Cặp vợ chồng điều dưỡng trẻ xung phong lên tuyến đầu chống dịch

Cặp vợ chồng điều dưỡng trẻ Vũ Đức Nam và điều dưỡng Nguyễn Thị Thúy Hằng, Bệnh viện E (Hà Nội) đã tình nguyện xung phong cùng đi chi viện cho miền Nam.

Chú thích ảnh
Đoàn chi viện của Bệnh viện E lên đường chống dịch. 

Ngày lễ Quốc khánh (2/9) năm nay có lẽ là ngày đặc biệt nhất đối với cặp vợ chồng điều dưỡng trẻ Vũ Đức Nam, khoa Chấn thương chỉnh hình và y học thể thao và điều dưỡng Nguyễn Thị Thúy Hằng, khoa Cấp cứu, Bệnh viện E (Hà Nội). Cùng các đồng nghiệp, cặp vợ chồng trẻ đình nguyện lên đường vào miền Nam chống dịch, mang theo hành trang là tình yêu và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Tại Bệnh viện E, rất nhiều đồng nghiệp và bệnh nhân đã chứng kiến mối tình đẹp của đôi bạn trẻ cùng làm công tác điều dưỡng. Tình yêu của họ đã nảy nở trong công việc hằng ngày cùng những buổi trực trắng đêm cấp cứu bệnh nhân nặng ở khoa Cấp cứu. Điều dưỡng Vũ Đức Nam đã luôn để ý và giúp đỡ cô điều dưỡng trẻ Nguyễn Thị Thúy Hằng xinh đẹp và nhẹ nhàng… Cái kết đẹp của mối tình ấy là một lễ cưới hạnh phúc vào cuối năm 2020.

Mới về chung một nhà, nhưng khi miền Nam đang cần hỗ trợ, điều dưỡng Nguyễn Thị Thúy Hằng đã không ngần ngại đăng ký tình nguyện “Nam tiến”. Biết ý định của vợ, người chồng trẻ không những không ngăn cản mà cũng âm thầm xung phong vào tuyến đầu chống dịch.

Chú thích ảnh
Mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ đi chống dịch. Ảnh: BV

Điều dưỡng Vũ Đức Nam chia sẻ: “Em thương cô ấy vào tâm vùng dịch sẽ vất vả. Ngày xưa yêu nhau và bây giờ là vợ chồng, chúng em vẫn luôn giúp đỡ, động viên và đồng cảm với nhau trong công việc và cuộc sống hằng ngày. Hy vọng chúng em vào tâm dịch cùng nhau sẽ hỗ trợ và động viên nhau lúc khó khăn, vất vả nhất”.

Lúc hai vợ chồng trẻ lên xin khoa để cùng xung phong Nam tiến, chúng tôi đều không đồng ý cho cả hai cùng đi. Nhưng tinh thần tự nguyện, sẵn sàng cống hiến của lớp trẻ đã thuyết phục chúng tôi. Ban lãnh đạo Bệnh viện đã ủng hộ và hứa sẽ chăm lo thật tốt, quan tâm hỗ trợ cho hậu phương, gia đình của các bạn; để hai vợ chồng được yên tâm công tác, BS. Phạm Xuân Hiếu, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện E chia sẻ. Bác sĩ Hiếu đã gọi điện thoại về động viên gia đình của 2 bạn trẻ ngay trong đêm họ nhận lệnh lên đường.

Trong buổi lễ xuất quân đi chi viện cho miền Nam của Bệnh viện E ngày 2/9, cùng với đôi vợ chồng trẻ Đức Nam - Thuý Hằng, còn nhiều câu chuyện ấm áp, xúc động. Tham gia đoàn công tác, mỗi người một hoàn cảnh nhưng họ đều gác lại mọi bộn bề công việc và cuộc sống để xung phong lên đường. Có những người còn vui vẻ chia sẻ “may vẫn còn độc thân” nên chưa vướng bận, chỉ lo lắng cho bố mẹ ở nhà.

Nhưng có người như Ths.BS Lương Thanh Tú, Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt phải giao 2 con còn nhỏ, một bé 5 tuổi và một bé mới 2 tuổi cho chồng và người thân ở nhà chăm lo; có người lại bịn rịn chia tay bố mẹ đã ngoài 70 tuổi đến tiễn; rồi cũng có người vẫn còn chút băn khoăn khi mình là trụ cột lại phải xa gia đình … Nhưng hết thảy, họ đều gác lại tất cả vì miền Nam ruột thịt đang cần được sẻ chia và giúp đỡ, để lên đường nhận nhiệm vụ.

Trong buổi xuất quân đầy xúc động, người lên đường cười thật tươi, hừng hực khí thế; người ở lại cũng bùi ngùi, đầy hy vọng về ngày chiến thắng dịch bệnh, mong cho đồng nghiệp, người thân được an toàn nơi tuyến lửa. Những cái ôm ấm áp, bắt tay nhau, dặn dò từng li từng tí như tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ áo trắng lên đường.

ThS.BS Bùi Quang Huy, trưởng đoàn công tác xúc động chia sẻ: Chúng tôi nhận nhiệm vụ trong một tâm thế thật bình tĩnh. Tôi cũng đã dặn dò rất kỹ các thành viên trẻ trong đoàn bên cạnh những cảm xúc, nhiệt huyết, trái tim nóng cũng luôn cần giữ sự bình tĩnh, tuyệt đối tuân thủ quy trình phòng dịch, bởi đã có hàng ngàn đồng nghiệp nhiễm bệnh, có người đã hy sinh. Biết là sẽ có khó khăn nhưng chúng tôi lên đường với tinh thần tự nguyện, không cần lý do quá to tát lớn lao; chỉ đơn giản dị là tình cảm đồng bào, cùng trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp. Bước chân vào nghề Y, chúng tôi đã chấp nhận dấn thân. COVID-19 chỉ là một bệnh, tấn công con người là bản năng của nó, còn cứu người là bản năng của chúng tôi – những chiến sĩ áo trắng.

Đây cũng là lần thứ 3, bệnh viện E xuất quân chi viện đi chia lửa với miền Nam. Trước đó Bệnh viện đã 2 lần xuất quân, cùng với thầy cô và sinh viên trường Đại học Y dược (Đại học quốc gia Hà Nội) đi hỗ trợ Đồng Tháp chống dịch.

Chú thích ảnh
Đoàn y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương xuất quân đi chi viện cho miền Nam chống dịch. Ảnh: BV

Cùng cử quân lên đường chi viện cho miền Nam, đoàn 15 y bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương cũng vừa lên đường vào tuyến lửa.

Nhằm chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn, đoàn công tác đã có 1 tháng để tập huấn chuyên sâu về cấp cứu, điều trị và chăm sóc người bệnh COVID-19, đồng thời được hướng dẫn các quy định, quy trình kỹ thuật trong phòng chống dịch COVID-19 và các biện pháp bảo vệ phòng chống lây nhiễm COVID-19. Ngoài ra, tất cả thành viên trong đoàn đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine, có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tạm gác lại mọi công việc riêng để lên đường tham gia hỗ trợ chống dịch tại miền Nam, điều dưỡng Nguyễn Thúy An, Khoa Cấp cứu Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi xa gia đình, xa con gái nhỏ. Với tôi, việc khó khăn nhất phải vượt qua chắc sẽ là nỗi nhớ nhà. Nhưng tôi hiểu rằng “chống dịch như chống giặc”, được tham gia phục vụ đất nước là một niềm tự hào. Với những kiến thức đã được trang bị cùng nhiều kinh nghiệm được chia sẻ từ các anh chị của đoàn đi trước, chúng tôi sẵn sàng lên đường, không ngại khó khăn, chỉ mong đóng góp chút sức lực nhỏ bé để cả nước sớm vượt qua đại dịch”.

Chú thích ảnh
Những lời chúc dán vào các món quà gửi tới các y bác sĩ đi vào tâm dịch. Ảnh: BV

Chia sẻ và tiếp thêm động lực cho các y bác sĩ lên đường đợt này, ngoài những lời động viên từ Công đoàn ngành y tế, Bệnh viện, các đồng nghiệp; còn có rất nhiều lời chúc ấm áp tình cảm của các em học sinh được đính vào những món quà để gửi đến các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương.

“Chúc bác sĩ luôn mạnh khoẻ, bình an… Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng” hay lời chúc “Biết ơn vô cùng sự hy sinh của bác sĩ cho trận chiến này”… Những lời chúc đầy tình cảm là món quà tinh thần rất lớn để các y bác sĩ mạnh mẽ, vững vàng hơn nơi tuyến đầu chống dịch.

Chú thích ảnh
Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Chi viện nhân lực cho TP Hồ Chí Minh để sớm khống chế dịch COVID-19
Chi viện nhân lực cho TP Hồ Chí Minh để sớm khống chế dịch COVID-19

Chiều 27/8, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã ra quân, đưa đoàn cán bộ, sinh viên nhà trường tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN