Mặc dù địa hình hiểm trở, giao thông bị chia cắt cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn và các lực lượng địa phương, đơn vị bạn đã vận chuyển mì tôm, nhu yếu phẩm đến tận tay nhân dân các vùng bị cô lập.
Hình ảnh “những bước chân không biết mỏi” giữa núi rừng Trà My thể hiện tấm lòng tận tụy, trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng của Quân đội, góp phần giúp nhân dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 270, Quân khu 5 hành quân vào vùng lũ cứu trợ nhân dân.
Các chiến sĩ phối hợp cùng với địa phương vượt núi, băng qua bùn đất vào các thôn bị cô lập của xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng.
Hàng ngàn mét khối đất đá sạt lở tràn xuống đường gây ách tắc giao thông.
Hỗ trợ nhân dân địa phương vượt qua điểm sạt lở khi vào xã Trà Tân (TP Đà Nẵng).
Tập kết nhu yếu phẩm chuẩn bị đưa vào vùng lũ đang cô lập các hộ dân.