Dần dần, Anneliese nói rằng cô nghe thấy quỷ thì thầm, nguyền rủa cô là “đã bị kết án” và sẽ “mục rữa trong địa ngục” ngay cả khi đang cầu nguyện. Cô không còn tin rằng y học có thể giúp mình. Thay vào đó, Anneliese tìm đến các giải pháp tôn giáo.
Nhà Trắng ngày 31/5 cảnh báo sẽ liệt phong trào Antifa vào danh sách các nhóm khủng bố sau khi cho rằng nhóm này đứng sau các cuộc biểu tình bạo động trên khắp nước Mỹ trong tuần qua.
Nước Mỹ chìm trong biểu tình bạo lực phản đối phân biệt chủng tộc gần một tuần qua. Biểu tình khiến người ta nhớ lại một trong những cuộc bạo loạn sắc tộc đẫm máu nhất cách đây 99 năm.
Bạo động sắc tộc đã bùng phát tại ít nhất 30 thành phố Mỹ sau vụ việc một viên cảnh sát địa phương gây ra cái chết của người đàn ông da màu George Floyd 46 tuổi ở thành phố Minneapolis vào tuần trước.
Tối 31/5, tàu Crew Dragon của hãng SpaceX đã kết nối với Trạm Không gian quốc tế (ISS), mở ra bước ngoặt mới cho ngành hàng không vũ trụ Mỹ. Nhưng 4 thập kỉ trước, Liên Xô đã làm được điều tương tự. Cùng với đó là câu chuyện dài về “công dân Liên Xô” cuối cùng, nhà du hành bị “bỏ quên” trên vũ trụ 20 năm trước.
Abdulrahman Ibrahim Ibn Sori vốn là một hoàng tử quyền lực và có học thức cao của Hoàng gia Tây Phi trước bị bắt làm nô lệ và trải qua 40 năm sóng gió trên đất Mỹ.
Sinh ra với cái tên Amy Elizabeth Thorpe ngày 22/11/1910 ở Minneapolis (Mỹ), gia đình và bạn bè thường gọi cô là Betty. Với mật danh Cynthia, cô nổi tiếng là một trong những điệp viên thành công nhất lịch sử.
Ở tuổi 16, bà Saraswathi Rajamani trở thành nữ điệp viên trẻ nhất và đầu tiên tham gia Phong trào Tự do, làm nhiệm vụ thu thập những thông tin mật cho lực lượng tình báo của Quân đội Quốc gia Ấn Độ.
Vài giờ sau khi một thiên thạch lao xuống gần ngôi làng hẻo lánh Carancas ở Peru năm 2007, hàng trăm người bắt đầu xuất hiện các triệu chứng lạ.
"Cần phải tiếp cận gần với con người này để hiểu được rằng tại sao nhân dân đã gọi Người là Bác Hồ. Người mặc bộ vét mỏng bằng vải gai, trên cổ quàng khăn ấm. Trên bàn cạnh tờ báo là hộp kính và hộp sắt màu đỏ đựng thuốc lá. Trong không khí gia đình, Bác Hồ tươi cười hồn hậu ôm hôn chúng tôi 3 lần theo phong tục Nga..."
Giai đoạn 1928-1929 là quãng thời gian hoạt động cách mạng đáng nhớ của Bác ở Thái Lan. Bên cạnh đó, “Xứ sở Chùa Phật ngọc” còn là nơi đặt cơ quan thường trú ngoài nước đầu tiên của Thông tấn xã Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tròn 90 năm Người đặt chân đến Hong Kong (Trung Quốc), ông Lý Minh Hán, nhà nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người từng làm cố vấn cho bộ phim “Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong”, đã chia sẻ với phóng viên TTXVN những câu chuyện ít người biết đến trong thời gian hoạt động cách mạng bí mật của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hong Kong.
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Bác Hồ kính yêu không chỉ sống mãi trong trái tim của nhân dân Việt Nam mà còn trong trái tim của nhân dân thế giới.
Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), bà Elizabeth Tortosa, nhà hoạt động cách mạng Venezuela, phu nhân của ông Jesús Faría Tortosa, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Venezuela và Thượng nghị sĩ đắc cử năm 1958, đã chia sẻ về kỷ niệm được gặp Bác Hồ trong thời gian có mặt tại Việt Nam.
Mất hết gia sản, nhưng vị Tổng thống thứ 18 của Mỹ vẫn giữ được một tài sản quý báu, đó là hồi ức tuyệt vời của ông về những vinh quang trong quá khứ. Ông quyết định dành chút sức tàn cuối cùng để viết hồi ký với hy vọng mang lại một sự bảo đảm tài chính cho vợ con đang sống cảnh bần hàn.
Những toan tính chính trị khác nhau của các bên trong phe chiến thắng đã khiến các tướng Đức bại trận phải ký văn bản đầu hàng hai lần sau khi Hitler đã tự sát. Kể từ đó cho đến nay, châu Âu và Nga hàng năm kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít vào hai ngày khác nhau.
Quân đội Liên Xô đã mở chiến dịch tấn công vào sào huyệt của Đức Quốc xã trong khi phần còn lại của lực lượng Đồng minh vẫn ở cách Berlin trên 100km.
Ngày 9/5 tới, Nga sẽ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, đánh dấu 75 năm Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức, chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ hai. Góp phần vào chiến thắng vĩ đại đó có vai trò không nhỏ của lực lượng tình báo Liên Xô.
Mật danh của bà là “Nhím”, loài động vật đáng yêu nhưng có thể cuộn tròn với gai nhọn thách thức khi gặp nguy hiểm, vì nữ điệp viên Pháp Marie-Madeleine Fourcade sở hữu những góc cạnh mạnh mẽ không thể ngờ tới.
Năm 1945, Nhật Bản đã chuẩn bị sẵn sàng cho âm mưu giết người hàng loạt tại Mỹ bằng chiến tranh sinh học, thông qua một chiến dịch có cái tên “chẳng giống ai”: Hoa anh đào đêm.
Không chỉ hoạt động một mình, bà Elizabeth Van Lew còn xây dựng và điều hành một mạng lưới điệp viên hiệu quả cho Chính phủ Liên bang.