Lăn cùng trái bóng Việt: Đối mặt cùng thực tế!

Những phút bay bổng cùng ông thầy mới Franko Goetz đã sớm đi qua bằng thất bại nặng nề của đội tuyển trong chuyến làm khách trên đất Cata. Còn ở sân chơi trong nước, từ cú "làm reo" của các nữ cầu thủ Than Khoáng sản Việt Nam đến những diễn biến khó hiểu của trận cầu đầy tai tiếng giữa LS. Thanh Hóa và SLNA, khiến người ta tự hỏi... Phải chăng đó mới là bộ mặt thật của bóng đá Việt Nam?

1
. Đè bẹp Macao (Trung Quốc) tới 13-1 sau 2 lượt trận, triều đại của Franko Goetz bắt đầu không thể ấn tượng hơn mà phần thưởng chính là tấm vé vào vòng đấu thứ 2 của vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á. Nhưng rõ ràng là trước một đối thủ quá yếu, sức mạnh thực sự của đội tuyển Việt Nam lẫn năng lực của ông thầy ngoại mới vẫn còn là dấu hỏi mà chỉ tới trận cầu với Cata mới có được câu trả lời chính xác. Và 90 phút trên sân Alsadd, người ta thấy lại một đội tuyển đã cũ. Không phủ nhận rằng Cata ở trình độ cao hơn hẳn khi trong đội hình có tới 10 gương mặt ngoại nhập và bên cạnh đó là lợi thế lớn từ việc được thi đấu trên sân nhà. Nhưng cũng phải thừa nhận, đây không phải là màn trình diễn xuất sắc của Tuyển Việt Nam. Thiếu vắng nhiều trụ cột, rồi dù từng vị trí trên sân đã chơi rất nỗ lực, tuy nhiên, các sai lầm mang tính cá nhân đã phải trả giá đắt với 3 bàn thua không gỡ. Trận thua đậm mà chính Franko Goetz đã phải thừa nhận là khó có thể đảo ngược.

HLV Franko Goetz hướng dẫn chiến thuật cho các tuyển thủ.
Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN

Tất nhiên, World Cup vẫn cứ là cái sân chơi quá tầm mà với trình độ hiện tại, bóng đá Việt Nam chẳng thể mơ đi đến cuối. Hơn thế, khi mà vẫn còn quanh quẩn trong tầm khu vực, việc đòi hỏi phải có kết quả thi đấu tốt trước các đối thủ lớn hơn là điều không tưởng. Nếu vượt qua Cata để giành quyền vào vòng đấu bảng, thì đó quả là kỳ tích lớn, nhưng nếu có dừng bước sớm trước đối thủ quá tầm này, thì cũng chẳng ai nỡ trách thầy trò Franko Goetz. Vấn đề quan trọng nhất với đội tuyển lúc này là sẽ thể hiện bộ mặt nào trên sân Mỹ Đình vào đêm 28/7 tới mà thôi. Bộ mặt để người hâm mộ có thể quên đi trận thua đầy thất vọng hôm qua và hướng hy vọng đến những mục tiêu vừa tầm khác trong tương lai.

2. Thôi thì, World Cup vẫn còn... xa lắm! Nhưng quay trở lại với sân chơi nội cũng chẳng phải là bức tranh sáng màu cho bóng đá Việt Nam vốn đã được gắn mác chuyên nghiệp tới cả chục năm trời.

Vụ Than Khoáng sản Việt Nam bỏ ra ngoài sân để phản đối quyết định của trọng tài quả thật là cú sốc nặng cho làng cầu Việt. Cú sốc không chỉ nằm ở cách phản ứng của các nữ cầu thủ mà với những gì diễn ra sau đó đã cho thấy sự nghiệp dư của cả nền bóng đá vốn được mệnh danh là chuyên nghiệp. Đã đành cách hành xử của các cầu thủ Than Khoáng sản Việt Nam là không thể chấp nhận, nhưng rõ ràng nếu không có cái gật đầu cổ súy và cả thái độ cay cú ăn thua của chính BHL đội bóng, thì sự cố hẳn đã không diễn ra. Và khi mà nó diễn ra, đáng nhẽ phải được xử lý bằng luật, bằng những hành động, thái độ cương quyết, thì tiếc thay lại được "tiếp tay" với những màn năn nỉ, động viên... vô tác dụng từ đại diện VFF, BTC giải. Rồi ngay cả khi án kỷ luật được tuyên với cách giải thích khá lòng vòng từ Liên đoàn, thì mối lo về tiền lệ xấu tại sân chơi này lại xuất hiện. Đáng lo hơn là thứ bóng đá xấu xí vốn tưởng chỉ "của riêng" bóng đá nam, giờ đây đã lan sang cả bóng đá nữ, vốn là niềm tự hào của bóng đá Việt trong nhiều thập kỷ qua.

Tại V-League, sân chơi được xem là biểu tượng của thời lên chuyên đang bước vào giai đoạn quyết định cũng đang nổi những cơn sóng ngầm với những trận cầu nằm ngoài dự báo. Những trận cầu có “vấn đề” mà trong số đó “vấn đề” nặng nhất chính là thất bại bất thường của LS. Thanh Hóa ngay trên sân nhà trước SLNA. Trước phản ứng dữ dội của người hâm mộ nhà, lãnh đạo Thanh Hoá đã phải quyết định cho HLV lão làng Lê Thuỵ Hải tạm nghỉ để làm rõ trắng đen, đại diện VFF cũng bức xúc với những tuyên bố xử lý đến cùng và khả năng mời cơ quan điều tra vào cuộc cũng đã được tính đến. Những tưởng đó sẽ là cuộc đại phẫu lớn nhằm lấy lại sự trong sạch cho bóng đá Việt Nam, nhưng không... kết cục là - Hoà cả làng. Đội bóng xứ Thanh công khai xin lỗi vị HLV của mình, còn ông thầy đầy cá tính cũng dẹp tự ái sang bên để tiếp tục ngồi trên ghế HLV trưởng. Liên đoàn, BTC giải cũng "lặng thinh" khi chỉ là chuyện riêng từ phía CLB. Trận đấu có “vấn đề” ấy đã chính thức "chìm xuồng" giống như bao vụ trước đó đã diễn ra.

Chả lẽ, bộ mặt của bóng đá Việt là thế sao?

Vũ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN