Biệt phái cán bộ về cơ sở đã trở thành một “làn sóng” từ địa phương mở rộng ra trung ương, là điểm sáng về hỗ trợ cấp xã vận hành mô hình chính quyền mới hiện nay.
Quyết định của Tổng thống Mỹ Barack Obama về kế hoạch rút quân từng phần khỏi Ápganixtan đến năm 2012, đã mở đầu cho phản ứng dây chuyền khi hàng loạt quốc gia khác như Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, CH Séc, Canađa lần lượt công bố các kế hoạch rút quân khỏi chiến trường này.
Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tiếp tục giải cứu Hy Lạp khi chấp thuận giải ngân thêm 12 tỷ euro trong gói cứu trợ trị giá 110 tỷ euro mà hai chủ nợ lớn này đã đồng ý cấp cho Aten hồi năm 2010.
Giữa những ngày hè nóng nực này, ở Hà Nội và nhiều thành phố khác, có rất nhiều bóng áo xanh phơi giữa trời nắng gắt. Họ không sợ nóng? Không phải. Đó cũng chỉ là những chàng trai, cô gái bình thường, biết nóng thích mát, như bất cứ ai. Nhưng cái khác, họ là thanh niên tình nguyện.
“Ai mua vợt bóng bàn cả cũ lẫn mới xin hỏi (...). Giá cực rẻ. Khuyến mãi thêm một lố bóng...”.
Phát triển cây cao su trên vùng Tây Nguyên và Tây Bắc của đất nước là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ.
Thế là đã tròn 50 năm Công ước Kiểm soát ma túy ra đời và Công ước về Nha phiến 1912 cũng sắp tròn 100 tuổi, nhưng dường như thế giới vẫn có quá nhiều việc phải làm.
- A lô! Anh Hai hả? Em là Tư Nông Dân đây!
Dư luận những ngày qua nói nhiều về chuyện chủ nhân của những ngôi biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng ở lô OBT2-X1 khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) không có lối đi, phải… lội ruộng để vào nhà mình.
Thế giới không ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng trông chờ sự kiện Ayman al-Zawahiri trở thành thủ lĩnh mới của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda. Lại những lời tuyên chiến, vẫn những câu đe dọa, những tuyên bố đáp trả giữa al-Qaeda và Mỹ mới đây khiến người ta tưởng chừng như cuộc chiến khủng bố mới chỉ bắt đầu.
“Ba tháng trông cây, một ngày trông quả” là câu cửa miệng của nhà nông nói về sự vất vả của người nông dân và sự phụ thuộc vào thiên nhiên, sự bấp bênh trong sản xuất nông nghiệp đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị.
- Ông nói lạ… Nằm trên vàng mà lại không sướng. Người ta vẫn nói “quý như vàng” cơ mà. Thế nên cái gì dính đến vàng cũng quý. Thậm chí người ta còn cấy… răng vàng để làm sang kia ông ơi.
Tàu cao tốc Hoàng Phúc vừa thoát được một thảm họa khi đang chở 175 hành khách từ đảo Phú Quý vào Phan Thiết thì bị sóng đánh vỡ vỏ tàu. Hành khách trên tàu đã may mắn được bộ đội biên phòng Bình Thuận phối hợp với huyện đảo Phú Quý điều lực lượng và tàu ra cứu hộ kịp thời...
Vụ thạch rau câu vị khoai môn nhãn hiệu Taro của Công ty New Choice Foods bị cơ quan chức năng phát hiện có phụ gia có thể gây ung thư, có thể nói đã làm u ám cả mùa hè.
Tuần qua, Liên hợp quốc đã chính thức thừa nhận các cuộc thương lượng toàn cầu về biến đổi khí hậu không thể đáp ứng thời hạn chót là cuối tháng 12/2012 để đạt được Hiệp ước toàn cầu về chống biến đổi khí hậu.
Năm nào cũng vậy, đối với người dân thành phố, cứ đến mùa hè là lại kéo theo nhiều nỗi lo: Lo cúp điện, lo mất nước, lo mưa bão, lo ngập đường… Và, có một nỗi lo đeo bám dai dẳng nữa là lo… chuyện nghỉ hè cho con trẻ.
Từ muôn đời nay nông thôn luôn là nơi khởi nguồn và phát triển nguồn lực tạo nên sức mạnh tổng hợp của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước...
Sau gần 1 năm triển khai, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động đã thu được những thành quả đáng ghi nhận và khích lệ. Nhưng, công bằng mà nói, so với những gì chúng ta đặt ra và mong muốn thì những kết quả này vẫn còn khiêm tốn.
Ở xứ dừa đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra tình trạng trớ trêu: Người nông dân phải nộp thuế thay cho… doanh nghiệp.
Không hẹn mà gặp khi Pakixtan trở thành tâm điểm ngoại giao của hai cường quốc hàng đầu thế giới những ngày cuối tháng 5...