Tình báo Hàn Quốc tiết lộ lý do binh sĩ bên thứ bất ngờ ‘mất tích’ ở Kursk của Liên bang Nga

Theo tiết lộ của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, các binh sĩ bên thứ ba đã không còn xuất hiện trong các cuộc chiến đấu chống lại các lực lượng của Ukraine trên chiến trường tỉnh Kursk của Liên bang Nga.

Chú thích ảnh
Giấy tờ tuỳ thân của binh sỹ bên thứ ba được cho là bị các  lực lượng của Ukraine hoạt động tại tỉnh Kursk của Liên bang Nga đã bắt giữ. Ảnh: Volodymyr Zelensky/Facebook

Yonhap ngày 4/2 cho biết các binh sĩ bên thứ ba mà hãng thông tấn của Hàn Quốc nói là đến từ Triều Tiên, được triển khai để hỗ trợ các lực lượng của Liên bang Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine dường như đã vắng mặt trong các trận chiến tại khu vực tiền tuyến Kursk kể từ giữa tháng 1/2025.

Theo Yonhap, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) đã tiết lộ thông tin này, qua đó xác nhận một báo cáo gần đây của tờ Thời báo New York (The New York Times, Mỹ) nói rằng binh sĩ bên thứ ba đã tham chiến cùng quân đội Liên bang Nga chống lại Ukraine ở Kursk, nhưng đã bị rút khỏi tiền tuyến vào giữa tháng 1/2025 do thương vong nặng nề.

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho biết kể từ giữa tháng 1/2025, không có dấu hiệu nào cho thấy binh sĩ bên thứ ba được triển khai tại khu vực Kursk của Liên bang Nga để tham gia vào các hoạt động tác chiến.

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cũng có chung quan điểm với tờ Thời báo New York, cho rằng thương vong lớn có thể là một trong những lý do khiến binh sĩ bên thứ ba vắng mặt ở tiền tuyến, đồng thời cho biết họ đang nỗ lực xác định nguyên nhân chính xác.

Xem video ghi lại hai binh sĩ bên thứ ba bị các lực lượng của Ukraine bắt giữ ở tỉnh Kursk của Liên bang Nga đang được giam giữ ở Kiev. Nguồn: Website của Cơ quan An ninh Ukraine

Vào ngày 31/1, tờ Thời báo New York đưa tin rằng binh sĩ bên thứ ba tham chiến cùng các lực lượng của Liên bang Nga đã bị rút khỏi tiền tuyến do tổn thất lớn. Theo các quan chức Ukraine và Mỹ (yêu cầu giấu tên), các binh sĩ bên thứ ba đã không xuất hiện tại mặt trận trong khoảng hai tuần qua.

Đài CNN dẫn lời người phát ngôn Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine, Đại tá Oleksandr Kindratenko cũng nói rằng họ không còn quan sát thấy sự hiện diện ở tỉnh Kursk của các binh sĩ bên thứ ba mà quan chức này nói là đến từ Triều Tiên trong khoảng ba tuần qua và lý do có thể là những binh sĩ này buộc phải rút lui sau khi chịu tổn thất nặng nề.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố với tờ Ukrainian Pravda sau đó, Đại tá Kindratenko làm rõ rằng Lực lượng Đặc nhiệm chỉ cung cấp thông tin về các khu vực nơi đơn vị của họ hoạt động, ám chỉ khả năng có thể vẫn còn binh sĩ bên thứ ba ở những khu vực khác.

Những tranh cãi về sự hiện diện của lực lượng bên thứ ba nổ ra sau phát biểu trên mạng xã hội X của ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Podolyak khi đó đã dẫn báo cáo từ Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine cho biết một số đơn vị của quân đội bên thứ ba đã bị rút khỏi tiền tuyến ở tỉnh Kursk của Liên bang Nga.

Theo Yonhap, bên thứ ba được cho là đã cử khoảng 11.000 binh sĩ để hỗ trợ Liên bang Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Trong số đó, theo thông tin mà Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cung cấp cho các nghị sĩ nước này, 300 người được cho là đã thiệt mạng, khoảng 2.700 người khác bị thương.

Hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform) cho biết thêm trước đó Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng tuyên bố rằng trong ba lữ đoàn Triều Tiên hoạt động tại khu vực Kursk, một lữ đoàn đã bị tiêu diệt và hai lữ đoàn còn lại chịu tổn thất nặng nề.

Thành Nam/Báo Tin tức
Tướng tình báo Ukraine nói về việc binh sĩ bên thứ ba rút khỏi tỉnh Kursk của Liên bang Nga
Tướng tình báo Ukraine nói về việc binh sĩ bên thứ ba rút khỏi tỉnh Kursk của Liên bang Nga

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) đã lên tiếng sau khi tờ Thời báo New York đưa tin rằng binh sĩ bên thứ ba tham chiến cùng các lực lượng của Liên bang Nga đã rút khỏi tiền tuyến ở tỉnh Kursk do tổn thất lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN