Những “mắt thần” trên biển

Những ngày Tết, người lính rađa thuộc Tiểu đoàn rađa 551, Vùng 5 Hải quân cũng vẫn luôn kiên cường bám trụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hạ sĩ Võ Minh Thiện (Bình Dương) đang làm nhiệm vụ tại Trạm rađa 615 trên đảo Hòn Chuối.


Tại Trạm rađa 610 đóng quân trên đảo Thổ Chu, xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang, chúng tôi gặp thượng úy Nguyễn Bá Lý, một trong ba quân nhân kỳ cựu nhất tại trạm, quê tận Kiến Xương (Thái Bình), nhập ngũ từ năm 1994, trở thành quân nhân chuyên nghiệp và gắn bó với trạm rađa cùng biển đảo. Gần 20 năm nay, anh Lý chỉ một vài lần đón Tết ở quê. Để yên tâm công tác, từ năm 1999 anh đã đón gia đình ra đảo, trở thành công dân đảo Thổ Chu “chính hiệu”.

 

Trạm cũng như đảo đã trở thành quê hương thứ hai của anh. Anh Lý tâm sự: Đóng quân trên đảo, dù gặp không ít khó khăn, thiếu thốn, nhất là tình cảm quê hương những lúc Tết đến, xuân về nhưng vì nhiệm vụ, các anh luôn chấp hành tốt điều lệnh cũng như nhiệm vụ của người lính hải quân. Đặc thù của ngành rađa phải quan sát, theo dõi chặt chẽ 24/24 giờ toàn bộ vùng biển, vùng trời trong lãnh hải được giao quản lý ở mọi điều kiện thời tiết nên khi nhận ca trực tất cả anh em đều tập trung cao độ, hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất. “Tôi được chỉ huy và các anh em trong đơn vị giúp đỡ, hỗ trợ hợp lý hóa gia đình ở đảo nên càng thêm yên tâm gắn bó với trạm, với biển đảo.

 

Có năm, gia đình hai bên nội, ngoại còn ra đảo ăn Tết cùng gia đình tôi nên khoảng cách đất liền - biển đảo cũng không còn xa nữa”, anh Lý chia sẻ. Rời Thổ Chu đến với Trạm rađa 595, đóng quân trên đảo Hòn Khoai, xã Tân An, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau, chúng tôi gặp trung úy Nguyễn Thọ Trường, người lính rađa năm nay vừa tròn 20 năm tuổi quân. Ở độ cao 318 m so với mực nước biển, từ nơi cập ghe vào đảo, phải mất cả tiếng đồng hồ leo ngược lên những triền đá cao vút mới tới được trạm. Vậy nhưng, từ nhiều năm nay những người lính đóng quân ở đảo này ngày nào cũng phải lên - xuống để thực hiện nhiệm vụ, tiếp phẩm, giúp dân... Đứng trên đài quan sát của trạm, anh Trường cho biết: Do ở trên độ cao, gió thổi rất mạnh, mỗi khi biển động, sức gió lên tới cấp 7, cấp 8. Nhiều khi tầm nhìn hạn chế do thời tiết, gió bão, anh em vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ quan sát của mình, đảm bảo theo dõi đầy đủ, chặt chẽ các mục tiêu trên không, trên biển, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng biển đảo. Từ khi nhập ngũ, trở thành trắc vụ rađa, anh thường xuyên ăn Tết xa quê, xa gia đình ở Đông Hưng, Thái Bình. Thế nhưng với anh việc thực hiện nhiệm vụ của người lính rađa hải quân là quan trọng hơn cả.

Các chiến sĩ Trạm rađa 595, đảo Hòn Khoai làm cây mai trang trí Tết.

“Đón Tết, đón xuân trên đảo cũng có sự thú vị riêng, nhất là khi cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn được đơn vị, các cấp chính quyền trong đất liền quan tâm, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, đảm bảo đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm”. Tại Trạm rađa 615 trên đảo Hòn Chuối, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, chúng tôi được gặp hạ sĩ Võ Minh Thiện, quê ở thị xã Dĩ An, Bình Dương. Năm nay là năm đầu tiên Thiện đón Tết ở đảo. Kể từ khi trở thành lính rađa, Thiện đã rắn rỏi hơn hẳn, hàng ngày tự giác thực hiện mệnh lệnh quân đội, luôn đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thiện hồ hởi kể: Sau khi được đào tạo tại Vùng 5 Hải quân và chuyển ra đóng quân trên đảo Hòn Chuối, Thiện cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Nhưng rồi được chỉ huy đơn vị bạn bè giúp đỡ, em hòa nhập rất nhanh, trở thành chiến sĩ giỏi trong tiểu đội. Thiện đang cố gắng rèn luyện thật tốt để hết thời gian nghĩa vụ em có thể chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp.

 

Trung tá Nguyễn Văn Ơn, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn Rađa 551 cho biết thêm: Trong năm qua, vượt lên nhiều khó khăn, nhất là về điều kiện đóng quân nơi hải đảo xa xôi, cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo duy trì phát sóng 24/24 giờ trong mọi tình huống. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu, tiểu đoàn đã làm tốt công tác dân vận, làm tốt công tác hậu phương quân đội, giúp cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác trên các đảo xa đất liền. Tại các đảo đơn vị đóng quân, cán bộ chiến sĩ ra đa đã giúp bà con xây dựng 17 ngôi nhà tình nghĩa với 450 ngày công lao động, phối hợp cùng các đơn vị bạn và chính quyền địa phương thực hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển khi có thiên tai và các sự cố xảy ra. Đặc biệt, mùa mưa bão vừa qua, Trạm rađa Hòn Chuối còn ủng hộ bà con hơn 300 kg gạo và đảm bảo sinh hoạt cho người dân trên đảo trong suốt 10 ngày có bão, tàu bè không thể cập đảo. Được chứng kiến, hòa mình vào cuộc sống của những người lính rađa, những người đảm bảo cho những “mắt thần” trên biển quê hương luôn sáng mãi, chúng tôi càng thêm cảm phục ý chí kiên cường, sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại, khó khăn của các anh. Những việc làm thầm lặng nhưng cũng hết sức cao cả ấy góp phần quan trọng vào việc giữ gìn vững chắc biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.


Bài và ảnh: Hoàng Thảo Nguyên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN