Trực thăng Marine One của Tổng thống Mỹ hạ cánh tại Mar-a-Lago. Ảnh: White House
Kênh RT của Liên bang Nga chiều 22/2, theo giờ địa phương, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 1h30 sáng cùng ngày. Đối tượng, được mô tả là nam giới da trắng ngoài 20 tuổi, đã xâm nhập vào khu vực an ninh bên trong của khu điền trang.
Tuyên bố của Cơ quan Mật vụ Mỹ, “lực lượng thực thi pháp luật đã nổ súng trong quá trình chạm trán” đối tượng.
Sau đó, đối tượng được xác nhận đã tử vong tại hiện trường. Không có nhân viên an ninh nào bị thương.
Theo Cơ quan Mật vụ Mỹ, Tổng thống Trump và Phu nhân Melania Trump không có mặt tại dinh thự Mar-a-Lago vào thời điểm xảy ra vụ việc.
Văn phòng Cảnh sát trưởng và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã mở cuộc điều tra.
Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Văn phòng Cảnh sát trưởng cho biết trong lúc giằng co với lực lượng an ninh, đối tượng xâm nhập “đưa khẩu súng ngắn lên tư thế bắn”, khiến họ buộc phải nổ súng.
Kênh Fox News của Mỹ dẫn một nguồn tin ẩn danh cho biết thêm các điều tra viên xác định kẻ xâm nhập là Austin Tucker Martin, 21 tuổi, đến từ bang North Carolina. Gia đình cho biết anh ta đã mất tích từ chiều 21/2.
Fox News dẫn lời người phát ngôn Cơ quan Mật vụ Mỹ Anthony Guglielmi cho biết các điều tra viên tin rằng đối tượng rời North Carolina và di chuyển về phía Nam, mua một khẩu súng ngắn dọc đường; họ thu giữ hộp đựng vũ khí trong xe của anh ta.
Đây không phải là sự cố an ninh đầu tiên liên quan đến Tổng thống Trump.
Vào ngày 13/7/2024, ông Trump suýt thiệt mạng trong một vụ ám sát tại cuộc vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania.
Kẻ tấn công, Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, bắn nhiều phát, sượt tai ông Trump, khiến một người tham dự thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Tay súng bị một tổ bắn tỉa tiêu diệt.
Hai tháng sau, một người đàn ông trang bị vũ khí hạng nặng bị phát hiện bên ngoài câu lạc bộ golf của Tổng thống Trump tại West Palm Beach, Florida.
Vụ việc được xem là một âm mưu ám sát khác nhằm vào ông Trump. Nghi phạm, Ryan Routh, 59 tuổi, đã bị kết án tù chung thân vào đầu tháng này.