U23 Việt Nam ngổn ngang lo lắng

Ngày 28/5, U23 Việt Nam tập trung đợt đầu tiên trong năm 2013, tại Trung tâm đào tạo trẻ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), khởi đầu cho hành trình hướng tới SEA Games 27, nhưng vẫn với nỗi lo đã cũ, về nhân sự và lối chơi, dưới thời HLV nội Hoàng Văn Phúc.

Sức ép lớn đang dồn lên HLV Hoàng Văn Phúc và U23 Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Cho đến giờ, giấc mơ vô địch SEA Games đối với bóng đá Việt Nam vẫn chưa một lần trở thành hiện thực. 2 năm qua, bóng đá Việt Nam đã hoàn toàn thất bại ở đấu trường khu vực. Tại SEA Games 2011, đội quân của HLV Falko Goetz trắng tay ở trận tranh huy chương đồng gặp Mianma. 1 năm sau, mọi thứ còn tệ hại hơn, khi HLV Phan Thanh Hùng, cùng dàn cầu thủ của mình gục ngã từ vòng bảng AFF Suzuki Cup 2012, diễn ra trên đất Thái Lan. Những kết quả đó cho thấy, đội tuyển đang bị trì trệ về tâm lý, lối chơi cũng dễ bị bắt bài do thiếu hẳn những nhân tố trẻ tài năng và giàu tham vọng.


Đợt tập trung đầu tiên của U23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc vẫn tiếp tục gây lo lắng. Trong số các cầu thủ được gọi lần này chỉ có vài gương mặt đã khẳng định được tài năng như Lê Văn Thắng, Nguyễn Văn Quyết, Lê Hoàng Thiên. Một cái tên đáng chú ý khác là Mạc Hồng Quân, nhưng thực chất, đó không phải sản phẩm của bóng đá Việt Nam, mà xuất phát điểm của cầu thủ Việt kiều này là tại CH Séc.


Nghi ngờ và lo lắng lớn hơn là việc có tới 10 tuyển thủ hiện chơi ở giải hạng Nhất quốc gia. Đây chính là hệ lụy của tình trạng ngoại binh “át vía” nội binh ở các đội bóng V-League những năm qua. Đa số các chân sút nội không có vị trí, thậm chí ngồi trên ghế dự bị ở CLB của họ.

Trao đổi với Tin tức, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ về áp lực đang dồn lên U23 Việt Nam: “Tôi không thể triệu tập những cầu thủ ở độ tuổi U23 có mặt ở V-League, bởi họ chủ yếu đang phải đánh bóng ghế dự bị. U23 Việt Nam đang trong giai đoạn tìm kiếm con người mới, lối chơi mới, nhưng vẫn phải dựa vào phong độ của cầu thủ. Lúc này, chỉ một số CLB V-League như Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng là tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ. Số được chơi thường xuyên thì lại đang khoác áo các đội hạng Nhất. Lý do của danh sách tập trung đợt đầu tiên chuẩn bị cho SEA Games 27 là như vậy. Sau này, tùy tình hình cụ thể, tôi mới có những điều chỉnh".


Nếu so sánh với lứa U23 của Thái Lan, Inđônêxia, Mianma hay Malaixia, rõ ràng ông Phúc đang có trong tay một tập thể non về tuổi đời, tuổi nghề và chưa quen chịu áp lực. Tại SEA Games 2011, các cầu thủ Việt Nam từng thất bại cũng từ việc được treo thưởng 1 triệu USD cho tấm HCV. Chịu áp lực quá lớn, trong lúc có nhiều bất ổn trong lối chơi, khiến chúng ta không thể vượt qua chính mình. Tại SEA Games 2013 sắp tới, lứa Phạm Thành Lương, Nguyễn Trọng Hoàng, Hoàng Đình Tùng... không còn góp mặt, khiến lỗ hổng để lại không dễ vá lại trong một sớm, một chiều.


Bài “test” đầu tiên của ông Phúc là trận giao hữu với CLB Kashima Antlers của Nhật Bản (ngày 4/6) và U23 Mianma (11/6). Theo đánh giá của ông Phúc, đây đều là những đối thủ đáng gờm, cho phép ông kiểm tra năng lực, sức chịu đựng của U23 Việt Nam. Kết quả chỉ là một phần, quan trọng là U23 Việt Nam sẽ biết mình đang có những gì. Mục tiêu lớn hơn của ông Phúc là xây dựng một tập thể đoàn kết, chứ không phải những cá nhân xuất sắc nhưng thiếu tinh thần đồng đội.


VFF đã ra chỉ tiêu cho U23 Việt Nam là vào chung kết SEA Games 27, nhưng ông Phúc cho rằng, việc đặt mục tiêu như thế sẽ ảnh hưởng không ít tới quá trình chuẩn bị của đội. Lý do là U23 Việt Nam đang phải chịu tác động nặng nề từ cách đầu tư “ăn xổi” của phần lớn các CLB chuyên nghiệp trong nhiều năm qua.


Nguyễn Tuấn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN