Sáng 26/7, TP Hồ Chí Minh triển khai giải pháp định danh điện tử và nhận diện sinh trắc học tại nhà ga T3 – Tân Sơn Nhất, giúp hành khách làm thủ tục nhanh chóng qua ứng dụng VNeID, thay thế giấy tờ truyền thống.
Sau 5 ngày bị cô lập, lực lượng tại chỗ của Đồn Biên phòng Nhôn Mai, xã Nhôn Mai và các lực lượng chức năng đã hành quân bộ, tiếp cận được bản Phá Mựt để cứu trợ khẩn cấp.
Ngày 26/7, tại xã Đồng Khởi, Hội Quân Dân Y Việt Nam, Quỹ Hành trình gieo yêu thương, Đoàn Thanh niên Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình khám chữa bệnh, tặng quà và phiên chợ tri ân người có công nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).
Phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiều thương, bệnh binh trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã vươn lên phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Điển hình như thương binh 4/4 Nguyễn Công Sáu ở xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai.
Với tư duy kinh tế nhạy bén, dám nghĩ dám làm, cựu chiến binh Trịnh Văn Nghiên ở xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình đã khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nguồn lao động của địa phương để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, trở thành tỷ phú làng quê.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, tổng kinh phí khái toán cho kế hoạch này hơn 21.000 tỷ đồng, chia thành ba giai đoạn từ năm 2025 - 2030.
Có những nỗi đau đã hóa thành thiêng liêng. Có những ký ức không nằm trong sách sử mà chảy trong huyết quản mỗi người Việt Nam. Ngày 27/7- Ngày Thương binh - Liệt sĩ không phải chỉ để tưởng nhớ, mà còn để mỗi chúng ta lắng lại, để sống chậm hơn một nhịp, để thắp nén tâm nhang tri ân những người đã đánh đổi xuơng máu, tuổi thanh xuân cho Tổ quốc và tri ân cả những người trở về nhưng mang theo vết thương không bao giờ lành.
Trong những ngày tháng 7, cả nước hướng về gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức “Mâm cơm tri ân liệt sĩ” nhằm thể hiện tình cảm, sự tri ân đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tại Nghệ An, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đặc biệt là xây dựng những mái ấm nghĩa tình cho người có công luôn là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự tri ân sâu sắc của toàn xã hội.
Khắc phục dứt điểm tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của các chung cư cũ là giải pháp cấp bách hàng đầu nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân TP Hồ Chí Minh.
Việc giải quyết các chung cư cũ nát, xuống cấp nghiêm trọng tại TP Hồ Chí Minh đã trở thành một bài toán khó trong suốt nhiều năm qua, dù đã có nhiều nỗ lực từ phía chính quyền địa phương, nhà đầu tư, nhưng thực tế triển khai lại có nhiều vướng mắc khó giải quyết.
Hàng trăm chung cư cũ được xây dựng từ trước năm 1975 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang xuống cấp; trong đó, nhiều chung cư được đánh giá ở cấp độ D (xuống cấp nghiêm trọng) đoe doạ trực tiếp đến an toàn tính mạng và chất lượng sống của hàng chục nghìn cư dân. Dù chính quyền TP Hồ Chí Minh đã có chủ trương cải tạo, di dời hoặc xây mới nhưng tiến độ thực hiện vẫn chậm chạp. Những vướng mắc về pháp lý, cơ chế bồi thường chưa thỏa đáng và sự thiếu đồng thuận từ người dân đang khiến bài toán cải tạo chung cư cũ tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn và kéo dài.
Trong cái lặng yên của miền biên viễn, nơi những cột mốc lặng lẽ giữa núi rừng đã chứng kiến bao đổi thay, xã Mỹ Lý (Nghệ An) giờ đây đang phải gồng mình chống chọi với một thảm họa chưa từng có trong lịch sử.
Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2025), tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa, thiết thực, lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ từ đêm 25 đến ngày 26/7, Hà Nội tiếp tục mưa vừa, mưa to. Mực nước sông dâng cao, thành phố lệnh báo động lũ trên sông Tích, các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó.
Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tối 25/7, 50 cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã thành kính thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại hai nghĩa trang liệt sĩ Nam Hải và Đông Hải 2 thuộc phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng.
Không chỉ là những trang viết thấm mùi khói súng mà còn có những lời trăn trối như khúc tráng ca viết vội trước giờ ra trận, những dòng yêu thương gửi lại vĩnh viễn giữa lửa đạn và sự sống mong manh.
Phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, trở về với cuộc sống đời thường, nhiều thương binh, bệnh binh ở tỉnh Điện Biên, đã vượt lên nỗi đau thương tật, tích cực phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Họ là những tấm gương sáng, xứng đáng với lời Bác dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”.
Chiến dịch 81 ngày đêm giữ Thành cổ mùa Hè đỏ lửa năm 1972 đã trở thành biểu tượng bất tử, tinh thần quả cảm của một thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc. Trong muôn vàn di vật để lại, có những bức thư trở thành chứng tích sống động về lý tưởng, niềm tin và tình yêu nước cháy bỏng.
UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin, đến cuối ngày 25/7, đã xác định được danh tính của thi thể nữ nạn nhân được tìm thấy chiều cùng ngày. ADN xác định của chị H.T.Q (sinh năm 1975, ở xã Hồng Vân, Thành phố Hà Nội), là du khách mất tích trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 chiều 19/7 trên vịnh Hạ Long.