Khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới, thanh niên tiếp tục là lực lượng nhanh nhạy tiếp cận cái mới, dám nghĩ, dám làm, đi đầu trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế.
Các mẫu vật lấy từ Mặt trăng đích thực là một “viên nang thời gian”. Chúng kể cho chúng ta những câu chuyện thi vị và hào hùng về nơi ta đang sống, Trái đất, về vũ trụ sâu thẳm. Và một cuộc trở lại Mặt trăng sau nửa thế kỷ kể từ khi con người lần đầu đặt chân đến đây đang được giới khoa học mong chờ.
Danh hiệu Hà Nội -Thành phố vì hòa bình được UNESCO trao tặng cách đây 20 năm luôn được người dân, chính quyền thành phố vun đắp để xây dựng, lan tỏa.
Có lần nhà báo Quang Đạm được gặp Bác Hồ. Bác gọi vào và hỏi: “Chú làm gì? Trước chú có viết báo không?
Qua thời gian, cùng với sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học kỹ thuật, có thể nói rằng thế giới giờ đây là một thế giới phẳng, nơi khoảng cách về không gian-thời gian như bị xóa nhòa.
50 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi về thế giới người hiền, những giá trị trong bản Di chúc của Người vẫn như ngọn đèn soi sáng cho toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục con đường cách mạng, đưa đất nước sánh vai các cường quốc năm châu và đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Phát triển cây cao su tại Sơn La nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung, là chủ trương lớn của Chính phủ, được kỳ vọng sẽ tạo ra sự đổi thay tích cực hơn nữa cho cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây và nâng cao độ che phủ rừng. Tuy nhiên đến nay, sau 10 năm cây cao su bén rễ xanh cây trên mảnh đất Tây Bắc, nhiều nơi đang nảy sinh không ít khó khăn, cần có các giải pháp cấp bách tháo gỡ để phát triển bền vững cây cao su và ổn định đời sống người dân.
Sau một triều đại được đánh dấu bởi sự đi xuống của sức mạnh kinh tế Nhật Bản, người dân “xứ Mặt trời mọc” lại đang thắp lên hy vọng hồi sinh đất nước khi một kỷ nguyên mới đang mở ra.
Nếu như vào những năm đầu thế kỷ 21, chú robot Asimo ngộ nghĩnh của hãng Honda đã khiến người dân khắp địa cầu ngạc nhiên, thích thú chào đón như một đại diện cho thế giới người máy còn lạ lẫm, thì giờ đây, sự xuất hiện của robot ở đủ mọi lĩnh vực của đời sống đã bắt đầu khiến chúng ta... hoảng sợ.
Trái tim rời cơ thể được đưa đi xuyên đất nước để kịp đập trong một lồng ngực khác, đôi mắt bỗng được nhìn thấy lại cả bầu trời xanh sau bao ngày tăm tối… Những chuyện cổ tích ấy chẳng ở đâu xa mà ngay quanh chúng ta, khi có những cuộc đời được tái sinh từ những phần cơ thể của người vừa rời bỏ cõi trần.
Việc Hà Nội là địa điểm được chọn tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 cho thấy “Thành phố vì hòa bình” có đủ năng lực tổ chức các sự kiện quan trọng mang tầm quốc tế, đồng thời cũng mang thông điệp về một địa danh góp phần kiến tạo hòa bình, giải quyết các xung đột và mâu thuẫn.
Bước ra khỏi cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc vừa tròn 40 năm, hôm nay trên vùng đất biên cương xa xôi ở các tỉnh biên giới phía Bắc cuộc sống của đồng bào các dân tộc vùng biên đã thay đổi từng ngày. Những ngôi nhà cao tầng xen lẫn những nếp nhà truyền thống của đồng bào Mông, Thái, Tày, Nùng, Dao, Hà Nhì… ven quốc lộ dẫn ra biên giới như tô điểm sắc xuân tươi đẹp. Nhân dân các dân tộc vùng cao đang vươn mình trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Một vùng biên cương bừng sáng, tiếng trẻ thơ ríu rít tới trường, nô đùa bên những gốc đào mùa xuân ấm áp.
Cô gái đi năm châu bốn biển, xuất hiện không dưới trăm lần tại các chương trình truyền hình, phát thanh, trên các báo, tạp chí nổi tiếng thế giới vì nỗ lực “Competing with Giants” của mình; vào một ngày cuối năm nhiều nắng của Thủ đô đã chia sẻ thế.
Bức tường biên giới Mỹ - Mexico trở thành tâm điểm và cũng là "biểu tượng" cho cuộc đối đầu gay gắt Cộng hòa - Dân chủ, với hai đại diện là Tổng thống Donald Trump và tân Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.
Ngày 7/1/1979 luôn là dấu mốc lịch sử quan trọng được các thế hệ người dân Campuchia khắc sâu trong ký ức. Đã 40 năm trôi qua kể từ ngày nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot. Ngày nay, một Campuchia được khôi phục, xây dựng lại từ đống tro tàn tiến tới hòa giải, hòa hợp dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực ổn định chính trị, gìn giữ hòa bình. Một Campuchia đang phát triển, hội nhập khu vực và quốc tế.
Có những ca mổ khó, nguy hiểm nhiều, đồng nghiệp đã "chê" vì nếu không thành công thì có thể sẽ ảnh hưởng đến uy tín của người bác sĩ, nhưng với ông, khi nhìn ánh mắt khát khao được sống của bệnh nhân, dù rằng họ chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi là ông lại dốc hết sức mình tìm cách cứu chữa, sẵn sàng chịu sự rủi ro về mình. Vị bác sĩ luôn nhận phần "khó" về mình chính là PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Cường - người đưa kỹ thuật nội soi về Việt Nam.
Căn nhà nhỏ chừng 30 m2 cuối làng Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội. Một góc nhỏ phòng khách được tuyển thủ quốc gia Nguyễn Quang Hải trang trọng sử dụng làm nơi trưng bày bộ sưu tập đồ sộ các loại huy chương, bằng khen và cả những bức ảnh về niềm đam mê bóng đá và thành tích đáng nể của Hải từ khi còn sinh hoạt ở đội bóng “nhí” cấp thị trấn tới khi tham gia các đấu trường trong nước và quốc tế, giành danh hiệu Quả Bóng Vàng Việt Nam 2018. Ông Nguyễn Quang Thuần – bố của Quang Hải - không giấu được nỗi tự hào khi nói về 3 tính cách đã tạo nên “cậu bé vàng” trong lòng người hâm mộ cả nước.
“Cả đời lao động, cống hiến của tôi chỉ có bấy nhiêu thôi”, kỹ sư Nguyễn Thị Nguyệt khiêm tốn khi nhắc tới các công trình thành công của bà. Nhưng “bấy nhiêu” của kỹ sư Nguyễn Thị Nguyệt cũng đủ để làm nên kỳ tích của ngành điện, được thế giới thán phục, khi đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ 12 trên thế giới chế tạo thành công máy biến áp 500kV. Sự khiêm tốn ấy càng khiến chúng tôi thêm khâm phục người phụ nữ nhỏ bé nhưng có sức lao động sáng tạo phi thường.
Đều đặn 5 buổi mỗi tuần trong suốt 21 năm, bà giáo già Hồ Hương Nam đi bộ cả cây số đến lớp tình thương để dạy học. Mái tóc bà dần bạc đi, các học trò khuyết tật của bà ngày một lớn lên còn trong trái tim bà, tâm nguyện “đứng lớp vì tiếng cười của học trò” vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu đứng lớp.
Có người đánh giá rằng sự siêu phàm của nhà văn kiếm hiệp Kim Dung khiến người đời chỉ nuôi mộng kế thừa, không ai dám nghĩ đến lật đổ.
Trốn nhà đi kháng chiến, rồi cứ thế, chàng trai làng Cổ Tiết đi hết chiến trường này đến chiến trường khác. Từ đánh Nà Noọng ở Điện Biên Phủ, về tiếp quản Thủ đô, rồi đến chiến dịch Hồ Chí Minh – tiếp quản sân bay Biên Hoà, tham gia chiến dịch biên giới Tây Nam... Ra đi, để sát cánh cùng đồng đội “trả thù nhà, đền nợ nước”, và ra đi là để trở về.