Dân Ukraine đào hào, sẵn sàng tư thế đón nhận kịch bản chiến tranh

Tại Chervone – một ngôi làng phía Nam Mariupol, hiện có khoảng 60 người tham gia đào hầm. Họ cho biết những chiếc hào này bảo vệ thành phố trong trường hợp có tấn công từ phía Nga.

Chú thích ảnh
Một cậu bé giúp người lớn đào hào phòng kịch bản chiến tranh ở Mariupol. Ảnh: AFP

Tất cả những người tham gia là thành viên của một trung tâm tình nguyện giúp đỡ trẻ em. Thậm chí trẻ em cũng được điều động giúp người lớn đào hào.

“Cách đây vài trăm mét là con cái, gia đình chúng tôi, có một trung tâm giúp đỡ người tị nạn. Trong trường hợp Nga tấn công từ biển, những đường hầm này sẽ biến thành mặt trận tiền tuyến chỉ trong vài phút”, ông Gennady Mokhenko – người thành lập trung tâm tình nguyện – giải thích. Ông cho biết ông sẵn sàng chiến đấu vì Ukraine: “Tôi hy vọng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra”.

Bohdan Petlitsky – một trong những tình nguyện viên – cũng bày tỏ sẵn sàng bỏ công việc lính cứu hỏa để gia nhập quân đội, trong trường hợp đất nước cần.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất. Mykola – một người đàn ông 52 tuổi làm việc trong một sân vận động bên bờ biển Azov lạc quan: “Ngay cả khi lính dù Nga có đáp xuống đây, điều đó không mang nghĩa tiêu cực. Chúng tôi đều là anh em. Tôi không nghĩ có bất kỳ điều gì nghiêm trọng xảy ra”.

Chú thích ảnh
Binh sĩ làm nhiệm vụ tuần tra tại thành phố cảng Mariupol. Ảnh: AFP

Canh gác trong điều kiện sương mù dày đặc về phía biển Azov, một người lính Ukraine tại thành phố cảng Mariupol lo lắng thời tiết sẽ khiến anh khó quan sát “kẻ thù”.

Đơn vị của anh được lệnh luôn sẵn sàng trong trạng thái cảnh giác cao sau khi xảy ra vụ đụng độ giữa Hải quân Nga và Hải quân Ukraine trên Eo biển Kerch cuối tuần qua.

“Bất kỳ khi nào chúng tôi nhận được lệnh, chúng tôi sẵn sàng phản công và bảo vệ vị trí của mình. Lực lượng bảo vệ biển giới là tuyến phòng thủ đầu tiên. Nếu như vị trí của họ bị phá hủy, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm nhiệm”, binh sĩ 26 tuổi có biệt danh “Kit” chia sẻ với hãng tin AFP.

Ngày 25/11, Nga đã nổ súng và bắt giữ 3 tàu Ukraine, sau cáo buộc các tàu này xâm phạm trái phép lãnh hải Nga và phớt lờ các cảnh báo từ phía Moskva. Về phần mình, Kiev và đồng minh phương Tây yêu cầu Moskva thả tàu và đoàn thủy thủ. Giới ,chức Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga, khẳng định các tàu nước này không làm gì sai phạm.

“Tàu của chúng tôi tiến về Mariupol một các yên bình và bị tấn công. Chúng tôi được lệnh ở trạng thái cảnh giác cao độ”, binh sĩ Kit bày tỏ.

Nếu như xung đột giữa Ukraine và Nga leo thang đến đỉnh điểm, rất có thể Mariupol sẽ trở thành mặt trận tiền tuyến.

Ngày 28/11, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bất ngờ tuyên bố nước này đang bên bờ một cuộc chiến tranh tổng lực với Nga. Tổng thống Poroshenko cho biết thêm sau khi xảy ra vụ đụng độ giữa tàu hải quân hai nước tại Eo biển Kerch, chính phủ có nhiệm vụ cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine năng lực kháng cự trong trường hợp xảy ra một hành động xâm lược qui mô lớn trên bộ.

Trước đó 2 ngày, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất của Tổng thống Poroshenko thiết quân luật trong thời gian 30 ngày, bắt đầu từ ngày 28/11, tại các khu vực biên giới của nước này dễ bị tấn công nhất.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Hàng loạt tổ hợp tên lửa diệt hạm BAL của Nga rầm rập đổ về Bán đảo Crimea
Hàng loạt tổ hợp tên lửa diệt hạm BAL của Nga rầm rập đổ về Bán đảo Crimea

Một số hệ thống phòng thủ bờ biển BAL cùng với các thiết bị quân sự khác của Nga đã được trông thấy trên các tuyến đường hướng về thành phố Kerch thuộc Bán đảo Crimea ngày 27/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN