Hà Nội - Tự hào quá khứ, khát vọng vươn lên

Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hà Nội - trái tim của cả nước - lại vang lên niềm tự hào và khát vọng vươn lên.

Chú thích ảnh
Người dân chờ đón đoàn diễu binh, diễu hành đoạn phố Liễu Giai cắt Kim Mã. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Trên khắp phố phường rợp cờ hoa, người dân náo nức tham gia các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa, cùng nhau ôn lại trang sử vàng của dân tộc. Khí thế A80 vừa khơi dậy niềm tự hào quá khứ hào hùng, vừa thắp sáng khát vọng xây dựng một Hà Nội văn minh, hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước trên hành trình mới.

Ký ức không quên

Trong ngôi nhà năm gian ở xã Đan Phượng (Hà Nội), lão thành cách mạng 102 tuổi Trần Phiên chậm rãi kể về những ngày sục sôi cách mạng cách đây 80 năm về trước. Cụ kể: "Tôi sinh năm 1924 tại Bình Lục, Hà Nam (cũ). Giai đoạn 1940 - 1945, Pháp - Nhật đánh nhau. Giặc Pháp thì thực thi chính sách “sưu cao thuế nặng”, còn quân Nhật thì “phá lúa trồng đay”. Cuộc sống người dân vô cùng cơ cực, tận cùng của sự nghèo khổ. Đầu năm 1941, khi vừa bước sang tuổi 17, tôi và một số thanh niên ở địa phương được các đồng chí Việt Minh dìu dắt hoạt động cách mạng. Qua thời gian huấn luyện và học tập, chúng tôi đều có niềm tin sắt đá rằng cách mạng nhất định sẽ thành công, nhân dân nhất định sẽ được giải phóng khỏi sự áp bức của thực dân, đế quốc, xây dựng cuộc sống ấm no”, người cựu chiến binh lão thành bồi hồi nhớ lại.

Nhấp ngụm nước chè đặc, cụ Trần Phiên kể tiếp: “Trung tuần tháng Tám, thời cơ đến, chúng tôi tổ chức cho nhân dân phá kho thóc, đầu tiên là kho thóc Bình Lục, sau đến kho Ngô Khê, rồi kéo sang kho thóc Vũ Bị để chia cho dân nghèo. Khí thế đấu tranh của nhân dân lúc đó vô cùng mạnh mẽ. Giữa lúc phong trào cách mạng lên cao, chúng tôi nhận được chỉ thị của cấp trên tổ chức giành chính quyền ở huyện rồi tiếp tục giành chính quyền ở tỉnh. Quá trình giành chính quyền từ huyện lên tỉnh diễn ra thuận lợi, quân địch chống trả yếu ớt trước sức mạnh của nhân dân và các lực lượng vũ trang. Sau khi giành chính quyền, chúng tôi tiếp tục thực hiện vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền lâm thời”.

“Cách mạng thành công nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tinh thần yêu nước mãnh liệt của nhân dân. Chúng tôi khi đó không ai nghĩ tới quyền lợi hay danh vị mà chỉ cố gắng bằng mọi cách hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần mang lại độc lập cho Tổ quốc”, cụ Trần Phiên chia sẻ.

Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, cụ Trần Phiên được tổ chức phân công tham gia xây dựng chính quyền lâm thời tại huyện Bình Lục. Tháng 1/1946, cụ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Năm 1948, cụ được tổ chức điều động làm Phó Ban Tuyên giáo tỉnh Hà Nam cũ.
Tháng 3/1949, cụ được điều vào quân đội. Sau khi huấn luyện chuyên ngành pháo binh tại Trung Quốc, cụ được biên chế về Đại đoàn Pháo binh 351 và tham gia chiến đấu ở hầu hết các chiến dịch lớn, trong đó phải kể đến Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh. Sau ngày đất nước thống nhất, cụ Trần Phiên về công tác tại Phòng Tuyên huấn, Bộ Tư lệnh Pháo binh cho đến năm 1982 thì nghỉ hưu. 

Còn với cụ Đào Xuân Vân (bí danh Phan Dũng, đảng viên lão thành 77 năm tuổi Đảng) thì ký ức về Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn luôn hiển hiện, từng sự kiện với các mốc thời gian. Ở độ tuổi xưa nay hiếm, cụ Vân vẫn rất minh mẫn. Cụ có thể kể tường tận về những tháng ngày khổ sở, nghèo đói, bị áp bức, bóc lột trong thời kỳ thực dân Pháp đô hộ. Rồi cả khi cụ đi làm giao liên, rải truyền đơn cho Việt Minh…

Những ngày này, trong căn nhà của cụ Vân ở khu tập thể Công ty Cơ khí Hà Nội (ngõ 129 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội) luôn rộn rã tiếng cười. Gần 95 tuổi, cụ vẫn ra UBND phường Khương Đình để tham gia cuộc gặp mặt những người có công với cách mạng trên địa bàn nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Được tham gia những cuộc gặp mặt, động viên này, cụ Vân vui lắm. Với cụ, được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương chăm lo, quan tâm chăm sóc chu đáo như vậy là “cả cuộc đời cụ thấy mãn nguyện, thấy thỏa lòng với những công sức mình đã đóng góp cho cách mạng từ thuở còn thiếu niên”.

80 năm đã trôi qua kể từ những ngày Tháng Tám sục sôi máu lửa, nhưng ký ức của những cựu chiến binh từng đi qua kháng chiến vẫn còn nguyên vẹn. Họ vẫn nhớ như in khí thế sục sôi, lòng dân đồng lòng, quyết tâm giành độc lập cho Tổ quốc. Với cụ Trần Phiên, cụ Đào Xuân Vân và các cựu chiến binh, A80 không chỉ là dịp kỷ niệm, mà còn là nhịp cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại hôm nay.

Hà Nội bừng khát vọng

Chú thích ảnh
Người dân nhuộm đỏ trên phố Tràng Tiền chào đón đoàn diễu binh, diễu hành trong ngày Lễ Độc lập. Ảnh: Phan Phương/TTXVN

Nếu ký ức của những cựu chiến binh già gợi lại hào khí mùa thu năm ấy, thì Hà Nội hôm nay đang viết tiếp trang sử mới bằng hành trình đổi thay và khát vọng vươn lên. Từ mùa Thu lịch sử năm 1945 đến hôm nay, Hà Nội đã đi qua chặng đường dài đổi thay mạnh mẽ. Từ những con phố rợp bóng xà cừ, những mái ngói rêu phong in dấu thời gian, Thủ đô nay vươn mình với những tuyến đường hiện đại, những công trình tầm vóc quốc gia, khu đô thị mới khang trang, nhộn nhịp.

Sự đổi thay không chỉ hiện hữu trong diện mạo đô thị mà còn trong nhịp sống trẻ trung, sáng tạo của lớp lớp thế hệ. Các khu đô thị mới mọc lên, trường học, bệnh viện, công trình văn hóa - thể thao được đầu tư khang trang, mang lại diện mạo văn minh, tiện ích cho đời sống người dân. Hà Nội cũng đang vươn mình trong hội nhập, trở thành điểm đến hấp dẫn của bạn bè quốc tế qua những sự kiện giao lưu văn hóa, thể thao, đối ngoại...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, ngày nay, sức mạnh quật khởi và những bài học từ Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị, là hành trang và động lực cho Hà Nội tiên phong cùng cả nước viết tiếp những trang sử vẻ vang trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Dù hơn ba phần tư thế kỷ đã trôi qua, tinh thần Cách mạng Tháng Tám vẫn là ngọn lửa bất diệt, soi sáng hành trình phát triển của Hà Nội hôm nay. Những bài học quý báu từ cuộc khởi nghĩa năm ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho Thủ đô vững bước trên con đường xây dựng và phát triển.

Chú thích ảnh
Người dân nhuộm đỏ các tuyến phố Hà Nội chào đón đoàn diễu binh, diễu hành trong ngày Lễ Độc lập. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình. Hà Nội với vai trò, trách nhiệm là Thủ đô - trái tim của cả nước, được giao trọng trách đi đầu trong thực hiện khát vọng phát triển. Thành ủy Hà Nội đã khẩn trương ban hành kế hoạch, cụ thể hóa những công việc cụ thể gắn với phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, lộ trình thực hiện. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội quyết tâm “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo; tiên phong vươn mình cùng dân tộc, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc”.

Trong khí thế của ngày Đại lễ, Thủ đô không chỉ tự hào nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn bừng lên khát vọng xây dựng một Hà Nội “văn hiến - văn minh - hiện đại”, giàu đẹp, xanh và thông minh. Đó là khát vọng của thế hệ trẻ được sống trong hòa bình, có cơ hội học tập, cống hiến; là khát vọng của người dân mong ước một thành phố phát triển bền vững, đáng sống và cũng là khát vọng chung để Hà Nội luôn xứng đáng với vị thế “trái tim của cả nước”, cùng đất nước vững bước đi lên trên chặng đường mới.

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN