Liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (cũ), UBND xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng vừa có thông tin phản hồi về các nội dung liên quan, đồng thời lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồn đọng rác thải tại đây.
Dư luận cả nước mới đây rất đồng tình và hoan nghênh việc làm có ý nghĩa của một cán bộ sỹ quan công an tỉnh Hậu Giang đã tạo ấn tượng đẹp trong lòng người dân.
Là người thường xuyên đi lại bằng phương tiện hàng không giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, nên tôi khá tận tường khu vực phòng chờ của hai nhà ga quốc nội là Tân Sơn Nhất, Nội Bài.
Tôi yêu Hà Nội, yêu ngay lần đầu gặp gỡ, giống như cô gái trúng phải tiếng sét ái tình. Và đã có lúc tôi như bị choáng ngợp bởi sự phồn hoa nơi này.
Có một thực trạng đáng quan ngại trong các mối quan hệ của xã hội, là sự phân biệt trong ứng xử giữa con người với nhau, hoặc là sự đối xử ưu ái hay đối xử bình thường.
Cuộc sống đô thị hóa len lỏi xuống cả những miền quê heo hút như quê tôi. Giờ đây, nhà ai cũng kín cổng cao tường. Tự nhiên tôi lại nhớ về ngày xưa.
Không chỉ trong khoa học mà ngay cả lĩnh vực nghệ thuật cũng đòi hỏi sự sáng tạo. Những người trẻ luôn tiên phong trong việc này nhằm khẳng định mình và gây sự chú ý từ công chúng. Song song với việc sáng tạo, người trẻ còn cố tạo ra sự khác biệt “độc, lạ”. Tuy nhiên, cũng chính vì điều ấy mà họ trở nên quá lố, gây phản cảm.
Ngày 5/9, hơn 22 triệu học sinh đã bước vào năm học mới sau lễ khai giảng có nhiều thay đổi so với những năm trước. Đó là điều mừng, phần nào đáp ứng được mong mỏi của xã hội về đổi mới nền giáo dục nước nhà, học sinh vui, phụ huynh học sinh vui, nhiều giáo viên cũng vui, cá nhân người viết cũng vui. Vui đấy nhưng vẫn có những khía cạnh khác cần tiếp tục phải xem xét để điều chỉnh, một trong số đó là vấn đề sách giáo khoa (SGK).
Dạo quanh một số chợ quê ở ngoại thành, như: Chợ Yên (xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội); chợ Kim Nỗ (Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội); chợ Nhổn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội)..., chúng tôi thấy ở khu chợ nào cũng có rất nhiều sạp, gian hàng bán bánh Trung thu. Mẫu mã bánh Trung thu không đa dạng như thị trường ở thành phố.
Trước mỗi mùa tuyển sinh đại học, hoạt động “tư vấn mùa thi” được tổ chức một cách rầm rộ để học sinh lựa chọn ngành học của mình khi tuyển sinh.
Năm ngoái, tôi được một người bạn văn chương ra hẹn gặp cà phê. Tôi sửa soạn xống áo đi. Điểm hẹn do một người bạn dưới phố giới thiệu - quán cà phê có tên “Sách”.
Cứ mỗi buổi sáng trước khi tôi đi học, mẹ đều dậy từ rất sớm nấu xôi gấc, gói cẩn thận vào trong chiếc lá chuối để tôi ăn lót dạ. Bây giờ, do phải đi học xa, dù vẫn được ăn xôi gà, xôi thịt mỗi ngày nhưng tôi quên thế nào được hương vị đậm đà của món xôi do mẹ nấu.
Quảng cáo ngoài trời (out-door, hay còn gọi là out of home) là hình thức quảng bá sản phẩm, thương hiệu của các doanh nghiệp thông qua việc quảng cáo ở không gian bên ngoài ngôi nhà.
Cuối năm 2014, ông chú tôi bị ba tên cướp kè ngay giữa ban ngày, trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5 (TP.HCM).
Quê tôi, một vùng bán sơn địa, với một phần diện tích đất nông nghiệp không bằng phẳng, chỗ cao, chỗ thấp việc canh tác trồng trọt gặp rất nhiều khó khăn.
Vừa qua, trong các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại một số địa phương, nhiều phụ huynh bất bình trước việc các sở GD&ĐT không công bố điểm thi trên trang thông tin điện tử, mà chuyển dữ liệu điểm cho các công ty viễn thông khai thác.
Một ngày hè, đi ngang qua khu vực đầm Vân Trì (Đông Anh, Hà Nội), tôi bắt gặp cảnh tượng hơn chục đứa trẻ trai, tuổi sàn sàn chừng trên, dưới chục tuổi đang nô đùa tắm mát dưới lòng đầm.
Cứ đến mùa thi, tôi lại nhớ về kỷ niệm thân thương của mình và bạn bè. Bốn năm trước, tôi cũng từng là một thí sinh.
Ở bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng), tình trạng rất nhiều người không có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường sống, khi quăng vứt rác bừa bãi khắp đây, đó, từ trên đường đi dạo cho tới tận bãi tắm ven sóng nước.
Xa quê đã lâu, và mỗi khi mùa hè tới, thì trong muôn vàn nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ các món ăn đồng quê dân giã mà mẹ chế biến trong các bữa ăn sinh hoạt hàng ngày, trong tôi vẫn luôn nôn nao thèm muốn một nồi cháo khoai lang ngon ngọt mát lành.
Con gái tôi có lần hỏi "Nhà báo thì làm việc gì hả bố?". Giải thích rằng nhà báo đồng thời cũng có thể là nhà văn hóa, nhà hoạt động xã hội thì cháu làm sao hiểu nổi. Tôi đành nói giản đơn: Nhà báo là người kể chuyện trung thực về những điều đang xảy ra xung quanh chúng ta.