Thể thao là “liều thuốc quý” giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái. Nhưng nếu tập quá sức, bỏ qua kiểm tra sức khỏe hay chơi sai kỹ thuật, liều thuốc ấy có thể trở thành con dao hai lưỡi, thậm chí gây nên những biến cố khó lường.
Mặc dù mới được nghiệm thu từ trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhưng tuyến đường giao thông xã Quảng Tân đi Quảng Định, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) có tổng mức đầu tư gần 13 tỷ đồng cho 700 m đã bị phản ánh là xuống cấp do kém chất lượng, thi công ẩu.
Trên địa bàn tỉnh Lai Châu, dịch COVID-19 diễn biến ngày một phức tạp. Quân và dân khu vực biên giới của tỉnh luôn nâng cao tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm phòng, chống dịch để giữ vững “vùng xanh” trong điều kiện "bình thường mới", với chủ trương thích ứng linh hoạt, nhân dân tiếp tục lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng biên.
Ở vùng biên giới Lai Châu xa xôi của Tổ quốc, mỗi người dân chính là cột mốc sống, đồng thời là một "chiến sĩ" trên mặt trận phòng, chống dịch. Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng ở mỗi làng bản vùng biên đã khẳng định vai trò xung kích trong công tác phòng, chống dịch.
Các chiến sĩ “quân hàm xanh” không quản khó khăn, gian khổ thực hiện nhiệm vụ kép bảo vệ biên cương Tổ quốc và phòng, chống dịch COVID-19, trở thành “vành đai thép” giữ vững vùng xanh, bảo đảm an toàn cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu phát triển kinh tế. Phóng viên TTXVN thực hiện 3 bài viết với chủ đề “Vành đai thép” phòng, chống dịch COVID-19 nơi biên giới.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài, hàng loạt lãnh đạo các công ty du lịch phải xoay chuyển mô hình kinh doanh, tìm đường để vượt qua khó khăn và chờ đợi ngành du lịch phục hồi. Các CEO đã phải chuyển nghề từ bán nông sản đến kinh doanh bia tươi để có thể “nuôi sống” công ty trong khi dịch bệnh vẫn chưa có hồi kết.
Thiệp hồng đã in, ngày lành tháng tốt đã định, người thân, gia đình hai họ, bạn bè đã sẵn sàng cho ngày cưới, nhưng những người lính biên phòng tình nguyện gác lại hạnh phúc riêng để toàn tâm, toàn ý “đánh giặc COVID-19”.
Mọi năm, nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam thường rất hồ hởi khi đón Tết xa quê, bởi trước đó họ đã có thời gian về thăm nhà. Năm nay, dù đã cuối năm nhưng họ vẫn chưa thể về thăm nhà do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đành ở lại Việt Nam đón Tết cùng bạn bè và người Việt.
Mấy năm trở lại đây, thị trường đất đai ở Sóc Sơn khá sôi động do địa phương này được quy hoạch là đô thị vệ tinh của thành phố Hà Nội, lại có lợi thế cảnh quan thiên nhiên đẹp với đồi rừng, hồ nước nên nhiều nhà đầu tư đã “xuống” tiền mua đất ở đây.
Tấm sổ đỏ vượt hạn mức đã gây ra nhiều điều phiền toái mà trước hết là ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng mở rộng bãi rác Nam Sơn. Cùng đó là nhiều vấn đề khác như lệ phí trước bạ, thuế nhà đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp người dân đã nộp từ nhiều năm nay cho việc cấp sổ đỏ “khủng” thì ai phải chịu trách nhiệm và được xử lý như thế nào đang là câu hỏi được đặt ra.
Từ nhiều năm nay, người dân Sóc Sơn (Hà Nội) đã sinh sống trên mảnh đất do chính cha ông để lại. Nhiều gia đình đã được chính quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lên tới hàng nghìn m2 cho toàn bộ diện tích đang sử dụng. Từ sổ đỏ “gốc” này, nhiều hộ dân đã bán, cho, tặng để nhân ra thành nhiều sổ đỏ khác. Tuy nhiên, sổ đỏ “khủng” lại đang gây bức xúc cho người dân.
Quốc bảo sâm Ngọc Linh đã trở thành một thương hiệu lớn. Giá trị cao, sâm Ngọc Linh được xem là cây trồng có thể giúp người dân thoát nghèo và làm giàu trên mảnh đất của mình. Tuy nhiên, bên cạnh đó, không ít tổ chức, cá nhân đã lạm dụng thương hiệu Quốc bảo sâm Ngọc Linh để trục lợi.
Còn gần 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, những chậu bưởi cảnh có giá hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng tại những khu vườn bưởi cảnh cổ thụ ở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên chờ đón người dân mua về chơi Tết.
Sau khi TTXVN liên tiếp có nhiều tin, bài phản ánh tình trạng Công ty cổ phần đầu tư sâm Việt Nam (Công ty sâm Việt Nam) trồng sâm trên… giấy, miệng; Công ty sâm Việt Nam công bố có liên kết trồng sâm Ngọc Linh với dân, doanh nghiệp… Những ngày qua, chính quyền huyện Tu Mơ Rông đã vào cuộc kiểm tra, truy tìm diện tích. Đến ngày 7/1, kết quả kiểm tra cho thấy, Công ty sâm Việt Nam không trồng 8 ha sâm Ngọc Linh tại Tu Mơ Rông.
Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8/2021, người dân Thôn 6, làng Cang, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên (Yên Bái) đang canh tác trên nương của mình, bất ngờ đá từ trên mỏ của một công ty khai thác đã ào ào lăn xuống, khiến bà con hoảng sợ và bỏ chạy để đảm bảo tính mạng.
TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 67.000 người mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà. Đáng chú ý, số người mắc COVID-19 cần đến oxy để thở cũng tăng đột biến. Nhờ dự án “ATM oxy” phủ khắp 23 quận, huyện và thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), đã có rất nhiều F0 vượt qua nguy hiểm.
Do ảnh hưởng dịch COVID-19, từ đầu tháng 6/2021 đến nay, nhiều lao động tại các tỉnh, thành phố phía Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương…) trở về tỉnh Đắk Nông sinh sống.
Thành phố Hồ Chí Minh đang rà soát thông tin những người "nhận nhầm" gói hỗ trợ đợt 3 để tạo sự công bằng, minh bạch trong việc chi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Hiện nay, TP Hồ Chí Minh đang triển khai gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với hơn 7.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc chi hỗ trợ đang đi đến giai đoạn nước rút nhưng vẫn có không ít người dân chưa nhận được hỗ trợ. Trong khi đó, còn có tình trạng địa phương phát “nhầm” cho một số đối tượng đang đi làm, có đóng BHXH tháng 8 nhưng vẫn được nhận hỗ trợ đợt 3.
Sau bài viết về thực trạng hồ P’Ró (huyện Đơn Dương) bị xâm hại và xuống cấp, phóng viên TTXVN đã tìm hiểu thực trạng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, nhiều công trình đang rơi vào tình trạng “báo động đỏ” - bị xâm hại và hư hỏng nghiêm trọng nhưng chưa được bố trí kinh phí sửa chữa.
Nắm bắt nhu cầu cần xét nghiệm COVID-19 của người dân, dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cũng nở rộ "như nấm sau mưa" và mỗi nơi một giá, từ vài chục ngàn đến hàng triệu đồng/lần xét nghiệm.