuẩn gây bệnh. Dư luận xã hội đang khá lo lắng, nhất là vụ việc mới đây, nhiều học sinh tại 2 trường học có “danh” ở Hà Nội đã bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú giữa giờ.
Sau khi quảng cáo rầm rộ, mời chào nhiều người tham gia, hàng loạt ứng dụng kiếm tiền... biến mất; nhưng ngay sau đó, lại có ứng dụng tương tự mọc lên để mời chào những người mới.
"Sập bẫy" vì lời chào mời hấp dẫn, cộng với lợi nhuận chiết khấu cao hơn lãi suất ngân hàng nhiều lần; hàng ngàn người đã cả tin mà nạp tiền vào những trang web kiếm tiền online. Tuy nhiên, chỉ hơn 1 tháng, sau khi gom đủ tiền, các trang web này bất ngờ bị "sập", biến mất không dấu vết.
Hàng chục cơ sở chăm sóc sắc đẹp không có giấy phép, thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ “chui” liên tiếp bị phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý loại hình dịch vụ y tế này.
Đường lên Xín Cái chìm trong mây. Dưới kia, sông Nho Quế như dải lụa xanh bao quanh Mã Pì Lèng. Làng bản gần xa ẩn hiện giữa quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ nơi cực bắc. Trở lại Mèo Vạc, vùng núi đá trên đỉnh trời của Hà Giang lần này, tôi có tâm trạng của người sống giữa hai chiều thời gian, với ký ức từ những năm tháng đã xa trong cuộc đời.
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tập trung toàn lực phòng, chống dịch bệnh, nhất là ngăn chặn các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép trên toàn tuyến biên giới cả trên bộ và khu vực biển đảo, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.
Mỏ cát trên sông Ba thuộc thôn Hà Giang (xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) được cấp phép khai thác để phục vụ nhu cầu xây dựng các công trình trong tỉnh. Mặc dù vậy, doanh nghiệp được cấp phép khai thác mỏ cát này đã “phù phép” qua mặt các cơ quan chức năng vận chuyển cát đi tỉnh khác để tiêu thụ.
Khoảng 3 ngày nay, hàng nghìn người dân sinh sống trên địa bàn phường An Phú Đông (Quận 12, TP Hồ Chí Minh) gặp nhiều khó khăn vì thiếu nước sinh hoạt.
Nhiều quả đồi tiếp tục bị đào khoét, nhiều diện tích đất nông nghiệp bị san lấp trái phép đang diễn ra ở nhiều địa phương tại tỉnh Phú Thọ khiến dư luận bức xúc. Đáng nói, chính quyền địa phương đã xử phạt nhiều lần nhưng không đem lại hiệu quả, tình trạng đào đồi, lấp ruộng trái phép không được xử lý triệt để.
Nhiều người đã khá ngạc nhiên và tấp xe vào ủng hộ khi bắt gặp một người nước ngoài đẩy xe bán chuối chiên ở vỉa hè một con đường trung tâm quận 1 (TP Hồ Chí Minh).
Ngày Tết là ngày đoàn viên của mọi gia đình, nhưng với những người làm công tác bảo vệ rừng ở Kon Tum, ngày tết trùng với cao điểm thực hiện nhiệm vụ của mình. Những ngày đầu năm mới, nhiều nhân viên ở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô (Kon Tum) đón Xuân trên núi. Với họ, vui Xuân nhưng nhiệm vụ bảo vệ rừng vẫn phải nghiêm túc thực hiện.
Tết là thời điểm ai cũng mong đợi nhất trong năm để được quây quần bên những người thân yêu. Thế nhưng với những người làm nghề hướng dẫn viên du lịch, Tết lại là lúc phải xa nhà và họ lấy niềm vui của khách làm Tết của mình.