40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã đạt được rất nhiều thành công trong phát triển kinh tế - xã hội, từ một nước nghèo trở thành quốc gia ngày càng có vị thế quan trọng trên trường quốc tế.
Từ một cô bé bán hàng rong, chưa học hết tiểu học, Tẩn Thị Su – cô gái trẻ người dân tộc Mông đã thành lập Công ty Sapa O’Chau, cơ sở du lịch đầu tiên của người Mông tại xã Lao Chải (Sapa) theo mô hình du lịch cộng đồng.
Người ta nhớ đến tướng Nguyễn Huy Hiệu không chỉ bởi tên tuổi của ông gắn liền với những trận đánh lịch sử của dân tộc mà còn là người chỉ huy những “trận đánh” không kém phần ác liệt trong “cuộc chiến” của đất nước chống chọi với thiên tai, bão lũ.
Không chỉ tái tạo bộ phận sinh dục miễn phí cho hàng trăm trẻ em thiệt thòi trên khắp cả nước, 7 năm qua, Hành trình Thiện Nhân và những người bạn do nhà báo Mai Anh khởi xướng đã kết nối, nhân lên thật nhiều hành trình yêu thương những cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Tháng 4 gắn liền với nhiều cột mốc lịch sử Cách mạng Cuba. Đó là tháng 4 của Tuyên bố tính chất xã hội chủ nghĩa của Cách mạng Cuba (16/4/1961), của Chiến thắng Girón (19/4/1961) cùng nhiều kỳ đại hội Đảng. Và một lần nữa, tháng 4/2018 lại chứng kiến thêm một dấu son lịch sử nữa khi người con ưu tú của “đảo quốc tự do” Miguel Díaz-Canel Bérmudez được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, trở thành vị “thuyền trưởng mới” sẽ đưa con tàu Cách mạng Cuba tiếp tục tiến lên.
64 tuổi, gần 40 năm gắn bó với nghề chiếu bóng trong vai trò thuyết minh, chị Hoàng Thị Kim Hòa là người cho không biết bao nhiêu nhân vật “mượn giọng” để đến với khán giả, với người xem.
Đưa tay lần dở từng trang album hoen ố màu thời gian, ở cái tuổi xưa nay hiếm, giọng cười của NSND Kim Cương vẫn giòn tan như hình ảnh của cô Diệu của Lá sầu riêng ngày nào. Đôi mắt lấp lánh cười khi NSND Kim Cương dông dài kể về những chuyến đi làm từ thiện, công tác xã hội. Rồi lại khắc khoải suy tư, buồn xa xăm khi chạnh lòng nhắc đến phận tơ tằm...
Đúng 1 năm sau ngày Wefit (giải pháp kết nối các phòng tập thể dục thể thao) được tung ra thị trường, ông chủ của nó – Nguyễn Khôi được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 và nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/3 vừa qua.
Gần 20 năm chị bền bỉ, đấu tranh cho bình đẳng giới, giúp nhiều phụ nữ được sống với khát vọng của chính mình, tìm lại niềm vui trong cuộc sống… thông qua các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em, những người yếu thế trong xã hội.
Chưa từng nghĩ mình sẽ là tổng thống, nhưng ông Vladimir Putin tiếp tục được người dân Nga tín nhiệm lựa chọn làm vị tổng thống của đất nước thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa với tỷ lệ phiếu bầu áp đảo.
Rạng sáng 14/3/2018, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời khoa học vũ trụ thế kỷ 21, Stephen Hawking đã vụt tắt. Nhưng câu chuyện về cuộc đời phi thường của ông sẽ mãi là một minh chứng sống động cho năng lực vô hạn của trí tuệ con người, cho trái tim chan chứa nhân văn dầu ẩn sau một thân xác bệnh tật.
Sau chiến tích đưa U23 Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á 2018, cái tên Park Hang- seo trở nên rất đặc biệt và gần gũi với người Việt Nam. Ông cùng các học trò của mình, đã viết nên “câu chuyện thần thoại” tại làng bóng đá khu vực.
Bà Phạm Thị Huân – Giám đốc Công ty cổ phần Ba Huân, nối nghiệp nhà và khởi nghiệp từ cô Ba Huân bán trứng, nhưng giờ đây bà đã được người dân gọi với cái tên "nữ hoàng trứng gia cầm".
Một mùa xuân mới đang về trong lòng người và thiên nhiên, đất trời. Trong giây phút thiêng liêng và háo hức ấy, không thể không lắng mình lại khi nghe giai điệu dìu dặt của ca khúc “Mùa xuân đầu tiên” của cố nhạc sĩ Văn Cao - một trong những cánh chim đầu đàn của nền tân nhạc Việt Nam.
KTS Hoàng Thúc Hào là người Việt Nam đầu tiên được vinh danh Kiến trúc sư nổi bật châu Á năm 2016. Và anh cũng là KTS Việt Nam đầu tiên nhận giải Vassilis Sgoutas 2017 – Giải thưởng danh giá bậc nhất của Hiệp hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) dành cho các KTS có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, nông thôn.
Đưa đất ra Trường Sa để trồng rau là ý tưởng tuyệt vời của thiếu tướng Hoàng Kiền, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh, khi đó là kỹ sư, thiếu tá, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Công binh Hải quân 83.
Chúng tôi gặp Lê Thanh Tùng - VĐV tài năng như thế của Thể dục dụng cụ trong một ngày anh đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho ASIAD 2018. Trẻ trung, tài năng, phấn đấu hết mình vì đam mê, Tùng đang là niềm hy vọng của thể thao Việt Nam để vươn ra đấu trường châu lục, đấu trường thế giới.
Gần 30 năm gắn bó với khoa Nhiễm Thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP Hồ Chí Minh), bác sĩ Trương Hữu Khanh được đồng nghiệp, bạn bè và người bệnh nhận xét là một người tốt tâm, giỏi chuyên môn và có suy nghĩ lại chẳng giống ai. Ông cũng được người khác đặt cho rất nhiều cái tên như hiệp sĩ phá dịch, ông vi trùng, hay ông bác sĩ mê con nít...
Còn sức sẽ còn viết, còn cống hiến, cho đến khi không cầm được bút nữa thì thôi, đó là khẳng định của GS Phong Lê, chuyên gia hàng đầu về văn học Việt Nam hiện đại.
Cách đây tròn 5 năm, cũng trong những ngày đông lạnh giá như thế này, lần đầu tiên tôi đã gặp họa sĩ Nguyễn Thị Hiền (SN 1946), trưởng nữ của nhà văn Kim Lân khi chị từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội chuẩn bị cho triển lãm của con gái.
“Tôi đã quen với việc lập kế hoạch để làm việc, từ việc nhỏ đến việc lớn. Và hầu hết tôi đều làm được, làm đúng thậm chí là vượt kế hoạch đề ra”, người đàn ông mẫn tiệp ngồi trước mặt chúng tôi hào sảng kể vậy.