Liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (cũ), UBND xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng vừa có thông tin phản hồi về các nội dung liên quan, đồng thời lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồn đọng rác thải tại đây.
Tháng hai ta, hoa bưởi trắng phau, đua chen khoe sắc gửi hương cho gió. Trời trong, nắng ấm, trên cành cây con chim khuyên hối hả reo mừng.
Ngày 12/3, đội tuyển bóng đá nữ đã tập trung trở lại tại Hà Nội, bắt đầu chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2014, cũng là cánh cửa mở ra sân chơi đỉnh cao World Cup 2015.
Một sáng mai đang tản bộ trên đường, tôi bỗng gặp một đoàn bộ đội hành quân. Họ trẻ quá! Những gương mặt người lính tươi tắn, quân phục xanh màu lá. Vòng ngụy trang sau lưng họ cũng xanh một màu. Bất chợt tôi sững sờ nhìn thấy trên cành lá ngụy trang ấy những đóa hoa bật nở.
Đoàn học sinh Việt Nam dự cuộc thi Tìm kiếm tài năng khoa học trẻ các nước Đông Nam Á (SSYS) lần thứ 9 ở Malaysia đã đoạt giải nhì về toán và giải ba về khoa học.
Mừng thọ là một phong tục cổ truyền của dân tộc ta, thể hiện lòng kính trọng người cao tuổi (nói chung), đạo hiếu của con cái đối với ông bà, cha mẹ (nói riêng). Ngày nay, khi kinh tế phát triển, tổ chức lễ mừng thọ thế nào cho phù hợp vẫn là điều trăn trở của nhiều gia đình, nhiều địa phương.
Tháng Hai, thành phố những ngày mưa khe khẽ gối đầu lên nhau. Tháng Hai, mưa giăng niềm luyến nhớ vướng vất mi buồn, lòng vẫn dõi về hình ảnh gia đình ấm áp rộn rã tiếng cười, nơi ta vừa bước chân rời đi đã nao nao muốn quay trở về.
Năm nay miền Trung quê tôi trời giá rét kéo dài khiến những cành hoa mai không kịp nở vào dịp Tết. Mặc dù từ giữa tháng Chạp người trồng mai đã phải dùng mọi biện pháp kích thích cho mai kịp ra hoa nhưng kết quả không được như mong muốn.
Xóm Núi nằm bên sườn núi, ven bờ sông Ngàn Sâu. Ngày còn bé, ông nội tôi kể rằng từ lâu lắm rồi, những người dân miền xuôi đi tìm đất mới, họ ngược rừng đến đây, thấy đất đai tốt tươi, nước nôi dồi dào, bèn rủ nhau ở lại, chặt cây, san núi, khai hoang vỡ đất… lập nên làng.
Hoa tầm xuân có nhị vàng như kim tuyến. Cánh hoa tầm xuân có loại màu đỏ, có loại hồng, có loại trắng. Tôi mê nhất hoa tầm xuân màu trắng, cái màu trắng trong tinh khiết rung rinh trong nắng xuân, rung rinh trong gió xuân.
Khi mưa xuân vương vương giăng tơ trên lối về từng đường làng, ngõ xóm, khi hơi ấm mùa xuân miên man trải thảm trong xốn xang hồn người là lúc hoa xoan nhẹ nhàng tô tím mảng trời thương nhớ quê nhà.
Chỉ cần một đêm, mây trời đột nhiên rách tướp. Cái màu xanh mong đợi bất thần hiện ra - lạ lẫm làm sao - quen đến chẳng ngờ. Nắng xuân chảy tràn, rót mật xuống đất nâu, xuống mái nhà lấm tấm rêu xanh, xuống những tàn cây lá rũ rượi, ngả vàng theo chuỗi ngày dài đói nắng.
Những người lính trẻ lên đường, mang theo niềm vui ngày hội tòng quân khi mùa xuân đã dâng tràn trên mọi nẻo. Người ở hậu phương trở về chăm việc cấy cày cho chúng tôi càng thêm vững chắc tay súng canh giữ những mùa xuân…
Tháng Giêng về, tiết trời không còn âm u như những ngày đầu đông. Bầu trời sáng dần cùng những cơn mưa phùn nhỏ li ti không làm ướt tóc người mà chỉ đủ làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc, bừng lên sức sống, sức sinh sôi.
Thời gian qua báo Tin Tức đã trở thành bạn đọc quen thuộc của đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum. Hiện tại báo đã đến được với các buôn làng ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Về nội dung, tôi thấy những gì báo Tin Tức đã mang lại rất cần thiết đối với người dân
Cứ mỗi năm khi mùa xuân đến, tôi lại bồi hồi nhớ về ký ức tuổi thơ, đó là lần đầu tiên tôi biết giúp mẹ làm hoa đào bằng giấy chưng bên bàn thờ chiều ba mươi Tết. Bây giờ, kinh tế thị trường phát triển chẳng ai chưng hoa đào làm bằng giấy nữa, mà thay vào đó là cành đào “xịn”...
Là kênh thông tin của Chính phủ do TTXVN phát hành, báo Tin Tức đã thể hiện tốt vai trò là nguồn thông tin chính thống, dòng thông tin chủ lưu; phản ánh nhanh nhạy, chính xác và có tính định hướng chính trị - tư tưởng cao về các sự kiện trong nước và quốc tế, trong đó có tỉnh Lạng Sơn.
Hồi nhỏ, nói đến Tết, lũ trẻ con chúng tôi thích lắm. Nhìn lên bờ rào, hễ thấy cây xương rồng “ăn Tết” là chúng tôi lại kháo nhau: “Sắp đến Tết rồi đấy”.
Trường Sa- quần đảo nhỏ giữa bạt ngàn sóng nước. Ở đây 4 mùa dãi nắng dầm mưa. Ở đây có những mầm cây chui lên từ sỏi đá, tỏa bóng mát, khoác trên mình cho đảo màu xanh, có những người lính Hải quân trẻ tuổi vượt lên trên nắng lửa bão giông...
Việc cấp phát báo Tin Tức đến với vùng cao là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước đối với việc chăm lo, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các ấn phẩm báo chí.
Nhận được tờ báo Tin Tức tôi rất vui vì có cảm giác mình đang ở quê nhà và qua đó tôi có thêm thông tin về nước mình, có thể đọc cho các con nghe, dạy các con thêm hiểu, thêm yêu quê hương Việt Nam”, chị Trương Thị Kim Loan, một Việt kiều ở Hàn Quốc bày tỏ cảm xúc của mình...