Học và làm theo Bác: Từ một câu nói trong mỗi mái nhà đến một việc tốt mỗi ngày

Từ những câu nói, lời dạy giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi triển khai mô hình dân vận khéo “Mỗi nhà một câu khẩu hiệu của Bác”. Cách làm gần gũi, thiết thực này góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành những việc làm cụ thể, bắt đầu từ mỗi gia đình.

Mỗi gia đình một lời Bác dạy

Chú thích ảnh
Gia đình bà Nguyễn Thị Liễu chọn câu nói “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công” để treo ở vị trí trang trọng trong nhà làm “kim chỉ nam” cho mọi hành động.

Thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2026 và đăng ký mô hình “Dân vận khéo” với Đảng ủy xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thọ Phong xác định việc học tập và làm theo Bác cần được cụ thể hóa bằng những cách làm dễ nhớ, dễ thực hiện, gắn với đời sống hằng ngày. Từ đó, Hội xây dựng mô hình “Mỗi nhà một câu khẩu hiệu của Bác”, chọn Chi hội Phụ nữ thôn Thọ Trung làm điểm với 30 hộ tham gia.

Điểm mới của mô hình là mỗi hội viên được chủ động lựa chọn một câu nói, lời dạy của Bác, đóng thành khung hình và đặt ở vị trí trang trọng trong nhà. Từ những nội dung vốn quen thuộc trong các buổi sinh hoạt, tuyên truyền, lời Bác nay trở thành sự nhắc nhớ thường xuyên, gần gũi với các thành viên trong gia đình.

Chú thích ảnh
Câu nói “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công” được treo ở vị trí trang trọng trong nhà làm “kim chỉ nam” cho mọi hành động.

Lời Bác dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” được gia đình bà Nguyễn Thị Liễu, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Thọ Trung treo ngay ngắn tại vị trí trung tâm phòng khách. Đã trở thành thói quen, ông bà thường xuyên lau chùi, giữ gìn bức hình sạch đẹp. Với họ, đó là món quà tinh thần giản dị nhưng chứa đựng lời nhắc nhở sâu sắc về cách ứng xử, sẻ chia trong cuộc sống.

Bà Liễu cho biết, mỗi khi nhìn câu nói của Bác, các thành viên trong gia đình lại nhắc nhở nhau sống chan hòa, đoàn kết, biết nhường nhịn và yêu thương nhau. Theo bà, “gia đình là tế bào của xã hội” nên nếu thực hiện tốt những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy sẽ tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xóm làng.

Bồi đắp những giá trị tốt đẹp

Việc để từng hộ tự lựa chọn thông điệp, câu nói, lời dạy phù hợp thay vì áp đặt một khẩu hiệu chung được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thọ Phong xác định là “điểm nhấn” tạo nên sức sống bền bỉ cho mô hình.

Đối với bà Nguyễn Thị Liên Thọ, câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Trồng cây, trồng người là trồng cho tương lai” như một lời nhắc về việc gieo những giá trị tốt đẹp từ hôm nay để vun đắp cho ngày mai. Bà Thọ chia sẻ, trồng cây là để có bóng mát, có hoa trái cho mai sau; trồng người cũng phải chăm lo, dạy dỗ từ hôm nay để sau này con cháu trưởng thành, sống có ích, đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Lời Bác dạy nhắc mỗi người, không chỉ chăm lo cho cuộc sống hiện tại mà còn phải vun bồi những giá trị tốt đẹp cho thế hệ tương lai. Vì vậy, gia đình bà thường xuyên nhắc nhở con, cháu không ngừng học tập, rèn luyện cách sống và đối nhân xử thế.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Liên Thọ chọn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Trồng cây, trồng người là trồng cho tương lai” làm lời nhắc nhở, bảo ban con cháu không ngừng học tập, rèn luyện cách sống và đối nhân xử thế để làm người có ích.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thọ Phong, điều quan trọng nhất của mô hình không nằm ở số lượng bảng khẩu hiệu được treo, mà ở những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi hội viên khi tham gia.

Tinh thần “học và làm theo Bác” cũng được Hội gắn với nhiều việc làm bình dị hướng về cộng đồng. Nổi bật là chương trình “Nồi cháo yêu thương”, “Thu gom phế liệu gây quỹ” hỗ trợ trẻ em mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng các hoạt động an sinh khác...

Chú thích ảnh
Chị Nguyễn Thị Hoàng Lan chọn lời dạy “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền” để rèn luyện ý chí vượt qua nghịch cảnh trong cuộc sống.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thọ Phong Nguyễn Thị Lợi cho biết, việc triển khai mô hình tại thôn Thọ Trung bước đầu mang lại hiệu quả khả quan. Thời gian tới, Hội tiếp tục theo dõi, đánh giá, hoàn thiện cách làm; định hướng nhân rộng, phát huy tốt mô hình trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu tạo sự gần gũi, tính tự nguyện cao, đi vào thực chất, tránh lối mòn hình thức.

Từ một câu nói trong mỗi mái nhà đến một việc tốt mỗi ngày, mô hình “Mỗi nhà một câu khẩu hiệu của Bác” đang góp phần gieo những giá trị đẹp từ gia đình - nơi bắt đầu của sự hình thành nhân cách, nếp sống, trách nhiệm... Đó cũng là tiền đề, cơ sở để xây dựng một cộng đồng đoàn kết, văn minh và giàu tình người; hướng việc học tập và làm theo Bác đến những hành động cụ thể trong mỗi gia đình và cộng đồng.

Bài, ảnh: Lê Phước Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.