“Ngàn năm thiện nguyện”

Trong tập truyện ngắn “Ngàn năm thiện nguyện”, Lý Dực Vân mang đến cho chúng ta một đất nước Trung Hoa hiện đại, đối mặt với lịch sử phức tạp đầy trấn áp và tội lỗi. “Ngàn năm thiện nguyện” tập hợp 10 truyện ngắn đầu tay của Lý Dực Vân, thể hiện một lối viết tinh tế và tài hoa. Lý Dực Vân nắm bắt sắc sảo các sắc thái tư duy và hành động trong các câu chuyện, đưa người đọc trực tiếp vào cõi nhân gian có thể tin được. Đó là truyện “Người thừa”, về một phụ nữ Trung Quốc đứng tuổi, cô đơn, kết bạn với một cậu bé, chúng ta thấy tình yêu thương bắt đầu đánh bại những phê phán khe khắt trong đời sống của chúng ta ra sao. Hay trong “Bất tử”, một phụ nữ sinh ra đứa con trai giống Lãnh tụ tối cao đến kỳ lạ, do đó cậu ta tìm được một loại công việc lạ lùng.


Từ trung tâm huyên náo của Bắc Kinh và miền Nội Mông mênh mông, cằn cỗi đến một nhà hàng fast-food ở Chicago, Lý Dực Vân đã rọi sáng thần thoại, lịch sử và văn hóa giao cắt với tính cách đã tạo nên số phận ra sao. Bộc lộ cả hai thế giới vừa lạ vừa quen, với sự chân thành đến đau lòng và văn phong đẹp đẽ, đây là một tập truyện phong phú và kỳ lạ của một nhà văn mới mẻ, độc đáo và đầy uy lực.

Lý Dực Vân có tài năng xuất chúng vì đã thuật lại lịch sử trên toàn cõi Trung Quốc thông qua những con người tưởng như bình thường… Những truyện ngắn của Lý Dực Vân vừa gây kinh hoàng, vừa hay và xúc động sâu sắc, mặc dù khung cảnh hiện đại song vẫn mang âm vang của lịch sử vĩ đại. Với tập truyện nhỏ này, chị đã trở thành một trong những tiếng nói Trung Quốc có ý nghĩa nhất trong thời đại chúng ta.

Cách thể hiện của Lý Dực Vân như một người kể chuyện thêm thắt vào trí tưởng tượng của chị một không khí truyền thống, nhưng không hề lỗi thời. Tuy mới bắt đầu viết truyện bằng tiếng Anh khoảng 7 năm nay nhưng truyện của chị được đánh giá rất cao bởi chị đã nắm bắt hoàn hảo các sắc thái tư duy và hành động trong từng câu chuyện mình kể, đưa người đọc trực tiếp vào cõi nhân gian như là có thực.

Lý Dực Vân (Yiyun li) sinh năm 1973 và lớn lên tại Bắc Kinh. Chị có rất nhiều truyện ngắn được đăng trên tờ The New Yorker, Best American Short Stories, Ohenry Prize Stories, và nhiều tờ báo uy tín khác. Chị vinh dự được Granta chọn là một trong những nhà văn Mỹ trẻ (dưới 35 tuổi) viết hay nhất và được The New Yorker vinh danh là một trong 20 nhà văn trẻ (dưới 40 tuổi) xuất sắc nhất. MacArhtur tôn vinh chị là Nhân vật của năm 2010. Hiện chị sống tại Oakland, California với chồng và hai con trai. Làm biên tập viên cho tạp chí văn học A Public Space đồng thời là giảng viên của Đại học California.

Tập truyện ngắn Ngàn năm thiện nguyện của chị đã giành Giải Frank O’Connor International, Giải PEN/Hemingway, Giải Guardian First Books và Giải California Book, đồng thời cuốn sách còn được đề cử vào danh sách Giải Kiriyama và Giải thưởng Orange.

Tập truyện ngắn “Ngàn năm thiện nguyện”do Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Liên Việt phối hợp với NXB Phụ nữ phát hành trên toàn quốc.

L.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN