Nước Anh tiễn biệt “Người đàn bà thép”

Ngày 17/4, hàng ngàn người dân đã chờ đợi dọc theo các con phố ở Luân Đôn để tiễn đưa cựu Thủ tướng Margaret Thatcher, một trong những chính khách có ảnh hưởng lớn nhất nước Anh, về nơi an nghỉ cuối cùng.


 

Linh cữu bà Thatcher được đưa ra ngoài nhà thờ St. Paul sau tang lễ.

Hơn 2.000 quan khách, trong đó có Nữ hoàng Anh Elizabeth II và đại diện đến từ 170 quốc gia trên thế giới, đã tham dự tang lễ bà Thatcher tại Nhà thờ St. Paul ở Luân Đôn. Trước đó, linh cữu vị nữ thủ tướng đầu tiên của châu Âu đã được đưa tới nhà thờ sau lễ rước kéo dài 1 giờ đồng hồ từ Nhà Quốc hội. Trong khoảng thời gian này, tháp đồng hồ Big Ben đã lần đầu tiên ngừng đổ chuông kể từ sau tang lễ cựu Thủ tướng Winston Churchill.


Đám tang cựu nữ Thủ tướng Thatcher đã diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc thi chạy maratông ở thành phố Boston (Mỹ) vừa bị đánh bom đẫm máu. Khoảng 4.000 cảnh sát được triển khai để đề phòng xảy ra trường hợp đánh bom như ở Boston hay các hành động làm gián đoạn đám tang do những đối thủ chính trị của bà Thatcher gây ra.


Đám tang của bà Thatcher không phải là quốc tang nhưng là đám tang lớn nhất ở Anh trong gần nửa thế kỷ qua. Chính phủ Anh hiện chưa tiết lộ chi phí cho sự kiện này, nhưng khẳng định sẽ không dưới 10 triệu bảng.


Cựu Thủ tướng Thatcher, được mệnh danh là "Người đàn bà thép", đã qua đời hôm 8/4 ở tuổi 87 sau một cơn đột quỵ.

 

H.D

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN