Khác với không khí rộn ràng những năm trước, "thủ phủ" phật thủ Đắc Sở (xã Dương Hòa, Hà Nội) cận Tết Nguyên đán năm nay vẫn khá trầm lắng, khi nhiều vườn cây mất mùa, sản lượng sụt giảm.
Thành phố Hồ Chí Minh đang rà soát thông tin những người "nhận nhầm" gói hỗ trợ đợt 3 để tạo sự công bằng, minh bạch trong việc chi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Hiện nay, TP Hồ Chí Minh đang triển khai gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với hơn 7.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc chi hỗ trợ đang đi đến giai đoạn nước rút nhưng vẫn có không ít người dân chưa nhận được hỗ trợ. Trong khi đó, còn có tình trạng địa phương phát “nhầm” cho một số đối tượng đang đi làm, có đóng BHXH tháng 8 nhưng vẫn được nhận hỗ trợ đợt 3.
Sau bài viết về thực trạng hồ P’Ró (huyện Đơn Dương) bị xâm hại và xuống cấp, phóng viên TTXVN đã tìm hiểu thực trạng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, nhiều công trình đang rơi vào tình trạng “báo động đỏ” - bị xâm hại và hư hỏng nghiêm trọng nhưng chưa được bố trí kinh phí sửa chữa.
Nắm bắt nhu cầu cần xét nghiệm COVID-19 của người dân, dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cũng nở rộ "như nấm sau mưa" và mỗi nơi một giá, từ vài chục ngàn đến hàng triệu đồng/lần xét nghiệm.
Quyết định về quê trên chiếc xe máy “3 không”: không còi, không phanh, không đèn, anh Nguyễn Quang Bình (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ khi nhận được lời đề nghị “khó tin” tại điểm dừng chân thành phố Đà Nẵng.
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tiêu chí không phân biệt tạm trú, lưu trú, hộ khẩu. Nhưng trên thực tế cũng đã có những bất cập nảy sinh.
Ngày 30/5/2021, TTXVN đã đăng thông tin phản ánh tình trạng hồ thủy lợi Próh, 1 trong 5 hồ thủy lợi lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng, bị xâm hại nghiêm trọng. Trước những thông tin phản ứng của dư luận về sự việc này, nhóm phóng viên đã quay trở lại hồ Próh sau 4 tháng đưa những thông tin đầu tiên.
Sau khi TTXVN đăng phát bài "Rừng phòng hộ đầu nguồn ở Quảng Ngãi tiếp tục bị chặt phá trái phép", trong đó có nội dung hàng loạt cây gỗ lớn có đường kính từ 40-60 cm tại tiểu khu 277, đầu nguồn Thác Trắng, huyện Minh Long bị triệt hạ, nhiều vết cưa còn khá mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn số 3014/SNNPTNT- VP ngày 30/9/2021 chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi, Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh, UBND huyện Minh Long và chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ việc rừng phòng hộ đầu nguồn Quảng Ngãi tiếp tục bị chặt phá trái phép; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 6/10.
Trong nhiều ngày qua, rừng phòng hộ thuộc Tiểu khu 277, đầu nguồn Thác Trắng, huyện Minh Long (Quảng Ngãi) liên tục bị một số đối tượng lén lút khai thác gỗ trái phép, nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Sau 21 ngày chiến đấu với dịch bệnh COVID-19, 9 thành viên trong gia đình anh Nguyễn Trọng Hoàng (38 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh) đã khỏi bệnh và 4 thành viên tình nguyện ở lại để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tiếp tục chống dịch.
Theo anh Phan Thanh Long (ngụ Quận 8, TP Hồ Chí Minh), khi mắc bệnh COVID-19, điều đầu tiên là cần giữ vững tinh thần và thực hiện nghiêm các phương pháp điều trị khoa học theo hướng dẫn của bác sĩ thì sẽ dễ dàng "đánh bay" COVID-19.
Khi nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2, hầu như ai cũng thấy như "sụp đổ"; họ bắt đầu lo lắng, không kìm được cảm xúc. Thế nhưng khi vào các khu điều trị, đội ngũ y tế đã giúp họ bình tĩnh lại, lạc quan hơn và tuân theo chỉ dẫn của y, bác sĩ.
Thời gian gần đây, một số diện tích rừng tự nhiên tại Khu di tích lịch sử Hội trường Mùa Xuân, thôn Phong Hậu, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đã bị các đối tượng ngang nhiên hủy hoại.
Những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh, khi mọi người được ở cùng gia đình thực hiện giãn cách xã hội, thì các nữ cán bộ Mặt trận, cán bộ cơ sở tại thành phố lại đang phải áp dụng "3 tại chỗ" tại cơ quan, sát cánh cùng đồng nghiệp hỗ trợ người dân, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Trong cuộc chiến với “giặc” COVID-19, bên cạnh các “chiến sĩ áo trắng” đang căng mình nơi tuyến đầu chống dịch, còn nhiều cán bộ cơ sở cũng đang ngày đêm vất vả để làm nhiệm vụ vừa chống dịch vừa chăm lo an sinh cho người dân tại TP Hồ Chí Minh.
Từ nhiều năm nay, tình trạng phá rừng ở khu vực giáp ranh giữa hai huyện Ea Kar và Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) rất phức tạp. Hàng trăm ha rừng xanh tốt đã bị cạo trọc. Không những vậy, các đối tượng phá rừng còn manh động chống đối, đe dọa lực lượng quản lý, bảo vệ rừng hòng cướp lại tang vật, giải cứu đồng bọn.
Khi dịch COVID-19 bùng phát tại TP Hồ Chí Minh, các cơ sở tôn giáo đã chung tay cùng chính quyền TP Hồ Chí Minh chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm nhân văn của các sư thầy, linh mục không chỉ thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc là “lá lành đùm lá rách” mà đã kịp thời giúp đỡ nhiều người dân đang cách ly, phong tỏa có thêm một bữa ăn đầy đủ hơn.
Sau khi thực hiện đề án “Sắp xếp các trường Trung học Phổ thông công lập hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025”, tỉnh hiện có 8 công trình trường học thuộc diện dôi dư đang trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.
Dù cách xa trung tâm huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) gần 100 km nhưng những cánh rừng nguyên sinh ở xã Phú Sơn (thuộc Tiểu khu 224, giáp ranh giữa ba huyện Lâm Hà, Lạc Dương và Đam Rông vẫn đang bị "lâm tặc" triệt hạ để lấy gỗ quý.
Hà Nội đã trải qua hơn 20 ngày giãn cách toàn thành phố. Đây cũng là khoảng thời gian nhiều tổ chức, cá nhân, nhóm thiện nguyện triển khai giúp đỡ các mảnh đời khốn khó. Thế nhưng, lòng tốt của những nhà hảo tâm đôi khi vẫn bị lợi dụng.