Ngập tràn không khí đón Giáng sinh ở Đồng Nai

Tối 24/12, tại Đồng Nai, không khí Giáng sinh tràn ngập khắp phố phường, ngõ xóm, đặc biệt là tại các xứ đạo. Hòa chung niềm hân hoan cùng với đồng bào Công giáo trên cả nước, người dân Đồng Nai nô nức ra đường đón không khí đêm Thiên Chúa Giáng sinh.

Chú thích ảnh
Hàng trăm ngàn người dân đến tham quan cây thông Noel được tạo dựng bởi 2.500 chiếc nón lá, cao gần 40m ở Nhà thờ Hà Phát (phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa). 

Từ 18 giờ ngày 24/12, ở các nhà thờ từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai rộn ràng không khí đón Giáng sinh. Tại một số khu vực, tuyến đường ở thành phố Biên Hòa, nơi có nhiều giáo xứ, giáo dân di chuyển về các nhà thờ để làm lễ đón Giáng sinh mỗi lúc một đông.

Không chỉ tại các nhà thờ, giáo xứ mà ở cả các ngõ xóm, đường phố tập trung đông người Công giáo sinh sống đều được trang hoàng lộng lẫy, lung linh sắc màu. Nhiều gia đình theo đạo Công giáo cũng tự dựng hang đá với quy mô khoảng 5m trong khuôn viên nhà.

Chú thích ảnh
Hàng ngàn người tham quan con đường hang đá dài 200 m tại Nhà thờ Bảo Thị (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai). 

Giáo xứ Hà Nội (phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa), do nằm trên quốc lộ 1A ở trung tâm thành phố, nên từ rất sớm đã có hàng nghìn người dân từ khắp nơi tập trung về chào đón Giáng sinh, chiêm ngưỡng các mô hình trang trí hang đá, cây thông với đủ loại đèn màu lấp lánh. Năm nay, giáo xứ Hà Nội làm hang đá lớn trong khuôn viên nhà thờ, thiết kế cảnh sinh hoạt của gia đình Chúa Jesus với các hoạt động may vá, giã gạo; cùng với đó là hình ảnh các thiên thần kéo chuông nhà thờ.

Tại Nhà thờ Hà Phát (phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa), trong mùa Giáng sinh năm nay, cùng với mô hình hang đá, đoàn tuần lộc, những người dân trong giáo xứ cũng sáng tạo, trang trí cây thông Noel bằng nón lá. Cây thông được tạo dựng với 2.500 chiếc nón lá, cao gần 40m thu hút hàng trăm ngàn lượt khách tới tham quan. Để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực, nhà thờ đã chủ động cử người sắp xếp, trông giữ xe, hướng dẫn người dân tham quan cũng như tham dự Thánh lễ tại nhà thờ. Từ chiều 24/12, nhiều bạn trẻ đến chiêm ngưỡng, chụp hình, ghi lại khoảnh khắc bên cây thông Noel làm từ nón lá.

Chú thích ảnh
Ông già Noel tặng quà cho các bạn nhỏ ở Nhà thờ Phú Tảo (phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa).

Chị Trần Thị Kim Tuyền, (25 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, dù ở cách hơn 40 km nhưng khi xem được những hình ảnh rất đẹp của cây thông nón lá cao gần 40m nên chị rất thích thú và quyết định rủ nhóm bạn về tận nơi để chụp hình check-in cùng cây thông.

Anh Nguyễn Thanh Hải sống tại phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa cho biết, nhiều năm qua, cứ đến mùa Giáng sinh, anh thường chở vợ, con ra đường vui chơi, ngắm phố. Theo anh Hải, đây là dịp để các con được chiêm ngưỡng cảnh đẹp, được tiếp xúc với thế giới bên ngoài giúp các con học hỏi được nhiều điều. Đặc biệt trẻ con thường rất thích màu sắc, ánh đèn nên khi được cho đi chơi, các con tỏ ra rất thích thú, hào hứng.

Chú thích ảnh
Hàng ngàn người tham quan con đường hang đá dài 200 m tại Nhà thờ Bảo Thị (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai). 

Đồng Nai là địa phương có đông đồng bào theo đạo Thiên chúa với hơn 1 triệu giáo dân, chiếm 35% dân số cả tỉnh. Do đó, trong đêm Noel, lượng người đổ ra đường khá đông, nhất là những trục đường chính, nơi tập trung nhiều nhà thờ lớn, nên ngành chức năng ở Đồng Nai đã huy động đông đảo lực lượng Cảnh sát giao thông tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, điều tiết giao thông. Đặc biệt, những nhà thờ ở gần quốc lộ 1A, các tuyến giao thông huyết mạch, các chiến sĩ cảnh sát vừa thực hiện điều tiết, tránh ùn tắc giao thông, vừa hỗ trợ hướng dẫn, đưa người già, trẻ nhỏ qua đường an toàn.

Chú thích ảnh
Ông già Noel nhảy múa cùng các bạn nhỏ ở Nhà thờ Phú Tảo (phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa).

Ông Trần Xuân Thảo, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho biết, nhiều năm qua, đồng bào Công giáo ở Đồng Nai đã có những đóng góp lớn vào phong trào thi đua yêu nước và sự phát triển của tỉnh. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trong năm 2022, đồng bào Công giáo ở Đồng Nai đã quyên góp số tiền gần 200 tỷ đồng thực hiện các hoạt động chăm lo cho giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, chăm lo người già, trẻ em, người ốm đau bệnh tật, bảo vệ môi trường…

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)
Hà Nội đón Giáng sinh trong sự ấm áp, tràn đầy yêu thương
Hà Nội đón Giáng sinh trong sự ấm áp, tràn đầy yêu thương

Trong tiết se lạnh của mùa Đông, khắp phố phường Hà Nội ngập tràn sắc màu của ánh đèn, trang phục Noel, của tiếng nhạc du dương. Hàng vạn người đổ ra đường để tận hưởng không khí vui tươi mừng ngày Giáng sinh và chuẩn bị chào đón năm mới. Không còn sự hối hả, tất bật như thường ngày, Hà Nội đón Giáng sinh trong sự ấm áp, tràn đầy yêu thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN