Hà Nội: Ấm áp đêm Noel

Hà Nội đón đêm Noel 2011 trong cái lạnh se sắt của gió mùa. Hàng vạn người náo nức mừng ngày Thiên Chúa giáng sinh. Tại các điểm có Nhà thờ, từ 20 giờ, người chen chân không còn khe hở.

Đêm 24/12/2011, tại Nhà thờ Lớn Hà Nội, hàng ngàn người dân đã đổ về đây đón chào Lễ Giáng sinh 2011. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Trên dọc các tuyến phố trung tâm Thủ đô, các shop thời trang, trung tâm thương mại, hàng quán, nhà cửa đều được trang điểm rực rỡ với cây thông, đèn màu cùng hình ảnh ông già Noel, người tuyết… khiến Hà Nội càng thêm lộng lẫy. Tại các phố như Lương Vãn Can, Hàng Mã, Hàng Lược, Tràng Tiền, Bà Triệu, khung cảnh Giáng sinh hiện hữu với những nét rất riêng với nhiều màu sắc, nơi thì độc đáo với cây thông khổng lồ cùng những chú tuần lộc lo lớn chở ông già Noel, nơi thì trở thành chốn thần tiên của trẻ em với Ông già Tuyết, Chúa Hài đồng giáng sinh... Một chủ quán cà phê lớn trên đường Lý Thường Kiệt cho biết: “Ðây không chỉ là dịp trang hoàng lại quán xá đón Giáng sinh và năm mới, mà còn là cách ‘hút’ khách hàng từ không gian ấn tượng, mới mẻ”.

Song ấn tượng hơn cả là Nhà thờ Hàm Long, Nhà thờ Lớn... với khung cảnh hang động Chúa hài đồng ra đời, cây thông với đèn trang trí nhiều màu sắc. Tất cả đều do các giáo dân tổ chức trang trí, chuẩn bị từ cách đây gần nửa tháng. Trò chuyện với Cecilia Quỳnh Anh, một giáo dân ở Nhà thờ Lớn, chị vui vẻ khoe: Từ chập tối đã cùng mẹ và em trai ra khỏi nhà để đến Nhà thờ đón lễ Thiên chúa Giáng sinh. Tối nay, các giáo xứ đều tổ chức nhiều hoạt động như hội diễn thánh ca, ca nhạc vũ kịch, diễu hành xe hoa Chúa hài đồng...

Chung vui với bà con Công giáo và Tin lành tối nay còn là hàng vạn người dân Thủ đô. Ða số đều náo nức vào Nhà thờ để cảm nhận không khí đón Giáng sinh. Vui vẻ rút chiếc điện thoại khoe tấm ảnh chụp cậu con trai 3 tuổi đứng cạnh ông già Noel cưỡi trên đàn tuần lộc, anh Nguyễn Thành Chung (phố Minh Khai) cho biết: “Từ tối gia đình tôi đã cùng nhau lên Hồ Gươm đi vòng vòng các phố để đón lễ Giáng sinh. Ở Hà Nội, Noel bây giờ đã là một nếp vãn hóa đẹp, mang nhiều dấu ấn văn hóa Việt hơn trong đời sống tinh thần của người dân chứ không chỉ còn là ngày riêng của bà con Công giáo”.

Ồn ào, náo nhiệt như vậy, nhưng ở Hà Nội còn có những khung cảnh đón Noel thật yên bình, đầm ấm. Như ở một vài góc phố cổ, là những nhóm thanh niên nam, nữ vừa vui vẻ ngồi trò chuyện bên bếp than hồng, vừa thưởng thức ngô nướng- món quà của mùa đông. Hay ở một số gia đình là những bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ với những lời chúc sinh nhật đầy ý nghĩa bên cạnh câu chúc mừng giáng sinh. Tất cả gợi lên khung cảnh đón Noel ấm áp an lành.

Đêm đã về khuya, ngoài đường phố, dòng người vẫn náo nức đi đón lễ Giáng sinh. Nhiều người khẽ nắm nhẹ hai bàn tay, xuýt xoa vì lạnh. Lẫn trong đám đông là những ông già Noel đang vội vàng chở túi quà mang điều an lành ấm áp đến những nơi ông ghé lại tặng quà. Ở Hà Nội, đón Noel không còn chỉ riêng của người Công giáo và Tin lành, mà đã trở thành nếp văn hóa đẹp, mang nhiều dấu ấn văn hóa Việt hơn trong đời sống tinh thần của người dân Thủ đô.

Anh Tùng

Giáng sinh An bình

1. Đêm mai, những người theo Kitô giáo trên toàn thế giới bước vào ngày lễ trọng đại nhất trong năm: Lễ Thiên Chúa giáng sinh!

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN