Việc phát hiện một bức thư tình đã hé lộ những khao khát thầm kín của nhà soạn nhạc thiên tài Ludwig van Beethoven dành cho “người tình bất tử” của mình.
Vụ bắt giữ Igel cùng với việc Đại sứ quán Đức yêu cầu Mỹ trả lại toàn bộ số tài liệu mà không được nghiên cứu và sao chép đã xuất hiện tràn ngập trên các mặt báo ở New York.
Vụ đánh bom cầu Vanceboro là âm mưu lớn đầu tiên bị phanh phui. Người đàn ông đặt thuốc nổ trên cầu là một gián điệp Đức có tên Werner Horn.
Rạng sáng ngày 30/7/1916, kho vũ khí lớn nhất nước Mỹ Black Tom ở Jersey nổ tung. Sức công phá của 5 tấn đạn dược và thuốc nổ TNT bên trong cơ sở này đã tạo ra một loạt rung chấn tương đương động đất mạnh 5,5 độ richter, làm vỡ tan các cửa sổ ở Hạ Manhattan.
Cách đây 150 năm, lịch sử Mỹ đã chứng kiến một trong những trò lừa đảo “vĩ đại” nhất nhưng lại ít được báo chí nhắc đến. Trò lừa đảo này nhằm mục đích lật đổ Tổng thống Abraham Lincoln và xảy ra vào thời điểm ông đang thực hiện chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ hai.
Vào một đêm cách đây 43 năm, một nhóm trộm đã phá khóa và đột nhập vào văn phòng Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) ở ngoại ô Philadelphia, lấy đi toàn bộ tài liệu bên trong.
Quay trở lại với cái chết bí ẩn của đạo diễn Thomas Ince trên du thuyền Oneida của Hearst. Sau vụ việc, cả Hollywood bắt đầu đồn đoán rằng Hearst đã giết chết Ince trong cơn cuồng nộ.
Đầu thế kỷ 20, ngoài việc tiếp tục mua thêm nhiều tờ báo và tạp chí, tiếp tục bẻ cong và thổi phồng sự thật, Hearst còn nung nấu ham muốn trở thành một nhân vật chính trị đáng gờm.
William Randolph Hearst sinh ngày 29/4/1863 tại San Francisco, là con trai duy nhất và là người thừa kế khối tài sản khổng lồ của gia đình. Bố là George Hearst, một người từ hai bàn tay trắng vươn lên thành ông chủ mỏ khai khoáng và trại nuôi gia súc giàu có.
Đã 2 ngày qua kể từ khi chiếc máy bay MH370 của Malaysia cùng 239 hành khách biến mất một cách bí ẩn trên đường tới Bắc Kinh sau khi rời thủ đô Kuala Lumpur, hiện vẫn chưa có dấu vết nào được tìm thấy về chiếc Boeing 777 được cho là an toàn nhất thế giới.
Ông ta có thể hủy hoại cuộc đời, sự nghiệp của bất kỳ ai chỉ bằng một dòng tít. Khi ông ta còn sống, không ai dám công khai nói điều gì tiêu cực về ông ta. Đó chính là William Randolph Hearst, ông chủ của 28 tờ báo, 18 tạp chí cùng nhiều đài phát thanh và công ty sản xuất phim tại Mỹ.
Chính quyền Crimea và Sevastopol đã thông qua quyết định trưng cầu ý dân để gia nhập LB Nga ngày 6/3. Sau đây là vài nét về lịch sử và tầm quan trọng của thành phố cảng Sevastopol – nơi đặt căn cứ chính của Hạm đội Biển Đen – đối với Nga.
Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất đã diễn ra một trận hải chiến lớn và đẫm máu giữa Hạm đội Grand (Grand Fleet) của Hải quân Hoàng gia Anh và Hạm đội biển khơi (High Seas Fleet) của Đức tại vùng biển ngoài khơi Jutland thuộc eo biển Skagerrak, Đan Mạch.
Vũ khí sinh học xuất hiện từ thời cổ đại, với việc dùng sinh vật mang mầm bệnh và các loại chất độc tự nhiên để chống lại kẻ thù. Đến Chiến tranh Thế giới thứ hai, cả quân đồng minh và Nhật Bản đều có những chương trình nghiên cứu, sản xuất các loại vi khuẩn để sử dụng như vũ khí sinh học.
Đến thế kỷ thứ 3, các nhà máy địa phương dọc biên giới đã sản xuất hàng nghìn vũ khí, chủ yếu là dao kiếm và lưỡi giáo, không chỉ trang bị cho các doanh trại La Mã mà còn cung cấp cho các chiến binh bộ lạc.
Là quốc gia rộng lớn và hùng mạnh nhất thời kỳ cổ đại, đế quốc La Mã trải dài 6 triệu km2 với dân số khoảng 60 triệu người. Các kỹ sư La Mã đã phát hiện và trùng tu hơn 1.000 thành phố và thị trấn, biến một châu Âu thuần nông thành một đại công trường đô thị hóa.
Theo nhiều báo cáo, cuộc chiến tranh tại Syria đã kéo theo tình trạng hãm hiếp và lạm dụng tình dục hoành hành. Tuy nhiên, để thu thập được những bằng chứng về tình trạng này là việc làm vô cùng khó khăn, thậm chí không thể.
Rồi ngày quyết định cũng đã đến, ngày D-Day, 6/6/1944, khi quân đồng minh tiến hành cuộc đổ bộ vào Normandy mang mật danh “Chiến dịch Overlord”.
Khi quân đồng minh chuẩn bị cho cuộc đổ bộ vào Normandy (Pháp) vào ngày Nổ súng (D-Day) tiêu diệt quân Đức, Tiểu đoàn dù 13 của Lục quân Anh đã phát triển một loại “vũ khí” mới: Những chú chó biết nhảy dù và thực hiện các nhiệm vụ trên chiến trường.
Sau 10 năm nghiên cứu, tác giả Elisabeth Wheeler đã đưa ra kết luận rằng Hoàng hậu Katherine là nạn nhân của một âm mưu hạ bệ, trong đó có sự tham gia của Tổng giám mục Cranmer cùng hai nhân vật khác là Thomas Audley và Charles Suffolk.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ vài ngày sau đó, Tổng giám mục Thomas Cranmer để một bức thư trên ghế riêng của Vua Henry trong nhà thờ, cáo buộc Hoàng hậu Katherine có hành động lẳng lơ trước khi kết hôn với nhà vua.