Dấu ấn 2021

Đại dịch COVID-19 được ví như "cơn bão" đã ảnh hưởng đến toàn cầu. Chiến đấu với "kẻ thù vô hình" đó, cần sức mạnh và sự đoàn kết của tất cả mọi người. Báo Tin tức xin giới thiệu bài thơ của tác giả Trần Mai Hưởng về chủ đề này.

Những ngày tháng sẽ đi vào lịch sử
Bi tráng, đau thương
Cơn bão thế kỷ quét ngang mặt đất
Nhân loại quay cuồng trong đại dịch
Cả dân tộc vượt lên
Mỗi con người tự kiểm nghiệm chính mình

Đất nước như trong tình trạng “chiến tranh”
Kẻ thù vô hình 
Những thách thức ở tầm cao nhất
Cộng đồng sát bên nhau 
Trong hiểm nguy tình người thêm bền chặt
Các thầy thuốc cùng bộ đội, công an...
Tuyến đầu sẵn sàng đối mặt

Cả nước hướng về những vùng tâm dịch 
Chung tay góp sức sẻ chia
Lá rách lá lành
Nghĩa đồng bào cốt nhục
Những em bé mất cha mất mẹ
Người cơ nhỡ khó khăn
Những chở che, bao bọc ân tình

Giữa gian nan thêm hiểu về mình
Sức mạnh, lòng tin 
Qua mất mát hy sinh
Những bài học cần trả giá
Trong hoạn nạn thêm hiểu lòng người
Nghĩa tình bè bạn muôn nơi

Từ đại dịch này con người sống khác
Những số phận gắn vào nhau
Không có bình an riêng lẻ
Cá nhân với cộng đồng
Mỗi dân tộc, quốc gia hay vùng lãnh thổ
Mất mát không của riêng ai
Hãy sát cánh bên nhau trên mỗi dặm dài !

Chia tay 2021
Khắc ghi trong tâm khảm
Những buồn vui ngày tháng
Dấu ấn này còn mãi với thời gian

Chào 2022
Vận hội và thách thức 
Cuộc sống không dừng lại
Bản lĩnh, lòng tin và những bài học mới
Đất nước và mỗi con người
Tiếp tục hành trình đi tới tương lai 

Hà Nội, 31/12/2021

Trần Mai Hưởng
Ngôi trường làng mang tên Nhà Thơ
Ngôi trường làng mang tên Nhà Thơ

Trường Trung học Phổ thông Tố Hữu ở xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trường được thành lập ngày 29/6/2010, dành cho học sinh thuộc 3 xã: Quảng Ngạn, Quảng Công và Hải Dương đến học tập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN