Có một sự trùng hợp kỳ lạ ở Anh là một số kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng đã sinh ra dưới cùng một cung hoàng đạo là Ma Kết.
Cũng giống cái chết của nhà lãnh đạo Liên Xô Stalin, cái chết của Alexander là một bí ẩn không thể lý giải được. Đã có rất nhiều lời đồn đại về nguyên nhân cái chết của ngài, nhưng mới đây, người ta lại đưa ra một loạt các giả thuyết mới đầy bất ngờ.
Ngày 10/6 năm 323 trước Công nguyên, tại Babylon, Alexander Đại đế đã qua đời ở tuổi 32, sau khi chinh phục được đế chế rộng lớn trải rộng từ Albania ngày nay tới miền Đông Pakistan. Câu hỏi về nguyên nhân gây ra cái chết của Nhà vua Macedonia này chưa bao giờ được trả lời thỏa đáng. Ngày nay, một số giả thuyết mới đang làm nóng lại một trong những vụ việc bí ẩn nhất mọi thời đại.
Cách đây 30 năm, một nhóm tội phạm có tên “người bí ẩn có 21 khuôn mặt” đã khiến cảnh sát Nhật Bản đau đầu khi chúng bí mật trà trộn kẹo chứa chất độc xyanua vào các siêu thị. Cho đến nay, tung tích của nhóm người này vẫn là một bí ẩn.
Trong suốt mấy chục năm tổ chức mạng lưới ăn cắp và tiêu thụ Mandelbaum chưa bao giờ bị bắt. Thậm chí đến khi bị bắt, bà ta cũng trốn thoát và sống tự do đến cuối đời ở Canada.
Đó là Joseph Samuels, một tên tội phạm người Anh sinh năm 1780. Sau khi bị bắt vì tội cướp của khi 15 tuổi, Samuels bị kết án và đưa tới Australia năm 1801.
Một trong những người bạn thân nhất của Harry Roberts cảnh báo hắn có thể lĩnh 15 năm tù nếu bị bắt gặp mang theo súng. Tuy nhiên, tên tội phạm vặt kênh kiệu luôn nghĩ rằng việc mang vũ khí theo người là bình thường. Hậu quả là, ngày 12/8/1966, hắn đã gây ra một vụ án mạng chấn động nước Anh.
Một trong “mật mã” lạ lùng, kinh hãi nhất trong thế kỷ 20 là vụ án bí ẩn liên quan đến cái chết vô cùng thảm thương của 9 nhà leo núi người Nga trên đoạn đèo Dyatlov (phía bắc vùng núi Ural, Nga).
Hai câu nói của Từ Tài Hậu trên giường bệnh được tướng Lưu Á Châu tiết lộ, không chỉ là bí mật động trời, mà còn cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội Trung Quốc sẽ còn gây chấn động lớn.
Ngày 25/7, một tòa án binh Trung Quốc đã tuyên phạt tù chung thân đối với cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Quách Bá Hùng vì tội tham nhũng.
Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vừa tuyên án 11 năm tù giam đối với nguyên Tổng Biên tập tờ Quảng Châu Nhật báo Đới Ngọc Khánh và tịch thu tài sản cá nhân 500.000 nhân dân tệ (khoảng 74.000 USD).
Đài truyền hình CCTV ngày 15/6 đưa tin tòa án thành phố Nghi Xương ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc đã tuyên phạt bà Giả Hiểu Diệp 9 năm tù giam và phạt 1 triệu nhân dân tệ (150.000 USD) vì tội lạm dụng ảnh hưởng của người khác để tham nhũng.
Theo Reuters, chính quyền Trung Quốc rơi vào thế khó xử trong vụ xét xử Lệnh Kế Hoạch do mối quan hệ thân thiết của ông này với cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.
Cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang đã lĩnh án tù chung thân với các tội danh nhận hối lộ, lạm quyền và cố ý để lộ bí mật quốc gia.
Do bệnh ung thư bàng quang giai đoạn cuối đã di căn toàn thân, không thể cứu chữa, nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Thượng tướng Từ Tài Hậu, một trong những con "hổ lớn" sa lưới chiến dịch chống tham nhũng, đã qua đời tại bệnh viện.
Một tài liệu mật mới được phát hiện gần đây cho thấy trong thập niên 50, FBI đã đầu tư tuyển dụng và đào tạo nhiều công dân tại bang Alaska trở trành đặc vụ mật tại địa phương nhằm do lo sợ Liên Xô đưa quân đội tới đây.
Scott phụ trách sở chỉ huy Lục quân ở New Orleans vào tháng 4/1809 và gần như ngay lập tức đụng chạm tới các quy định về quân sự với hệ quả khốc liệt.
Năm 1969, kiệt tác “Nativity with San Lorenzo and San Francesco” của danh họa người Italy Michelangelo Merisi da Caravaggio đã bị đánh cắp. Một vụ trộm mà đến tận bây giờ, tức là 45 năm truy tìm, người ta vẫn chưa tìm ra thủ phạm cũng như bức tranh quý.
Sau khi ba nhà hoạt động dân quyền không thể trở lại Meridan đúng giờ, các thành viên của tổ chức CORE đã gọi điện đến nhà tù hạt Neshoba để hỏi tin tức, xem liệu cảnh sát có thông tin nào về ba người này hay không.
28/8/1984 là ngày định mệnh đối với cô gái 18 tuổi Elisabeth Fritzl ở Amstetten (Áo) khi cha cô là Josef Fritzl nhờ mang hộ một cánh cửa mới xuống tầng hầm. Elisabeth không thể ngờ rằng công việc đơn giản đó đã đẩy cuộc đời cô vào địa ngục.
Sau khi âm mưu vượt ngục bị phá sản, các thành viên băng cướp bị giám sát chặt chẽ đến tận phiên xét xử bắt đầu ngày 20/1/1964. Riêng thủ lĩnh Bruce Reynolds mãi đến năm 1969 mới sa lưới. Bản án dành cho mỗi tên là từ 20 đến 30 năm tù.