Thương binh, Phạm Quang Dương, phường Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) phát triển kinh tế với mô hình xây dựng bể bơi và cơ sở giáo dục mầm non tư thục mối năm cho thu nhập từ 900 triệu đến 1 tỷ đồng.
Khát vọng vươn lên
Thương binh Phạm Quang Dương, sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung, Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị). Năm 1981, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc, ông lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn pháo binh 484, thuộc Mặt trận 379, tham gia chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Trong thời gian làm nhiệm vụ tại Lào, từ năm 1981-1987, ông đã bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 52% (thương binh 3/4). Năm 1988, ông cùng đơn vị rút về đóng quân tại tỉnh Điện Biên (đơn vị đổi tên thành Sư Đoàn 379, trực thuộc Quân khu 2). Đến năm 1994, Sư đoàn 379 giải thể, ông về công tác tại Trường Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, trước khi nghỉ hưu vào năm 2013.
Đây cũng là thời điểm gia đình ông quyết định ở lại, gắn bó với mảnh đất phường Tân Thanh (cũ) nay là phường Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên). Sau nhiều năm rời quân ngũ, với đồng lương hưu, hai vợ chồng ông Dương không đủ trang trải cuộc sống để nuôi 2 người con ăn học. Với mong muốn phát triển kinh tế nhằm thay đổi cuộc sống nhưng phải bắt đầu từ đâu là điều mà thương binh Phạm Quang Dương luôn trăn trở. Năm 2015, với lợi thế đất vườn của gia đình rộng hơn 2.000 m2, ông đã đầu tư xây dựng cơ sở trông giữ xe ô tô, học thêm nghề làm chậu cây cảnh để bán. Tuy nhiên, do nhu cầu còn hạn chế nên việc kinh doanh bấp bênh, thiếu ổn định, không mang lại hiệu quả kinh tế.
Không nản chí, năm 2019, ông quyết định vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), với số tiền 4 tỷ đồng. Có được nguồn vốn, ông đầu tư trên 1,5 tỷ đồng để xây ngôi nhà 2 tầng kiên cố khang trang với tổng diện tích 600 m2. Ngôi nhà được thiết kế đa năng, ngoài diện tích dành cho gia đình sử dụng, đây còn là cơ sở giáo dục mầm non tư thục. Trên tầng 2, ông cho lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời để vừa sử dụng, vừa kinh doanh. Bên ngoài khuôn viên của ngôi nhà, ông xây 2 bể bơi với diện tích trên 300 m2 để làm dịch vụ.
Thương binh, Phạm Quang Dương, phường Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) phát triển kinh tế với mô hình xây dựng bể bơi và cơ sở giáo dục mầm non tư thục mối năm cho thu nhập từ 900 triệu đến 1 tỷ đồng.
“Để có được cơ ngơi như hôm nay, thực sự lúc đó tôi đã có một quyết định táo bạo và liều lĩnh, dám vay mượn một số tiến lớn để phát triển kinh tế gia đình. Nhưng đó là “nút thắt” rất quan trọng để thay đổi cuộc sống của gia đình tôi”, ông Dương nhớ lại.
Sau hơn 5 năm đi vào hoạt động ổn định, từ mô hình này, mỗi năm gia đình thương binh Phạm Quang Dương thu nhập ổn định từ 900 đến 1 tỷ đồng. Nhờ đó, gia đình ông đã có “của ăn, của để” và chăm lo cho 2 con trai ăn học và thành đạt. Mô hình kinh tế của gia đình ông Dương còn tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động địa phương với thu nhập ổn định, với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng/người/tháng.
Sáng ngời phẩm chất Bộ đội cụ Hồ
Tại xã Mường Ảng, ông Bùi Trọng Vệ (76 tuổi), bệnh binh hạng 2 cũng là một cựu chiến binh gương mẫu trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Từng tham gia nhiều chiến dịch lớn như: Tây Nguyên năm 1974, Hồ Chí Minh năm 1975 và tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Đến cuối năm 1987, ông nghỉ chế độ bệnh binh sau hơn 15 năm phục vụ trong quân đội.
Bệnh binh hạng 2, Bùi Trọng Vệ, xã Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) phát triển kinh tế hộ gia đình với mô hình bí xanh, mướp, dưa chuột....cho thu nhập từ 100 đến 120 triệu đồng/năm.
Năm 1997, từ quê hương Ninh Bình, gia đình ông lên lập nghiệp tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Đến vùng đất mới, vợ chồng ông đã mạnh dạn mua trên 3.000 m2 đất đồi để phát triển kinh tế. Hàng ngày vợ chồng ông cần mẫn cải tạo, trồng thử nghiệm các loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu vùng cao như mía, mít, nhãn…
Do thiếu kinh nghiệm và kỹ thuật chăm sóc nên cây phát triển chậm và cho hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2022, gia đình ông quyết phá bỏ vườn mít, nhãn để chuyển sang cây trồng ngắn ngày nhưng cho thu nhập cao hơn như bí xanh, súp lơ, cà và ngô...
Theo ông Vệ, để lựa chọn các loại giống cây trồng ngắn ngày vừa phù hợp với thổ nhưỡng, đất đai là rất quan trong. Qua nghiên cứu, ông thấy giống bí xanh của tỉnh Bắc Kạn là phù hợp nhất. Cây bí xanh của tỉnh Bắc Kạn có nhiều điểm khác biệt so với bí xanh thông thường nhờ hình dáng thon, nhỏ, cả thân và quả đều có mùi thơm rất đặc trưng. Trọng lượng của bí xanh Bắc Kạn chỉ từ 1,8 đến 2kg/quả, nên dễ thu hoạch cũng như tiêu thụ.
Năm 2022, khi có giống cây trồng phù hợp, vợ chồng ông đã trồng thử nghiệm với diện tích khoảng 900 m2. Sau gần 3 tháng trồng đúng quy trình kỹ thuật, bí sai quả, đạt chất lượng theo yêu cầu của tư thương, với giá bán 10 ngàn đồng/kg; trừ chi phí giống, phân, nứa, lưới làm giàn và công lao động đã cho ông thu lãi ròng trên 25 đến 30 triệu đồng. Nhận thấy đây là cây trồng phù hợp, cho năng suất cao và đã có kinh nghiệm, năm 2023, ông mạnh dạn mở rộng diện tích lên 2.500 m2... Bên cạnh trồng bí xanh, ông Vệ còn trồng thêm các loại cây rau màu khác như: Dưa chuột, rau cải, súp lơ, ngô. Năm 2024, từ mô hình này, trừ chi phí gia đình ông thu nhập từ 100 đến 120 triệu đồng/năm.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Vệ luôn tích cực tham gia vào các phong trào, hoạt động của địa phương, tuyên truyền, vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ông cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ gia đình khó khăn trong thôn từng bước phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.
Đánh giá cao tâm huyết, cống hiến của hội viên cựu chiến binh trên mặt trận phát triển kinh tế giữa thời bình, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên, Thiếu tướng Lưu Trọng Lư khẳng định: Mỗi tấm gương cựu chiến binh điển hình làm kinh tế đều truyền cảm hứng cho cả nghìn người và lớp trẻ hôm nay. Bằng ý chí, quyết tâm của người lính Bộ đội Cụ Hồ, rất nhiều cựu chiến binh đã nỗ lực vươn lên; họ không chỉ là tấm gương sống có ích mà còn xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”.