Với sự đầu tư dàn dựng chỉn chu, các nghệ sĩ của Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam đã “chiêu đãi” người dân và du khách nhiều tiết mục cảm xúc và đậm đà bản sắc dân tộc như: “Duyên dáng Việt Nam”, “Ngẫu hứng sông Hồng”, “Chiếc khăn Piêu”, “Hồ trên núi”, “Non nước hữu tình”. Mỗi tiết mục là một câu chuyện nhỏ về đất nước, con người Việt Nam vừa truyền thống, vừa hiện đại được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc và vũ điệu tinh tế.
Đặc biệt, tiết mục “Sóng lụa ven đô”, biên đạo NSND Ngọc Bích, âm nhạc Hồ Hoài Anh, với phần biểu diễn uyển chuyển, mềm mại của Đoàn múa Âu Cơ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem. Những chuyển động nhẹ nhàng của tà lụa, nét duyên dáng, yêu điệu của các nghệ sĩ đã khắc hoạ hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dịu dàng mà mạnh mẽ, thanh lịch mà kiêu hãnh.
Không kém phần ấn tượng, các nghệ sĩ đến từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam mang đến những màn trình diễn đầy kỹ thuật và sáng tạo. Từ các tiết mục đòi hỏi độ chính xác, sức mạnh và sự phối hợp nhịp nhàng, đến phần trình diễn “Hài hước nghệ thuật” do NSND Trần Mạnh Cường và nghệ sĩ Đức Vĩnh thể hiện, tất cả đều nhận được tràng pháo tay vang dội từ khán giả. Tiếng cười, sự thán phục và niềm thích thú lan tỏa khắp không gian hội chợ, khiến nghệ thuật xiếc trở nên gần gũi và quyến rũ hơn bao giờ hết.
Chương trình biểu diễn của hai đơn vị nghệ thuật hàng đầu quốc gia không chỉ mang lại những phút giây giải trí, mà còn góp phần khẳng định vai trò của văn hoá, nghệ thuật trong việc lan tỏa tinh thần Việt Nam, gắn kết công chúng với giá trị truyền thống giữa nhịp sống hiện đại.
Giữa sắc thu Hà Nội dịu dàng, những giai điệu, vũ điệu và tiếng cười ấy như dệt nên một mảnh ghép rực rỡ trong bức tranh tổng thể của Hội chợ Mùa Thu 2025, nơi hội tụ tinh hoa văn hoá Việt.
Các nghệ sĩ tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam “chiêu đãi” người dân và du khách nhiều tiết mục nghệ thuật mãn nhãn.
Các nghệ sĩ Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam mang đến nhiều tiết mục hấp dẫn như: “Duyên dáng Việt Nam”, “Ngẫu hứng sông Hồng”, “Chiếc khăn Piêu”, “Hồ trên núi”, “Non nước hữu tình”...
Đông đảo khán giả chăm chú dõi theo từng tiết mục, hòa mình vào không khí nghệ thuật sôi động và rộn ràng sắc thu.
Khán giả tranh thủ ghi lại những thước phim đáng nhớ tại Hội chợ.
Tiết mục “Sóng lụa ven đô” của biên đạo NSND Ngọc Bích, âm nhạc Hồ hoài Anh, với sự biểu diễn của Đoàn múa Âu Cơ.
Những chuyển động nhẹ nhàng của tà lụa, nét duyên dáng, yểu điệu của các nghệ sĩ đã khắc hoạ chân thực hình ảnh người phụ nữ Việt Nam.