LTS: Bài thơ tác giả viết trước Điện thờ Danh nhân Văn hóa Trương Hán Siêu lúc 4 giờ sáng ngày 26/6/2025.
Đây là cuốn sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật kết hợp cùng Thaihabooks xuất bản, do nhà báo Ninh Hồng Nga - Tổng biên tập báo Tin Tức và nhà báo Nguyễn Hà Ngọc - Trợ lý Tổng biên tập báo Tin Tức, Thông tấn xã Việt Nam biên soạn.
Tôi và Kiều Oanh đi dưới ánh trăng vàng trong như mật của đêm rằm phố cổ. Đèn lồng giăng giăng, mờ ảo dài theo những dải nhà xưa cũ, mái ám rêu phong.
Mùa hạ về với cái nắng oi nồng gay gắt, với tiếng ve ngân nga trên những hàng cây ven đường và những cành phượng nở hoa rực đỏ cả góc trời.
Những cây dừa đứng ở dọc bờ sông, dọc hai bên đường hoặc trước sân nhà luôn là một hình ảnh thân quen gần gũi với những ai vốn sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn.
Nội tôi từng bảo rằng, ngày nội còn nhỏ, thậm chí cho tới lúc trưởng thành, xây dựng gia đình riêng thì dân làng cũng vẫn chưa có nhà ai có đủ tiềm lực để đào được một cái giếng riêng, mà tất tật mọi nguồn nước sinh hoạt đều vẫn lấy ở giếng làng.
Nhà tôi ở quê có vườn rau, hoa; vài vuông lúa và nhiều loài cây ăn quả. Nhà neo người nên mẹ tôi ít có thời gian ngơi nghỉ, mẹ luôn tay gieo trỉa cấy trồng nên ngày nào cũng có rau tươi, quả sạch để dùng.
Thời tiết ngày càng thay đổi, cái nóng như đang tăng dần theo thời gian và cũng bởi do tàn phá thiên nhiên của con người. Rừng ngày càng cạn kiệt góp phần cho khô cằn nở dọc, nở ngang.
Chùa làng nhỏ nhắn nhưng rất đẹp bởi bao quanh nó là những gốc cây cổ thụ cho bóng mát quanh năm. Chùa nằm trên một gò nhỏ nhưng có đến gần trăm bậc đá để lên xuống.
Đi qua năm tháng tuổi học trò, hẳn ai cũng đã có lần trải qua những mùa thi. Mùa thi - đó là tâm trạng háo hức, nôn nao của những cô nàng mọt sách; là cảm giác vui mừng của cậu bạn khi biết mình trả lời đúng những câu hỏi có trong đề thi hoặc tâm trạng bồn chồn, lo lắng của cô bạn vừa phát hiện ra bài làm toán đáp án còn chưa chính xác… Với tôi, mùa thi bao giờ cũng đọng lại bởi nỗi nhọc nhằn, gian khó, vất vả của ba mẹ và em trai.
Ba lại thủi lủi một mình, cuộc sống của ba là những ngày ngâm mình trên sông, chợ búa cơm nước, những ly chè đặc quánh mà ba phải tự nấu nước để pha, những đêm trở mình, những tiếng thở dài, những liều thuốc giảm đau…
Khi cái nắng mùa hè oi ả trải dài trên triền đê con sông đào thì cũng là lúc quê tôi bước vào mùa thu hái đậu đỗ. Mùa đậu đỗ thường bắt đầu được gieo trồng vào dịp đầu tháng Giêng lây phây mưa bụi, và qua khoảng vài tháng là đậu đỗ ra hoa, kết trái.
Làm nông, nuôi bò, cực nhất là công đoạn làm rơm. Tôi biết nỗi khổ này vì mùa lúa nào mẹ con tôi cũng thấp thỏm với rơm rạ.
Trong thời buổi kinh tế phát triển như ngày nay, đa số mọi người đều đi xe gắn máy để đi làm. Có lẽ xe gắn máy vừa thuận tiện cho việc đi lại vừa không phải tốn sức để đạp cho mệt. Chính vì vậy mà chiếc xe đạp trên đường cứ ngày một thưa dần.
Tạo quay lại. Khi anh phóng xe tới, chuyến phà đã tách bến gần trăm mét, thoáng khuất sau rặng bần âm u, sầm uất. Con sông Rạch Nọc nước lớn dâng đầy. Lục bình dập duềnh trổ hoa tím ngát.
Quê tôi có nhiều ao đầm, nơi rau muống phát triển rất tốt mà chẳng phải chăm bón gì. Người quê quanh năm vất vả, việc nọ tiếp liền việc kia, thời gian dành cho việc nấu nướng không nhiều nên bữa cơm quê thường là đạm bạc. Có được vài con cá đồng kho nghệ, kho tiêu hay nấu canh chua thì cũng phải có đĩa rau muống luộc hay đĩa rau vườn ăn kèm thì mới ngon.
NXB Dân Trí và Phúc Minh Books vừa ra mắt bộ sách song ngữ Việt - Anh. Bộ sách gồm 3 cuốn sách truyện dành cho thiếu nhi, được quỹ Lý Quang Diệu tài trợ đã xuất bản tại Việt Nam gồm: “Chiếc vỏ bị ghét bỏ”, “Nhà tôi ở đâu?” và “Mynah láu cá”.
Bạn có nghe thanh âm mùa hạ? Mùa hạ thì thầm bằng lời của mưa, của ve, của cuốc, của diều, của nắng và của trái tim thao thức.
Cứ mỗi khi gần đến kỳ thi học kỳ 1 là quê tôi bắt đầu bước vào mùa lạc.
Cuốn sách “Bí quyết thành công của Obama” do Công ty TNHH sách Panda – PandaBooks và NXB Hồng Đức phát hành vào tháng 5/2016, đúng thời điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama sang thăm Việt Nam.
Ba má tôi mua miếng đất rẫy rộng cả mấy héc ta, nằm heo hút ở triền thung lũng. Vùng đất bán sơn địa như quê tôi cũng lạ, một bên là giáp biển, một bên đồi núi thấp. Thung lũng như cái chén khổng lồ được tạo hóa đặt giữa khoảng trời bao la.