Sau nhiều lần không thu xếp được thời gian vì công việc bận rộn, một trưa nắng nóng trung tuần tháng 5, trung tá Hiệp bất ngờ gọi điện hẹn đến gặp anh tại văn phòng. Có mặt đúng giờ tại nơi hẹn, tôi được chiến sĩ trực ban ra chuyển lời xin lỗi và đề nghị phóng viên chờ thêm ít phút, vì “Thủ trưởng” Hiệp đang trao đổi kế hoạch đánh án với các trinh sát. 

Khác với hình ảnh tôi mường tượng về một căn phòng máy lạnh, mọi thứ sạch sẽ, tinh tươm, phòng làm việc của Trung tá Hiệp giản dị đúng phong cách “bụi bặm”, dân dã, và trực chiến. Ngay khi thấy phóng viên, trung tá Hiệp đã ra dấu hiệu không quay phim, chụp ảnh, ghi hình, mà chỉ trao đổi về nghiệp vụ. “Thông cảm cho mình, đối với anh em đánh án ma túy, việc giữ bí mật thông tin và hình ảnh là chuyện sống còn. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, các đối tượng phạm tội rất tinh vi và thông thạo việc sử dụng mạng xã hội để khai thác thông tin anh em trinh sát. Chỉ cần một sai sót nhỏ hay hình ảnh trinh sát bị lộ, có thể đánh đổi cả một vụ án lớn”, trung tá Hiệp cười phân trần.

Cuộc gặp liên tục bị ngắt quãng bởi các cuộc gọi từ trinh sát xin ý kiến “Thủ trưởng”. Trung tá Hiệp cho biết: Hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, manh động. Đối tượng tham gia mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy thường cấu kết thành các đường dây khép kín từ vận chuyển đến tiêu thụ. Thủ đoạn, quy luật hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt và sẵn sàng dùng vũ khí nóng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng. “Để đấu tranh với loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này, anh em trinh sát luôn phải tập trung cao độ. Qua trình mật phục, rà soát vật chứng, tấn công, canh giữ đối tượng... diễn ra mọi lúc, mọi nơi. Chỉ khi nào vụ án được kết luận, truy tố, xét xử, thì công việc mới dãn ra một chút. Đã đánh án là không có thời gian nghỉ”, anh nói.

Săn tội phạm ma túy ở Bắc Ninh

Từ khi rời ghế nhà trường, đến nay đã 17 năm trung tá Hiệp tham gia các trận “đánh án” ma túy tại Bắc Ninh. Có quá nhiều kỷ niệm về nghề mà anh không nhớ hết, từ những lần đối mặt với các đối tượng máu lạnh, liều mạng, trang bị đủ loại vũ khí “nóng”, những lần “chết hụt” khi phá án, cho đến việc giáo dục, quy phục tội phạm trở về với cộng đồng… Anh tâm sự, nguy hiểm gian nan là vậy, nhưng đến bây giờ, nếu được chọn lại anh vẫn chọn nghề này. 

Nhắc đến Bắc Ninh, mọi người thường nghĩ ngay đến những làn điệu dân ca quan họ làm say đắm lòng người, là tranh Đông Hồ, gốm Phù Lãng, bánh phu thê… Thế nhưng, ẩn sau vẻ bình yên ấy, Bắc Ninh hiện được lãnh đạo Bộ Công an xác định là một trong những là địa bàn trọng điểm của cả nước về ma túy, là “chảo lửa” trung chuyển “cái chết trắng” của nhiều tỉnh thành. Các đối tượng thường chọn tỉnh này vừa là địa bàn tiêu thụ, vừa là để trung chuyển ma túy từ các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, vận chuyển đi nước ngoài qua các cửa khẩu tại Quảng Ninh, Lạng Sơn…

Chuyên gia săn tội phạm ma túy

Đặc biệt, tội phạm ma túy thường trá hình sau những “vỏ bọc” vô cùng tinh vi. Chẳng hạn, trong vụ ma túy được phá mới đây, đối tượng mang vỏ bọc là một thầy giáo ngoại ngữ. Qua lời trung tá Hiệp, từng chi tiết của câu chuyện lần lượt hiện về như một bộ phim hình sự.

Một ngày đầu tháng 6/2017, trên chuyến xe khách từ Nghệ An về Bến xe Nước ngầm, Hà Nội, Lầu Bá Mùa (38 tuổi, trú tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) mang theo một thùng các tông đựng dưa chuột và mận làm quà cho bạn bè.

Là giáo viên dạy ngoại ngữ ở một ngôi trường thuộc huyện Kỳ Sơn, vẻ thư sinh, điềm đạm của “thầy giáo vùng cao” Lầu Bá Mùa khiến không hành khách nào mảy may nghi ngờ đang ngồi chung xe với một tên buôn “cái chết trắng”. Các đồng nghiệp và học trò lại càng không không thể ngờ Mùa lại là một “con cáo già” trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh.

Mùa thường đi đi về về qua biên giới Việt - Lào. Khi đi, Mùa đi đường chính ngạch, nhưng khi về mang theo “hàng” Mùa chọn đường tiểu ngạch để qua mắt các cơ quan chức năng. Tinh vi hơn, sau khi đã tìm được mối ở Bắc Ninh, Mùa thân chinh bắt xe khách từ Nghệ An đến để tìm hiểu “năng lực tài chính” của bạn hàng, rồi chờ thời cơ thuận tiện mới quay về Nghệ An mang “hàng” ra, tránh việc mang đi mang lại dễ bị phát hiện. “Hàng trắng” thường được ngụy trang vào trong các thùng đựng mận, dưa chuột và gửi ở cốp xe khách, đề phòng trường hợp bị phát hiện Mùa sẽ bỏ “hàng” tẩu thoát. 

Tuy nhiên, mọi hành vi của Lầu Bá Mùa đã rơi vào tầm ngắm của các trinh sát phòng PC47 Bắc Ninh và bị bám sát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 6 giờ 30 ngày 3/6, khi Lầu Bá Mùa đang giao dịch ma túy tại phường Hạp Lĩnh (TP Bắc Ninh), các trinh sát đã bất ngờ ập tới, bắt quả tang, thu tại chỗ 16 bánh heroin. 

Việc bắt giữ Lầu Bá Mùa thời điểm đó đã chặt đứt một đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới, từ các tỉnh Bắc miền Trung về Bắc Ninh. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong rất nhiều chiến công của trung tá Hiệp và các đồng nghiệp, để góp phần bảo vệ quê hương Kinh Bắc bình yên trước nạn buôn bán “cái chết trắng”. Chỉ riêng từ năm 2010 đến nay, phòng PC47 Bắc Ninh đã phát hiện, bắt giữ 1.743 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, với 2.237 đối tượng. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã truy tố 1.249 vụ, với 1.410 bị can. Tang vật thu giữ được là 325 bánh heroin; hơn 14.000 viên ma tuý tổng hợp; trên 10 kg Methamphetamine, cùng nhiều tang vật liên quan…

Chuyên án phòng chống ma túy số 356T

Thế nhưng, đáng nhớ nhất với Trung tá Hiệp lại là Chuyên án 356T hồi tháng 3/2014. Trong đó, phòng PC47 Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã thu giữ 60 bánh heroin, bắt quả tang 3 đối tượng gồm Sình A Lầu (sinh năm 1986), Sình A Minh (sinh năm 1994). đều trú ở Na Ứ, TP Điện Biên; và Boun Keut (sinh năm 1988), quốc tịch Lào. 

Đây là đường dây mua bán trái phép chất ma tuý có tính chất chuyên nghiệp, hoạt động phức tạp trong thời gian dài. Các chiến sĩ phải mất tới 3 năm dày công lần theo từng dấu vết của đường dây ma túy này. Có nhiều đối tượng đặc biệt nguy hiểm, sử dụng vũ khí nóng. Có đối tượng đang bị truy nã đặc biệt toàn quốc. Chúng sử dụng nhiều thủ đoạn để đối phó với Công an: Khi giao dịch, các đối tượng sử dụng lúc thì tiếng Lào, lúc bằng tiếng Mông và thường xuyên thay xe vận chuyển, dưới nhiều hình thức tinh vi, khó lường. 

Dựa vào thông tin từ quần chúng, một đường dây ma túy với số lượng cực lớn từ các Tây Bắc về Bắc Ninh và Quảng Ninh tiêu thụ, hoạt động từ năm 2011, dần dần lộ ra. Các đối tượng trong đường dây đều ở tỉnh ngoài, sừng sỏ, cùng huyết thống, xảo quyệt, câu móc với đối tượng bên Lào để chuyển ma túy vào Việt Nam đi các tỉnh biên giới tiêu thụ. Sự xuất hiện của đối tượng người Lào là một cản trở không nhỏ cho việc điều tra. Vụ án đã có lúc tưởng rơi vào bế tắc, bởi không xác định được cách thức vận chuyển và rất khó tiếp cận các đối tượng chính. Các trinh sát đã phải hóa trang lên tận Tây Bắc và sang Lào để xác minh, mới dần dựng được hình hài của kẻ chủ mưu.

Sau gần 3 năm thu thập chứng cứ, cuối tháng 3/2014, Chuyên án 356T được Bộ Công an chỉ thị phải triệt phá bằng được. Trong quá trình điều tra, các trinh sát nhận thấy Sình A Minh là “mắt xích” quan trọng của đường dây này. Hắn thường xuyên liên lạc qua điện thoại với đối tượng người Lào. PC47 Bắc Ninh được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cử người hỗ trợ phiên dịch để nắm được thông tin. Đây là điểm mấu chốt để phá án.

Thông qua việc tiếp cận Sình A Minh, chân dung “ông trùm” dần hé lộ. Đó là Sình A Lầu, chú ruột của Sình A Minh. Sình A Lầu là “ông trùm” ma túy nổi danh đất Tây Bắc, nhưng không bao giờ ra mặt giao dịch. Ông trùm này từng có nhiều tiền án về tội buôn bán vận chuyển ma túy về Hà Nội tiêu thụ, đã bị Công an TP Hà Nội phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc. Mới ngoài 30 tuổi, song y đã tham gia buôn bán vận chuyển ma túy từ nhỏ, nên dày dạn kinh nghiệm đối phó với cơ quan điều tra. 

Được mật báo, ngày 29/3/2014, Sình A Lầu và đồng bọn sẽ giao dịch ma túy với số lượng có thể lên đến vài chục bánh. Lầu là người trực tiếp đi giao hàng, đồng thời có sự tham gia của Boun Keut, người Lào, cũng là một gã giang hồ máu mặt trong giới buôn “hàng trắng”. Còn Sình A Minh có nhiệm vụ nhận tiền ở Hạ Long. Nhận định đây là thời cơ phá án, Ban chuyên án nhanh chóng xây dựng hai phương án: Phương án 1, tổ chức trinh sát theo dấu các đối tượng giao ma túy và bắt giữ các đối tượng tại Bắc Ninh. Phương án 2 dự phòng, sẽ được tiến hành nếu đối tượng thay đổi địa điểm giao hàng.

Đúng như dự đoán của Ban chuyên án, đến phút cuối, Sình A Lầu bất ngờ thay đổi địa điểm giao hàng, chuyển xuống TP Hạ Long. Trong quá trình vận chuyển, đối tượng cắt toàn bộ thông tin liên lạc, sử dụng xe đặc chủng phân khối lớn có biển số giả của các địa phương, của Lào, đến tỉnh nào thì thay biển số xe của tỉnh đó… để cất giấu ma túy. Các trinh sát đã phải bám theo đối tượng từ Bắc Ninh, qua Hải Dương, đến chốt chặn Quảng Ninh mới quyết định phá án. 

Theo kế hoạch, các đối tượng sẽ giao tiền và hàng vào thời điểm trời mưa, tối, gần bờ biển, nhằm dễ bề chạy thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định các đối tượng cất giấu heroin trong gầm xe. Các đối tượng dùng mọi biện pháp để đánh lạc hướng lực lượng chức năng, nhưng Ban chuyên án vẫn kiên quyết bám theo, không để mất dấu. Sau cuộc rượt đuổi âm thầm, nhưng quyết liệt, đúng 18 giờ ngày 29/3, Ban chuyên án quyết định “cất mẻ lưới”. 

Đến điểm dừng xe tại Trạm kiểm soát vé cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long), khi đối tượng người Lào xuống xe, chớp thời cơ, tổ công tác đã tiếp cận. Trước sự chống trả quyết liệt, tìm mọi cách thoát thân của các đối tượng, các trinh sát đã mưu trí, linh hoạt khống chế được Sình A Lầu và Boun Keut. Ngay sau đó, Sình A Minh cũng bị bắt giữ. Khám xét ô tô, Ban chuyên án đã thu giữ 60 bánh heroin (tương đương 21 kg) được cất giấu tinh vi dưới các hầm xe tự tạo. 

“Đây là Chuyên án thu được lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, là một điển hình về đấu tranh với tội phạm buôn bán ma túy liên tỉnh, xuyên biên giới trên toàn quốc”, Trung tá Mẫn Văn Hiệp khẳng định.

Còn rất nhiều chuyên án, vụ án khác được phòng PC47 Bắc Ninh triệt phá thành công, mà “thủ trưởng” Hiệp và các trinh sát phải đối diện với rất nhiều gian khó và nguy hiểm. Đằng sau mỗi chiến công là biết bao sự hy sinh thầm lặng không thể nói hết. Hàng ngày, hàng giờ, họ vẫn kiên gan trên mặt trận đầy cam go, khốc liệt, với mong muốn góp phần làm giảm tội phạm ma túy trên địa bàn, giữ gìn sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Đánh án ma túy bằng ‘Cái đầu nóng, trái tim nồng và bàn tay sắt’

“Tôi luôn nhắc nhở anh em trinh sát, thi đua yêu nước phải bằng những hành động cụ thể gắn với Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Đó là kim chỉ nam cho mọi hành động”, trung tá Hiệp bày tỏ. Bằng những việc làm, hành động cụ thể, suốt 17 năm, từ khi ra trường đến nay và công tác tại PC47 Bắc Ninh, anh đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu, phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. PC47 Bắc Ninh là một trong những đơn vị chủ lực của Công an tỉnh Bắc Ninh trực tiếp đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Trong mỗi vụ án ma túy, để vạch ra những quyết sách nhanh, chính xác, anh luôn thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo”. Đó là phương châm hành động, là nguyên tắc hoạt động nghiệp vụ, sự linh hoạt, sáng tạo trong mọi tình huống.

Trong mỗi vụ án, chuyên án, Trung tá Hiệp luôn sát cánh cùng các trinh sát chiến đấu, nêu cao tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng, không quản ngại khó khăn, gian khổ. Trong suy của các trinh sát PC47 Bắc Ninh, “Thủ trưởng” Hiệp luôn vạch ra kế hoạch phá án thận trọng, tỉ mỉ, chính xác và luôn nêu cao tinh thần cương quyết, khôn khéo, nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho đồng đội. 

Trung tá Hiệp bộc bạch: “Mặc dù mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy hết sức cam go, nguy hiểm và nhiều lúc có thể phải đánh đổi bằng tính mạng, nhưng với bản lĩnh người chiến sỹ Công an nhân dân, thấm nhuần lời dạy của Bác, dù khó khăn, nguy hiểm đến đâu, vẫn cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”. 

Gần dân, sát dân, tận tâm với dân là một trong những phương châm được Trung tá Hiệp và các trinh sát Phòng PC47 Bắc Ninh đặt lên hàng đầu. Trung tá Hiệp chia sẻ: “Mỗi chiến sĩ công an nhân dân muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao phó đều phải biết dựa vào sức mạnh của nhân dân, nhờ người dân giúp đỡ, cung cấp thông tin. Quần chúng là những “đồng nghiệp đặc biệt” của lực lượng phòng chống tội phạm ma túy. 

17 năm gắn bó với nghiệp chống tội phạm ma túy, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Trung tá Hiệp cùng đồng đội luôn thấm nhuần tư tưởng này để vận dụng linh hoạt vào thực tế chiến đấu, khai thác từng thông tin đường dây hoạt động của tội phạm, qua đó sáng tạo, phán đoán phá án. Chỉ tính riêng trong 5 năm qua, dựa vào mật báo của quần chúng, Trung tá Mẫn Văn Hiệp cùng đồng đội đã phá 200 chuyên án phức tạp, bắt giữ hàng trăm đối tượng buôn bán, vận chuyển, sử dụng ma túy cộm cán, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

Bài, ảnh, video: Tiến Hiếu
Trình bày: Trần Thắng
Trong bài có sử dụng một số ảnh và tư liệu do nhân vật cung cấp

 

01/06/2018 01:15