Nhà báo phương Tây lộ tin sốc về 10 ngày sống giữa hang ổ IS

Nhà báo phương Tây đầu tiên trên thế giới được phép đi lại thoải mái trên vùng đất mà quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng ở Syria và Iraq đã trở về từ điểm nóng, với lời cảnh báo: IS “mạnh hơn và nguy hiểm hơn” những gì mà một ai đó có thể mường tượng tới.

Jürgen Todenhöfer, 74 tuổi, là một nhà báo có tiếng người Đức. Ông đã dày công tới Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó mất hàng tháng trời đàm phán với các thủ lĩnh của IS, để được phép đặt chân tới Mosul (Iraq), thành phố lớn nhất mà IS chiếm giữ.

Chia sẻ với tờ báo điện tử Der tz (Đức), Todenhöfer tiết lộ rằng, ông đã từng ở trong chính khách sạn tại Benghazi, nơi mà nhà báo Mỹ bị IS chặt đầu James Foley từng cư trú. “Dĩ nhiên, tôi đã được xem đoạn băng video rùng rợn và đó cũng chính là mối quan ngại của tôi trong quá trình đàm phán (với IS) về việc làm sao có thể tránh được (kết cục đó)”, nhà báo lớn tuổi này bày tỏ.

Jürgen Todenhöfer (phải) đã có 10 ngày sống giữa hang ổ IS. Ảnh: JL


Khi đã hiện diện trong lãnh địa của IS, Todenhöfer cho biết ấn tượng mạnh nhất của ông chính là thực tế “IS mạnh hơn những gì chúng ta nghĩ… Nó có vùng lãnh thổ rộng hơn nước Anh và được ủng hộ bởi một thứ tình cảm cuồng nhiệt mà tôi chưa thấy ở bất kì một vùng chiến sự nào. Mỗi ngày, có hàng trăm các chiến binh tình nguyện từ khắp các vùng đất trên thế giới đến đây. Với tôi, đó là điều không thể giải thích được”.

Todenhöfer nói rằng ông được phép đi lại tự do giữa các tay súng IS, được theo dõi điều kiện sống và trang bị vũ khí của chúng. Trên trang Facebook cá nhân, ông đã cho đăng tải nhiều hình ảnh về quân khủng bố IS nắm trong tay nhiều súng máy hạng nặng MG3 hiệu Heckler & Koch của Đức. Ước tính, tại Mosul có khoảng 5.000 tay súng IS và con số này còn tiếp tục tăng. Nhà báo Đức nhìn nhận, các cuộc không kích mà máy bay Mỹ tiến hành không thể đánh bại được IS. Ông nói rằng, “mỗi trái bom ném xuống chỉ làm hại dân thường và làm tăng số lượng quân khủng bố”.

Phát biểu trên chương trình truyền hình Nachtjournal của kênh RTL hai ngày sau khi trở về từ điểm nóng hồi tuần trước, Todenhöfer thẳng thắn nhìn nhận, IS đã có nỗ lực để thiêt lập một nhà nước có đầy đủ chức năng. IS có “phúc lợi xã hội”, có “hệ thống trường học” và thậm chí có cả bản kế hoạch cho phép nữ sinh được phép đi học.

Điều ghê sợ nhất được Todenhöfer tiết lộ chính là việc: Chiến binh IS tin rằng “mọi tôn giáo có các tín đồ đồng tình với dân chủ thì đều phải chết”. Trong suốt thời gian sống trong lòng IS, quan điểm mà nhà báo này liên tục được nghe tới là: IS muốn “chinh phạt thế giới” và những ai không tin vào cách mà IS giải nghĩa kinh Koran đều sẽ bị giết hại. Theo ông, lực lượng duy nhất có khả năng đánh bại IS là người Iraq gốc Sunni, với lời giải thích rằng “nếu bạn muốn đánh bại đối thủ thì trước hết bạn phải hiểu rõ về hắn ta”.

Với vốn tư liệu thu được trong 10 ngày sống “giữa lòng IS”, Todenhöfer có kế hoạch viết một cuốn sách về nhóm khủng bố này. Trên trang Facebook của mình, Todenhöfer tự nhận ông luôn là nhà báo “nói tiếng nói của 2 phe” trong suốt hơn 50 năm đưa tin từ các vùng chiến sự. Nổi bật trong số đó là các cuộc phỏng vấn Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, các thủ lĩnh của Taliban, al-Qaeda.


Hoài Thanh (Theo Independent)

Chiến dịch không kích IS không hiệu quả
Chiến dịch không kích IS không hiệu quả

Tân Hoa xã ngày 22/12 cho biết, trong một cuộc trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn này, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zoubi nhận định các cuộc không kích của liên quân chống Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu không hiệu quả trong ngăn đà tiến của IS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN