Thống kê trong dịp nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 cho thấy tai nạn giao thông (TNGT) đã giảm sâu ở cả ba tiêu chí.
Trong chuyến đi đảo Lý Sơn gần đây, chúng tôi hồ hởi khi được những người bản địa giới thiệu về bãi san hô còn nguyên sơ đẹp nhất trên đảo. Thế nhưng khi trực tiếp lặn xuống, những gì chúng tôi chứng kiến hoàn toàn khác với những hình dung trước đó. Đáy biển trơ trọi với những mảng san hô chết, dù giữa lòng đại dương, nhưng họa hoằn lắm mới thấy vài con cá nhỏ bơi lội. Dọc bờ và cả trên những khối đá núi lửa hình thù kì quái vướng đầy rác. Túi nylon, hộp nhựa, áo mưa, vải bạt và vô số những loại rác khó phân hủy khác nằm vương vãi khắp nơi.
Cái tên Khá “bảnh” (tên thật là Ngô Bá Khá) thời gian gần đây bỗng nổi như cồn gắn liền với các livestream sặc mùi xã hội đen lan truyền trên mạng xã hội, được giới trẻ tôn sùng như một thần tượng, khiến dư luận lên án. Cuối cùng, hành vi của “giang hồ online” Ngô Bá Khá đã bị lôi ra ánh sáng, chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật.
Cứ đến cuối tháng 3 hàng năm, cả thế giới, trong đó có Việt Nam, lại tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất.
Đến thời điểm này, có thể nói sự việc “thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ” ở chùa Ba Vàng đã có kết luận rõ ràng đây là việc làm không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống, làm tổn thương đến thanh danh Giáo hội, đến Tăng đoàn. Tuy nhiên, vì sao sự việc này diễn ra trong một thời gian dài mà không bị ngăn chặn cho đến khi báo chí vào cuộc phanh phui trước công luận?
Vụ người đàn ông bị xử phạt 200.000 đồng vì dùng hành vi thô bạo để ép buộc một nữ sinh hôn anh ta trong thang máy đã khiến dư luận cảm thấy thất vọng.
Chủ trương phân vùng hạn chế xe máy trong nội đô nhằm giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường đến năm 2030 đang được dư luận quan tâm. Đặc biệt, trước thông tin Hà Nội sẽ thí điểm cấm xe máy trên 2 tuyến đường Lê Văn Lương và Nguyễn Trãi, rất nhiều ý kiến trái chiều nhau đã được nêu ra.
Từ thời phong kiến xa xưa đã có một nguyên tắc là “quân bất hí ngôn”. Người xưa giữ nguyên tắc này không phải vì vua không biết nói đùa mà là vì một lời nói của những người có chức vị càng cao thì sức ảnh hưởng càng lớn. Một lời nói ra nếu không được suy nghĩ chín chắn có thể trở thành hệ lụy cho bao người… Vậy nên, người làm vua, làm quan vì thế không được ngẫu hứng, tùy tiện mà phải suy nghĩ cẩn thận trước khi nói ra, ấy cũng là đạo lý.
Cách đây 2 năm, tôi có người bạn trở thành nạn nhân của vụ ném đá khi anh điều khiển ô tô chở vợ con lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Khi xe chạy qua cầu vượt gần nút giao thông Yên Bình, bỗng một tiếng rầm lớn vang lên. Giật mình, anh vội vàng điều khiển xe vào lề đường và đập vào mắt anh là viên gạch lớn nằm gọnghế phụ bên phải, kính trước ô tô vỡ một mảng lớn.
“Tôi muốn cảm ơn Ngài Chủ tịch nước và Ngài Thủ tướng Việt Nam. Đây là một đất nước tuyệt vời. Cảm ơn nhân dân Việt Nam, những người đã đối xử với chúng tôi rất chân tình". Đó là lời nói đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tại cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 diễn ra ngày 28/2 ở Hà Nội.
Việt Nam sẽ là nơi cả hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên gặp gỡ, thảo luận trong một sự kiện ngoại giao quan trọng hàng đầu thế giới, nghe vừa thật "ngỡ ngàng", vừa thật tự hào. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà Hà Nội, mà Việt Nam đã được lựa chọn.
Đầu năm, hàng trăm lễ hội đang được tổ chức trên cả nước thể hiện những nét văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc và cũng mang theo những ước vọng ấm no, hạnh phúc của người dân. Thế nhưng, dù các cơ quan quản lý nhà nước đã có nhiều văn bản chỉ đạo trong nhiều năm nay, các hiện tượng tiêu cực “biến tướng” từ lễ hội cũng như các hoạt động tín ngưỡng lệch lạc vẫn chưa hoàn toàn bị xóa bỏ.
Dự thảo Nghị định mới về Nghệ thuật biểu diễn, thay thế cho Nghị định 79/2012/NĐ-CP về quy định biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã nhận được sự đồng tình của đông đảo dư luận, nhưng cũng lại có nhiều ý kiến băn khoăn, nhất là với quy định có phần “buông” về công tác quản lý thi người đẹp, người mẫu.
Cuối cùng thì những ồn ào quanh vụ cả gia đình dừng xe ô tô để ngồi ăn trưa trên làn khẩn đường cao tốc đã khép lại bằng mức phạt 5,5 triệu đồng kèm tước bằng lái 2 tháng. Rất may vụ việc chưa để lại hậu quả nào đáng tiếc về con người, song cái giá của sự "hồn nhiên" đó cũng là lời cảnh tỉnh cho bao lái xe khác khi tham gia giao thông.
Và những thời khắc đầu tiên của mùa xuân mới- xuân Kỷ Hợi đã rộn ràng tới khắp muôn nơi trên dải đất hình chữ S. Những câu chúc và môi cười, những gương mặt rạng ngời và ánh nhìn ấm áp, những người lạ cũng bỗng hóa thân quen… Tất cả báo hiệu một mùa xuân mới tốt lành, một năm mới tràn đầy yêu thương, niềm tin và hy vọng!
Một đường dây buôn bán nội tạng người bị phát hiện. Một ca hiến tặng các bộ phận cơ thể để cấy ghép cho bệnh nhân khác. Và các “xóm chạy thận” ngày cận Tết với những cảnh đời vất vả gian nan. Rất tình cờ, những câu chuyện tưởng chỉ có mối liên hệ không quá mật thiết với nhau này lại trở thành các mảnh ghép của bức tranh về quy định hợp pháp hoá hay không việc buôn bán nội tạng, cũng như cơ chế phù hợp để bệnh nhân chạy thận được có cơ hội cấy ghép, lấy lại sức khoẻ, tiếp tục cống hiến cho xã hội.
“Ở đây có một điểm khác biệt ở Việt Nam là các anh chị không bao giờ nghe tiếng còi xe khi đi ra đường, cho dù đường sá xe cộ đông đúc…” câu nói này của một anh bạn người Campuchia cứ làm tôi suy nghĩ mãi. Tôi còn xem cư dân mạng chia sẻ một clip, cảnh sát Campuchia phạt một thanh niên “nẹt pô xe” bằng cách kê tai anh ấy vào pô xe của mình và anh cảnh sát nổ máy, “nẹt pô” cho anh ấy nghe một lúc… cho đỡ buồn.
Hai vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc xảy ra tại Long An và Hải Dương do tài xế xe tải dương tính với ma túy gây ra mới đây đã gây chấn động dư luận xã hội. Đây là việc từng có tiền lệ, được cảnh báo từ lâu, mà nguyên nhân có phần buông lỏng công tác quản lý lái xe, đặc biệt là lái xe đường dài.
Hồi nhỏ, đám nhóc tỳ chúng tôi mê đá bóng lắm, suốt ngày quần đùi cởi trần chạy theo trái bóng trên sân phơi hợp tác xã hay những thửa ruộng vừa gặt xong, quên cả ăn.
Tết càng đến gần, các hoạt động kinh tế - xã hội càng sôi động, nhưng bên cạnh đó tín dụng “đen” cũng nở rộ cho dù các cơ quan chức năng trên cả nước đang tích cực đấu tranh với loại tội phạm này.
“Nội quy về việc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố” được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 3/1, gồm 26 điều quy định, trong đó có những quy định chung, có quy định đối với công dân, quy định đối với người tiếp công dân và quy định các trường hợp từ chối tiếp và lập biên bản yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật; khá chi tiết và đầy đủ.