Đồng tiền lên tiếng

Đồng tiền luôn biết cách lên tiếng đúng lúc. Trong lượt trận vòng 3 Premier League diễn ra vào đêm thứ bảy vừa qua, chính các tân binh là những người gây được ấn tượng mạnh mẽ nhất trong chiến thắng của những đội bóng lớn.

Trận đầu ra mắt, Mata đã ghi bàn thắng cho Chelsea. Ảnh: AFP/TTXVN


Liverpool đã có ít nhất 1 ngày ngự trị ở ngôi đầu Premier League sau chiến thắng 3-1 ấn tượng trước Bolton trên sân nhà Anfield. Chiến thắng này in đậm dấu ấn của các tân binh khi 2/3 bàn thắng được ghi bởi các chữ ký trong mùa hè 2011. Liverpool chỉ cần 15 phút để khai thông bế tắc nhờ pha làm bàn tuyệt đẹp bằng chân trái của Jordan Henderson. Liverpool từng bị chỉ trích là "ném tiền qua cửa số" khi chi ra 20 triệu bảng để đưa tiền vệ người Anh này về sân Anfield với giá 20 triệu bảng. Nhưng qua những trận đầu tiên của mùa giải 2011-2012, Henderson đã chứng tỏ anh xứng đáng với số tiền ấy.

Henderson thuận chân phải nhưng ghi bàn bằng chân trái. Charlie Adam thì ngược lại. Dù thuận chân trái, nhưng ở bàn nâng tỷ số lên 3-0 (hậu vệ Skrtel ghi bàn thứ 2 cho Liverpool), Adam lại thực hiện cú sút bằng chân phải. Ở trận ra mắt trong màu áo Liverpool, cũng tại sân Anfield, chính Adam đã thực hiện cú sút phạt thông minh và chính xác, tạo điều kiện cho Suarez ghi bàn vào lưới Sunderland. Với 1 bàn thắng, 1 đường kiến tạo, màn trình diễn của cựu đội trưởng Blackpool đã vượt xa sự kỳ vọng của người hâm mộ về bản hợp đồng trị giá chỉ 7 triệu bảng.

Một năm về trước, sau sự ra đi của HLV Rafael Benitez, Liverpool khởi đầu mùa giải cực kỳ tệ hại với HLV Roy Hodgson. Họ sau đó còn rơi xuống sát khu vực nguy hiểm. Nhưng một năm sau, mọi thứ đã thay đổi chóng vánh. Cho đến khi hai đội bóng thành Manchester xuất trận vào tối 28/8, Liverpool đã đứng đầu bảng xếp hạng Premier League. Dù không phủ nhận tài năng cầm quân của HLV huyền thoại Kenny Dalglish, sự "lột xác" của Liverpool chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố tiền bạc. Trong năm 2011 này, họ đã chi ra đến 110 triệu bảng để mua các ngôi sao như Luis Suarez, Andy Carroll, Jordan Henderson, Charlie Adam, Stewart Downing và Jose Henrique. Cầu thủ giỏi tìm đến, đương nhiên chất lượng đội bóng được nâng cấp.
Cái gì cũng có giá của nó. Như Chelsea, từng bị nghi ngờ về chất lượng và chiều sâu đội hình, giờ đã trở lại vị thế ứng viên nặng ký cho chức VĐ sau những vụ mua sắm rầm rộ. Nổi bật nhất là thương vụ Juan Mata từ Valencia, với giá 24 triệu bảng. Cuối tuần qua, ngôi sao 23 tuổi đang nổi của bóng đá Tây Ban Nha đã có trận ra mắt trong màu áo The Blues. Nói là trận thì chưa đúng lắm, vì anh chỉ được tung vào sân ở phút 68. Nhưng chừng đó là quá đủ để Mata, vốn được trao áo số 10 danh giá, thể hiện được đẳng cấp của mình. Trước khi Mata vào sân, Chelsea đang rơi vào tình trạng bế tắc, bị Norwich gỡ hòa 1-1. Sau khi tân binh này được tung vào thay Malouda, lối chơi của Chelsea trở nên mềm mại và uyển chuyển hơn. Anh đã góp phần mang lại chiến thắng 3-1 cho Chelsea, và chính anh đã trực tiếp ghi bàn cuối cùng, với cú cứa lòng quen thuộc.

Mata chưa phải là bản hợp đồng cuối cùng của Chelsea ở mùa hè 2011 này. Trong vài ngày còn lại của TTCN, Chelsea của tỷ phú người Nga Roman Abramovich quyết đưa tiền vệ Luka Modric về sân Stamford Bridge từ Tottenham. Chelsea đã lần lượt đưa ra các mức giá đề nghị là 22, 27 và 30 triệu bảng đối với trường hợp của Modric. Phía Tottenham đã 3 lần từ chối. Nhưng theo báo chí Anh, Chelsea đã đưa đề nghị cuối cùng, trị giá đến 40 triệu bảng. Nhiều khả năng Tottenham sẽ đầu hàng trước số tiền khổng lồ này. Và khi ấy, Chelsea coi như đã sẵn sàng trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN