Những ngày đầu năm mới thường là thời khắc để mỗi người suy nghĩ về những điều tích cực, kỳ vọng vào những điều tốt đẹp và những tín hiệu lạc quan vào thời kỳ phát triển mới của đất nước.
Không ít nhà đầu tư chứng khoán cá nhân mất ăn mất ngủ khi chỉ số VN-Index có lúc giảm hơn 80 điểm, mức giảm mạnh nhất lịch sử.
Để quyết định tương lai của mỗi người, mỗi quyết định vội vàng, phiến diện và áp đặt đều là vô cảm.
Những ngày tháng khó khăn rồi cũng qua, khi số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 trên cả nước giảm sâu, dịch bệnh được kiểm soát, tạo nền tảng để triển khai hiệu quả lộ trình mở cửa lại nền kinh tế. Chúng ta có được thành quả này, một phần vô cùng quan trọng là nhờ chiến lược tiêm vaccine thần tốc và hiệu quả.
Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1/5 năm nay đúng vào những ngày nghỉ cuối tuần, nên cán bộ, công nhân viên chức, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục (từ 30/4 đến 3/5). Nhiều người sớm lên kế hoạch để tận hưởng thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, bạn bè, người thân.
Hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước của Trung uý Thái Ngô Hiếu và anh Nguyễn Đức Chính trong những ngày qua đã lan toả, nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Ngày Giỗ Tổ 10/3 âm lịch hằng năm luôn là một ngày đặc biệt, cho dù hình thức tổ chức có thể thay đổi linh hoạt, thích ứng với tình hình thực tế.
Ba ngày sau vụ việc đau xót với nam sinh lớp 10 tại Hà Nội, tôi nhận được thông báo từ trường THCS&THPT nơi con gái theo học về buổi sinh hoạt dành cho cha mẹ học sinh với chủ đề “Chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho trẻ vị thành niên”.
Thời gian qua, nhiều đối tượng đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thông qua mạng xã hội để xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Thị trường chứng khoán là thị trường hết sức nhạy cảm, là thị trường của niềm tin. Do đó, tính minh bạch là điều cần đặc biệt chú trọng.
Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy định số giờ làm thêm của người lao động trong 1 tháng là trên 40 giờ nhưng không quá 60 và trong 1 năm là trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ.
Mọi người nói về hậu COVID-19 nhiều đến mức tôi đâm ra không sợ trở thành F0, chỉ sợ hậu COVID-19.
Những khoảnh khắc bình thường mới quý giá, nếu không được gìn giữ một cách có ý thức, thì cũng sẽ trở nên mỏng manh như cánh hoa phong linh…
Trong những ngày qua, bên cạnh tình hình xung đột Nga-Ukraine, thì vấn đề giá xăng dầu tăng mạnh cũng được dư luận hết sức quan tâm. Tình hình càng ‘nóng’ khi một số doanh nghiệp tìm cách găm hàng, tạo cơn sốt giả để trục lợi.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang được kiểm soát thì việc mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ ngày 15/3 được coi là cơ hội vàng để du lịch Việt Nam phục hồi và phát triển, thực hiện thành công mục tiêu đón 6 triệu khách du lịch quốc tế trong 2022.
Khi chiến sự tại Ukraine trở nên ác liệt, một trong những ưu tiên hàng đầu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ là đảm bảo an toàn tính mạng, bảo hộ hợp pháp công dân Việt Nam. Trong đó, đưa công dân tại vùng chiến sự có nguyện vọng về nước được gấp rút thực hiện, ưu tiên cho phụ nữ, trẻ em và người già.
Hà Nội những ngày này liên tiếp lập kỷ lục về số ca mắc COVID-19, nhưng cuộc sống “bình thường mới” lại bỗng “tự nhiên” hơn giai đoạn phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội bằng những mệnh lệnh hành chính.
Thủ tục xác nhận F0 và người khỏi bệnh đang trở thành một gánh nặng mới với y tế cơ sở, gây thêm mệt mỏi với người dân.
Cho trẻ trở lại trường học trực tiếp là một quyết định tất yếu trong giai đoạn hiện nay.
Ngay sát Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, vụ án “nhận hối lộ” xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) lại một lần nữa khiến người dân cả nước vô cùng bức xúc, tiếp nối ngay sau vụ án “thổi giá’ sinh phẩm xét nghiệm của Công ty Việt Á.
Lễ hội dịp đầu xuân cầu bình an, may mắn đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt từ bao đời. Nhưng trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn hiện hữu, thì việc tổ chức lễ hội Xuân 2022 có khác thường lệ trong bối cảnh “bình thường mới”.