Hẳn là thấy hết, thấy hết hay là thấy hết.
Ông Hoàng Kế Truyền đã từ trần lúc 8h20 phút ngày 16/5/2020 (nhằm ngày 24 tháng 4 năm Canh Tý) - hưởng thọ 83 tuổi.
Sau nhiều lần gửi đơn kiến nghị từ tỉnh đến Trung ương, chiều 15/5, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Gia Lai, hơn 30 hộ dân huyện Chư Sê đã tiếp tục đến khiếu nại đòi quyền lợi về việc chính quyền huyện này ra quyết định thu hồi đất nhưng chưa lên phương án bồi thường.
Trước những ảnh hưởng của hạn mặn và dịch COVID-19, nhiều tổ chức, cá nhân, đoàn thể... đã tham gia đóng góp, hỗ trợ người yếu thế, gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Ngã tư Văn - Bảng nằm trên Quốc lộ 1A thuộc xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) là điểm đen về tai nạn giao thông được người dân ví như “Ngã tư tử thần” khi thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người. Lưu lượng phương tiện và người qua ngã tư này đông đúc, thế nhưng ở đây vẫn chưa được lắp đèn tín hiệu giao thông.
Để phục vụ thi công công trình, một doanh nghiệp đã đặt hai bồn chứa dầu nhiên liệu với dung tích lên đến 10 nghìn lít ngay cạnh trường mầm non và khu dân cư ở Phú Yên. Phụ huynh, giáo viên của trường mầm non bất an, người dân sống xung quanh rất lo lắng vì mùi dầu nồng nặc và nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Tình trạng nắng nóng kéo dài từ đầu năm đến nay khiến mực nước ở các sông và hồ chứa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng xuống thấp.
Bà Khuất Thị Khánh Vì, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển kinh tế (IDE); Trưởng ban Trị sự Tạp chí Kinh doanh và Tiếp thị; Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Các nhà Công thương Việt Nam; đã từ trần ngày 3/5/2020.
Nhiều tháng qua, người dân hai xã Khánh Khê (huyện Văn Quan) và Bình Trung (huyện Cao Lộc), tỉnh Lạng Sơn rất vất vả khi lưu thông qua con đường đầy bùn lầy, do việc thi công xây dựng công trình thủy điện Khánh Khê tạo nên.
Báo Tin tức nhận được đơn thư của các hộ dân Tòa nhà A14 Khu đô thị tái định cư Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) phản ánh chủ đầu tư Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) và Xí nghiệp Quản lý dịch vụ đô thị "phớt lờ" bảo hành các hạng mục bị hỏng hóc trong thời gian bảo hành, mặc dù Ban quản trị tòa nhà đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị yêu cầu giải quyết.
Với tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, những tấm lòng hảo tâm tại Gia Lai càng làm cho tình người dân phố núi thêm ấm áp trong đại dịch COVID-19.
Hiện nay, Gia Lai đang bước vào giai đoạn chuyển mùa, từ mùa khô sang mùa mưa. Tuy nhiên, do thời gian mùa khô nhiều nên tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân.
COVID-19 như gáo nước lạnh thức tỉnh toàn cầu, những tổn thất nhân mạng, khiến cho chúng ta luôn thấy cái chết cận kề.
Với nhiều “chiêu trò” khác nhau, bà H’ Beo Ayũn (xã Ea Tul, huyện Cư M’gar) đã huy động tài sản của nhiều hộ dân để đi “vay hộ” ngân hàng với số tiền lớn nhưng chỉ giao lại cho chủ tài sản một khoản tiền nhỏ.
Những ngày này, từ Thủ đô đến các tỉnh, thành đều xuất hiện những việc làm, nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng - được ví như những "những vòng tay ấm nối dài" với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.
Chủ tài khoản Facebook "Vi Vu Khue" đã sử dụng những hiệu ứng kỹ xảo của phần mềm dựng phim để chế clip "phù thuỷ" vui nhộn, độc đáo.
Những ngày qua tại Hà Tĩnh, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhiều tấm lòng thơm thảo đã chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó hai hộ dân thuộc Giáo xứ An Nhiên, xã Thạch Hạ (thành phố Hà Tĩnh) đã ủng hộ hơn 2,5 tấn gạo.
Việc triển khai thi công công trình cải tạo, sửa chữa vỉa hè, hố ga, cống thoát nước đường Cách Mạng Tháng Tám (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, mua bán, đặc biệt là việc đi lại, an toàn giao thông của người đi đường.
Những ngày này, tại thành phố Buôn Ma Thuột, không khó khi bắt gặp các cơ sở kinh doanh, dịch vụ hay một số nhà dân đặt những phần quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, gạo, nước, bánh mì… trước nhà với dòng chữ “Nếu khó khăn cứ lấy một phần - nếu bạn ổn xin nhường người khác”.
Ngày 6/4, cụ Triệu Thị Hải, 90 tuổi, Khu 4, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đã nhờ cháu gái đưa tới UBND xã Hy Cương, để ủng hộ đôi bông tai vàng và một đồng tiền xu bằng bạc cho hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.