Karanka: Madrid có nhiều cách thắng và cách nào cũng hay

Phát biểu thay Mourinho tại cuộc họp báo sau chiến thắng gây tranh cãi 3-2 trước Valencia, trợ lý HLV của Real Madrid, Karanka, tuyên bố đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha có nhiều cách để làm nên chiến thắng và cách nào cũng hay cả.

Tuy nhiên, cái cách mà tiền đạo Gonzalo Higuain dùng tay cản bóng khi đã ngã trên mặt đất ở những phút cuối để cứu cho “đàn kền kền trắng” một bàn thua trông thấy, với sự làm ngơ của trọng tài (có thể do ở vị trí không quan sát được) thì chẳng hay một chút nào.

Tất cả những tờ báo lớn về thể thao của “xứ sở đấu bò tót”, trong đó có những tờ thân Real Madrid như AS và Marca, và tất nhiên là Sport và Mundo Deportivo, hai tờ thân Barcelona, đều phát lại đoạn video quay cận cảnh trong đó có thể thấy rõ ràng tiền đạo người Argentina đã chủ ý dùng tay để cản bóng trước khung thành đã bị bỏ trống.



Pha cản bóng của Higuain - Ảnh chụp màn hình


Vì thế, khi phát biểu với báo giới, tiền đạo Roberto Soldado của Valencia, người đã ghi hai bàn vào lưới Madrid trong trận đấu nói trên, đã tố cáo cách cư xử thiếu nhất quán của trọng tài (đúng cách mà Madrid đã nhiều lần từng làm) bởi vì với một lỗi tương tự ở sân Santiago Bernabeu – thậm chí do không chủ ý - vào mùa bóng trước cầu thủ David Albelda của Valencia đã đuổi ra khỏi sân.


Tuy nhiên, đó không phải là tình huống duy nhất mà Real Madrid đã sử dụng những vũ khí ngoài thể thao trước Valencia để bằng mọi cách giành chiến thắng về phần mình. Chính HLV Jose Mourinho, khi nhìn thấy có nguy cơ bàn dẫn trước 0-1 có thể bị san bằng, đã lao ra đường biên mắng mỏ các cầu thủ của Valencia chơi trò “đóng kịch” đúng vào lúc họ đang đòi chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho Oezil sau pha vào vóng thô bạo đối với Jordi Alba.


Ngoài ra, cái cách mà đội bóng áo trắng ăn mừng các bàn thắng của mình – Marcelo thét vào tai đối thủ và Mourinho nhảy lên lưng cầu thủ của mình phi ngựa – cũng có phần gây phản cảm, không đúng với “tư cách cao quý” của một ông lớn như đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, theo cách nhìn của một bộ phận báo giới.


Không phải ngẫu nhiên mà khán giả trên sân Mestalla đã giận dữ và phản ứng lại bằng cách gọi tên “Messi, Messi, Messi” như khán giả một số sân bóng đã từng làm để “trêu tức” Ronaldo và Real Madrid.


Hành động của Higuain là có thể hiểu được – có thể do bản năng – nhưng việc Karanka tuyên bố “ Madrid có nhiều cách để chiến thắng và cách nào cũng hay cả”thì có phần hơi trơ trẽn, bởi vì nếu không có bàn tay của tiền đạo người Argentina và sự rộng lượng của trọng tài thì có tới 99% đó sẽ là một trận hòa và khoảng cách lúc đó giữa Madrid với Barca chỉ còn là một điểm chứ không phải ba điểm như hiện nay.



Theo thethaovạnhoa.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN